Thỏ và Ben ơi!

14/01/2014 14:00
TS Lê Thống Nhất
(GDVN) - Nhân dịp Sinh nhật của TS. Lê Thống Nhất (14/1/1955-14/1/2014), CTV thân thiết của Giáo dục Việt Nam xin chia sẻ bài thơ mà anh tặng con gái và cháu ngoại đầu.

Chiều 10/1/2014, TS.Lê Thống Nhất đang công tác tại HCM thì nghe tin con gái Mai Tròn sẽ sinh cháu ngoại đầu tiên...Người cha đã làm bài thơ trong nước mắt để tặng Mai Tròn (tên gọi từ bé là Thỏ) và cháu ngoại đầu tiên (gọi là Ben). Nhân dịp Sinh nhật của TS. Lê Thống Nhất (14/1/1955-14/1/2014), CTV thân thiết của Giáo dục Việt Nam xin chia sẻ bài thơ mà anh tặng con gái và cháu ngoại đầu. Chúc Anh luôn gắn bó với bạn đọc và thành công trong sự nghiệp!

Lê Việt Ngọc Mai và đứa con vừa mới chào đời
Lê Việt Ngọc Mai và đứa con vừa mới chào đời

Thỏ và Ben ơi !

10 Tháng Giêng 2014 lúc 17:22
Tự dưng lại vào tận Sài Gòn
Bởi cứ nghĩ ngày sinh còn tuần nữa
Bà ngoại điện...sóng chập chờn dang dở
Điện lại nghe: Con sẽ đẻ trong chiều...
Tự dưng bâng khuâng...miên man biết bao điều
Ôi! Con gái yêu mà bố chiều cưng nhất
Con thành Mẹ...Biết chắc là sự thật
Từ phương xa ...tự dưng mắt lệ nhoà...
Tại sao bố lại ở phương xa
Khi con gái yêu ở nhà sinh nở ?
Bố nhắn tin các anh con nhắc nhở :
Hãy bên em...thay bố chiều này...
Ôi ! 25 năm là biết bao ngày..
Kể cả lúc bố tai bay vạ gió
Đêm Bố khóc chỉ vì thương cho Thỏ
Nếu Bố ra đi lúc đó...Thỏ thế nào ?
Ôi! Bây giờ lòng Bố rất nôn nao
Muốn bay về với con...chờ Ben chào cuộc sống!
Điện liên hồi...máy ngỡ như rất nóng
Hỏi tin con...Bố  chờ ngóng giây này
Mười bốn giờ năm mươi phút là đây !
Ben đã chào đời bao tay chào đón
Bà nội đã chọn giờ và Đất Trời đã chọn
Cháu ngoại tôi ơi !Nội ngoại đón con về !
Thỏ yêu ơi !Vượt cạn khó trăm bề
Con sẽ hiểu thêm về Mẹ Tạo 
Đẻ con tại nhà, thiếu cơm, thiếu cháo
Dành con nhiều ..lời chỉ bảo ngày đêm
Ôi! Hôm nay...các cháu đã nhiều thêm
Bố Mẹ già đi ...chẳng phiền tâm trí
Sẽ trẻ lại bởi bao điều hoan hỷ
Do các con từng lời ý vẹn tròn
Ôi! Sao chiều nay Bố lại chẳng bên con ?
Cuộc vượt cạn ngỡ trèo non vượt biển 
Hình của con và Ben luôn xuất hiện
Lòng Cha lúc này...luôn hướng đến cháu con
Năm chín tuổi đời...ngỡ vẫn còn non
Vì muốn sống và muốn còn cống hiến
Bởi lẽ đời....Bố chẳng hề tính đến
Ôi! Con yêu....Bố yêu nguyện suốt đời !
Viết sau khi nghe tin con gái yêu sinh cháu ngọai lúc 14h50'ngày 10/1/2014

 Được biết đến với ca khúc Cổ tích tình yêu song ca cùng Minh Vương và đặc biệt là ca khúc Để mãi có nhau trong phim Đi qua bóng tối,cái tên Mai "Tròn" giờ đây đã không còn xa lạ với những bạn yêu nhạc trẻ. Tuy nhiên, cô sinh viên xinh xắn này lại tâm sự, cô chỉ coi ca hát là niềm vui trong cuộc sống chứ không có ý định theo đuổi nó như một nghề.

TS Lê Thống Nhất