TẢN MẠN NGÀY CUỐI NĂM
Cả đất trời đang tống cựu nghênh tân
Năm Giáp Ngọ mang khí xuân sắp tới
Nồi cơm nhà nghèo cũng thơm gạo mới
Lương thưởng chưa nhiều vẫn vội mua hoa
Một năm qua, kết thúc những phiên toà
Cháy vài nhà cũng lòi ra lắm chuột
Thuế thu từng đồng nên đau thắt
Hàng ngàn tỷ đồng đã tuột đi đâu ?
Tai nạn giao thông tang trắng mái đầu
Những cái chết ngay đằng sau tay lái
Nếu một phút mà biết đi chậm lại
Đã chắc gì con đường trải đau thương ?
Những mũi vacxin nguy hiểm khôn
Tiêm tránh bệnh mà lại vương cái chết
Cuộc sống mất đi mẹ cha nào biết
Sau mũi tiêm này vĩnh biệt con yêu
Đến đón con nơi nhà trẻ mỗi chiều
Ai đó nhìn con thấy nhiều vết lạ
Dấu tay cô vẫn đang hằn lên
Người ươm mầm nay đã hoá vũ phu
Một lúc cơn say bạn bỗng thành thù
Đang tỉnh tự nhiên ra ngu ra dại
Quán mọc khắp nơi rượu bia thừa thãi
Những bản hợp đồng dễ dãi hơn chăng ?
Một chút nhỏ thôi cũng trở nên căng
Thông cảm với nhau đừng tăng hống hách
Hình ảnh công nhân gặp xe đốt sạch
Gạch đá máu rơi, da rách bao người ?
Chẳng ai ngờ cho ra biển vui chơi
Lại đón con về ở nơi nhà xác
Biển muôn đời đâu phải là kẻ ác
Chỉ tại người đã bỏ mặc các em
Ca nhạc món ăn hấp dẫn người xem
Những màn khoá môi cũng đem ra diễn
Có người mẫu lấy thịt da trưng diện
Xin ra tay cấm cống hiến kiểu này
U23 với mùa giải đắng cay
Những cầu thủ cứ loay hoay với bóng
Huấn luyện viên cũng lóng nga lóng ngóng
Liên đoàn ơi ! Đã thiêu nóng triệu người
Sách in ra cứ nhầm loạn muôn nơi
Mẹ dạy con cứ rụng rời con mắt
Những lỗi in chẳng có ai thèm nhặt
Trách ai đây đã làm tắt quy trình
Đại học mở nhiều tên đặt rối tinh
Cơ sở sập sùi, tuyển sinh loạn xạ
Đầu vào thấp rồi, đầu ra buông thả
Cầm bằng cử nhân nào có việc làm
Bệnh nhân đã nghèo gặp bác sỹ tham
Chưa có phong bì lang thang chờ đợi
Xét nghiệm toàn thân chỉ vì vụ lợi
Đơn thuốc viết ra gợi mối mua dùng
Tản mạn cuối năm bao thứ lung tung
Thôi tiễn buồn đi với cùng Quý Tỵ
Đón Giáp Ngọ về mong là hoan hỷ
Mã đáo thành công như ý muôn nhà..
Sớm 30 Tết