Thiếu nữ hóa bà lão tuổi 50: “Cuộc đời em như đóng sập lại”

06/03/2012 06:09
Diệp Linh
(GDVN) - Những ngày qua, vùng quê nghèo xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đang xôn xao về một cô gái tuổi 25 nhưng có khuôn mặt bà già 50 tuổi.
Đó là trường hợp của cô gái Nguyễn Thị Như Ý (sinh ngày 16-7-1987, trú tại thôn Na Kham, xã Điện Quang). Theo bà Lê Thị Tám (73 tuổi), Như Ý bị "hóa bà lão" từ năm lớp 8.  Như Ý đã từng là một nữ sinh ngoan hiền, học lực khá, giỏi. Từ suốt năm cấp 1, Như Ý đều đạt học sinh xuất sắc. Sang cấp 2, nhất là từ năm lớp 8 em bỗng mắc một căn bệnh lạ: Hàng ngày, em ăn uống cũng được nhưng cứ ăn hoặc uống xong thì lại bị nôn ra hết. Có lúc bị đau bụng quằn quại. Trong người mệt mỏi, lại đau đầu...
Mặc dù mới 25 tuổi nhưng Ý có khuôn mặt như người phụ nữ 50 tuổi.
Mặc dù mới 25 tuổi nhưng Ý có khuôn mặt như người phụ nữ 50 tuổi.
Thương con, vợ chồng ông bà Tám tằn tiện từng đồng bán thóc, vét từng vật dụng có giá trị cuối cùng để đưa con đi bệnh viện ở huyện Điện Bàn rồi ra Đa Khoa Đà Nẵng khám và chữa trị. Có nơi thì xác định là bị dạ dày và cho thuốc về uống nhưng bệnh không khỏi mà càng uống, người càng tong teo. Cơ thể chỉ có da bọc xương, nhăn nheo như một bà lão, thể trọng của Như Ý hiện bây giờ chưa đầy 24kg.
Hàng ngày, dẫu sức khỏe quá yếu không thể đi lại bình thường được, Như Ý vẫn cố gắng quanh quẩn phụ giúp gia đình chăm gà, nấu cơm chờ cha mẹ đi làm về.
Hàng ngày, dẫu sức khỏe quá yếu không thể đi lại bình thường được, Như Ý vẫn cố gắng  quanh quẩn phụ giúp gia đình chăm gà, nấu cơm chờ cha mẹ đi làm về.
Vậy là gia cảnh nhà em đã nghèo, phải chạy ăn từng bữa nay lại túng bấn thêm khi hết Bệnh viện Điện Bàn rồi ra Đa Khoa Đà Nẵng, các y bác sĩ đều lắc đầu chưa rõ nguyên nhân. Gia đình đành đưa Như Ý vào tận BV Chợ Rẫy (Sài Gòn) khám và chữa bệnh. Ròng rã suốt một tháng nằm điều trị tại BV Chợ Rẫy, các bác sỹ ở đây cũng không tìm ra bệnh. Những đồng tiền ít ỏi nay đã cạn, ông bà Tám đành gạt nước mắt, đưa con trở về nhà… Ròng rã 11 năm qua, căn bệnh của Như Ý vẫn còn là một “bí ẩn” và dẫu cô gái ấy cố đấu tranh với sức khỏe, với bệnh tật để gắng học lên lớp 10 rồi cũng đành bỏ học vì đôi chân quá yếu, cơ thể gầy gò không thể đưa em đến trường được nữa… Đây là những chuỗi ngày dài tăm tối nhất cuộc đời của một cô gái ham học nhưng không thể thắng nổi bệnh tật... Tâm sự với tôi, nước mắt lưng tròng, Như Ý nói: “Em ham học lắm nhưng từ khi bị bệnh đến giờ, em ăn uống không được, cơ thể luôn đào thải chất dinh dưỡng khi ăn vào. Giờ quanh quẩn ở nhà với mẹ, với các anh chị thôi, không biết làm gì. Em chỉ mong một ngày nào đó, ai đó tìm ra bệnh cho em. Cuộc đời em gần như ‘đóng sập’ lại…”.
Bằng khen và chứng nhận học sinh giỏi từ cấp 1 đến cấp 2 của Như Ý.

Bằng khen và chứng nhận học sinh giỏi từ cấp 1 đến cấp 2 của Như Ý.
Còn bà Tám thì ngậm ngùi nói trong nước mắt: “Nhà chỉ có mình nó là con gái, lúc nhỏ thấy nó sáng dạ, học hành chăm chỉ, vợ chồng tôi thấy đều vui mừng. Liên tục từ năm lớp 1 đến năm lớp 7 nó đều là học sinh giỏi, học sinh xuất sắc. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nó lại phát bệnh. Giờ thân hình tàn tạ, sức lực không còn, bác sỹ thì không tìm ra bệnh. Đến nay, nó mới 25 tuổi nhưng nhìn trông như người phụ nữ ngoài 50. Vợ chồng tôi đành nuốt nước mắt vào trong bất lực nhìn con ngày càng khô héo. Chỉ mong y học ngày nay tiến bộ tìm ra căn bệnh cho con tôi và rất mong những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ cho cháu được có điều kiện chữa trị bệnh. Được biết, hiện, gia đình em Ý rất khó khăn, cha mẹ già sống nương tựa vào quán nước mía nghèo. Ý là con út trong gia đình với 4 anh em. Gia đình em Ý rất cần sự quan tâm giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Mọi chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thị Như Ý, thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại (anh trai Như Ý): 0935 535 611.
Điểm nóng
Luật sư của ông Vươn: Kiến nghị chuyển sang cơ quan điều tra quân đội
Nội Bài ngập trong sương mù, hàng loạt chuyến bay trễ lịch
Uẩn khúc vụ mẹ ôm con 5 tháng tuổi tự tử giữa đường ray Thứ trưởng Cao Minh Quang đề nghị làm rõ việc lộ tin mật
Vụ đại gia trả dâu vì "không còn trong trắng": Có dấu hiệu hình sự Hình ảnh độc về thiếu gia làm "siêu đám cưới’ phố núi
Diệp Linh