Tiệm vàng bốc cháy trong đêm

23/02/2012 11:48
Theo Đ. Lê/Người Lao Động
Nửa đêm, người dân phát hiện khói bốc nghi ngút và tiếng đập cửa kêu cứu từ trong tiệm vàng Kim Ngôn Nguyên.
Nửa đêm, người dân phát hiện khói bốc nghi ngút và tiếng đập cửa kêu cứu từ trong tiệm vàng Kim Ngôn Nguyên, số 15 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM nên cùng nhau phá cửa dập lửa.

Vụ cháy xảy ra lúc 0h 20' ngày 23/2 làm anh Nguyễn Duy Phương (SN 1992, quê Tiền Giang) là bảo vệ tiệm vàng bị phỏng nặng toàn thân.

Người dân phải phá cửa cuốn mời đưa được anh Phương ra ngoài.
Người dân phải phá cửa cuốn mời đưa được anh Phương ra ngoài.
Anh Phước, nhà cạnh tiệm vàng này kể lại: Đang ngủ trong nhà bất ngờ anh nghe tiếp đập cửa và tiếng kêu cứu của anh Phương phát ra từ tiệm vàng.

Anh chạy ra thì phát hiện khói bốc nghi ngút từ trong tiệm vàng. Anh Phước vội hô hoán mọi người cùng nhau phá cửa cuốn đưa anh Phương trong tình trạng cháy đen khắp cơ thể vào Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Tuy nhiên, do phỏng quá nặng nạn nhân đã được chuyển về bệnh viện Chợ rẫy-TPHCM ngay trong đêm.

Người dân phải phá cửa cuốn mời đưa được anh Phương ra ngoài.

Nhận tin báo, 2 xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC quận 9 đã đến hiện trường khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện đám cháy phát ra từ bếp gas và chiếc võng nằm cạnh bên bị cháy rụi.

Nhận định ban đầu, có khả năng anh Phương nấu bếp rồi nằm ngủ quên trên võng gây ra hỏa hoạn.
Theo Đ. Lê/Người Lao Động