Tước danh hiệu thượng sĩ công an giúp phạm nhân trốn chạy

29/07/2012 16:35
Theo Thanh Niên
Giúp 2 can phạm trốn chạy, một thượng sĩ công an vừa bị tước danh hiệu công an nhân dân, can phạm cũng bị bắt sau đó.
Công an Quảng Ngãi vừa ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với thượng sĩ Võ Đức Thịnh, cán bộ Đội Cảnh sát bảo vệ - Thi hành án hình sự Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), vì có hành vi giúp 2 can phạm trốn khỏi nhà tạm giam.

Theo hồ sơ vụ việc, Bùi Văn Thảo (tự Thảo "hít le", 34 tuổi, ngụ TP.Quảng Ngãi) đang thi hành án phạt 8 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tại trại giam Kim Sơn - Bộ Công an.

Cảnh sát bao vây khu vực núi Thiên Bút (TP.Quảng Ngãi) để bắt Thảo “hít le” - Ảnh: Hiển Cừ
Cảnh sát bao vây khu vực núi Thiên Bút (TP.Quảng Ngãi) để bắt Thảo “hít le” - Ảnh: Hiển Cừ

Sau đó, Thảo bị trích xuất về nhà tạm giữ Công an H.Tư Nghĩa để TAND huyện này tiếp tục xét xử và tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù, cũng về tội “trộm cắp tài sản”.

Trong thời gian chờ dẫn giải Thảo về trại giam Kim Sơn, Thảo được giam chung buồng với Phạm Hoài Bảo (vừa bị TAND H.Tư Nghĩa xử phạt 36 tháng tù, về tội không chấp hành các quy định hành chính của cơ quan nhà nước).

Tại đây, Thảo làm quen với Võ Đức Thịnh, cán bộ trại giam, nhờ Thịnh giúp mình trốn.

Sau khi bàn bạc với Thảo, ngày 26/3/2012, lợi dụng đồng nghiệp đang ngủ, Thịnh nhanh tay đổi ổ khóa của buồng giam số 10 sang buồng giam số 12 đang giam Thảo và Bảo, và đút chùm chìa khóa của buồng giam này vào túi quần, sau đó mang ra chợ Quảng Ngãi đánh thêm một chìa khóa khác.

Đến trưa, trong ca trực của mình, Thịnh đi tuần ngang qua buồng giam Thảo và Bảo rồi đưa chìa khóa vừa đánh được qua lỗ thông gió cho Thảo.

Sau đó lợi dụng lúc vắng người, Thảo mở cửa buồng giam rồi cùng Bảo trốn chạy. Khi ra đến quốc lộ 1A, cả hai trộm một chiếc xe gắn máy làm phương tiện trốn chạy.

Đến 13 giờ, Công an H.Tư Nghĩa phát hiện Thảo và Bảo trốn khỏi nhà tạm giam liền báo động, đồng thời triển khai kế hoạch truy lùng.

5 ngày sau, lực lượng trinh sát bắt được Bảo đang lẩn trốn tại P.Chánh Nghĩa, TP.Quảng Ngãi. Còn Thảo trốn chạy vào TP.Quy Nhơn (Bình Định), sau đó vào TP.HCM và lên Đắk Lắk.

Để có tiền xài, tối 21/5, Thảo về Quảng Ngãi tìm gặp bạn cũ là anh Phạm Tấn Sinh và dùng vũ khí khống chế, đưa anh Sinh lên núi Thiên Bút ở TP.Quảng Ngãi, yêu cầu anh gọi người nhà đem 3 triệu đồng cùng điện thoại di động đến chuộc, thì y mới thả về.

Sáng hôm sau, lợi dụng lúc xuống núi để chờ người nhà mang tiền tới, anh Sinh bỏ chạy và kêu cứu.

Nhận tin báo, Công an Quảng Ngãi triển khai hàng trăm cảnh sát bao vây núi Thiên Bút và tóm gọn Thảo khi y đang trốn dưới một hào sâu.



Theo Thanh Niên