"Ước mơ nhìn Ca sĩ, Hoa hậu, Nhà báo bằng xương bằng thịt"

02/11/2011 00:00
Lò Thị Én Xuân
(GDVN) - Con đường lên Nậm Mười quanh co, gập ghềnh, một bên là vách đá, một bên là vực sâu, phải thật chắc tay lái mới an toàn cho cả người và xe..
LTS: Hơn một tuần sau chuyến đi công tác từ thiện tại Nậm Mười, thật bất ngờ chúng tôi được nhận một bài viết thực sự xúc động của cô giáo Lò Thị Én Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái viết cho tòa soạn chia sẻ những tình cảm rất thật của thầy, trò Nậm Mười từ lúc chờ đón đoàn cho đến lúc đoàn đã rời đi.

Tình cảm của cô cũng như của các giáo viên khác và học sinh Nậm Mười sẽ khiến những người đi cùng đoàn hôm đó không bao giờ quên.

Ca sĩ Thái Thùy Linh giao lưu cùng các em học sinh vùng cao

Vào một ngày gần cuối tháng 10, thầy Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nậm Mười thông báo cho chúng tôi: "Sắp có Đoàn của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ca sĩ Thái Thùy Linh và Hoa hậu Biển năm 2010 Nguyễn Thị Loan cùng các nhà hảo tâm sẽ lên thăm và làm từ thiện tại xã Nậm Mười”.

Bản thân tôi và các giáo viên trong Hội đồng của hai trường (Trường Tiểu học Nậm Mười và THCS Nậm Mười) hết sức xúc động, cứ ngỡ đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nậm Mười cao lắm, xa lắm, bao nhiêu năm rồi cứ bình yên trên đỉnh núi mù sương. Vậy mà, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực.

Thầy Hiệu trưởng điện thoại tới từng điểm trường lẻ thông báo: "Ngày 22/10 Đoàn sẽ lên nhé!".  Tất cả các giáo viên trong trường đều vui mừng tình nguyện xuống tận đường quốc lộ đón đoàn. Mặc dù vào ngày nghỉ nhưng học sinh vẫn tới trường. Các em háo hức mong chờ được nhìn thấy hoa hậu, ca sĩ, các nhà báo bằng xương, bằng thịt chứ không phải trên vô tuyến hay sách báo.

Đây rồi, đúng 16h, chiếc ô tô chở 40 vị khách quý và nhiều món quà từ thiện đã dừng chân ở Bản Dõng, xã Sơn Lương. Từ đây, phải leo núi gần 20 km mới tới được trung tâm của xã Nậm Mười.

"Ước mơ nhìn Ca sĩ, Hoa hậu, Nhà báo bằng xương bằng thịt" ảnh 2
Thi thoảng có những dòng nước tràn qua làm đường thêm trơn trượt

Vừa xuống xe, cả chủ và khách đều tươi cười, niềm nở bắt tay nhau như thân thiết từ lâu rồi. Chúng tôi xúc động như được đón chính những người thân của mình đi xa về. Con đường lên tới Nậm Mười quanh co, khúc khuỷu, một bên là vách đá, một bên là vực sâu, thi thoảng chiếc xe máy chở khách quý lại chồm lên bởi những hòn đá cuội to.

Trời vào thu, không khí se lạnh, sương mù giăng kín khắp nơi. Đi cả một chặng đường dài nhưng hình như tất cả các vị khách đều không thấy mệt.

"Ước mơ nhìn Ca sĩ, Hoa hậu, Nhà báo bằng xương bằng thịt" ảnh 3

Bé Bảo Anh (mặc áo đỏ) thành viên nhỏ tuổi nhất của Đoàn công tác từ thiện ngồi ăn bữa cơm có thịt cùng các anh chị ở trường THCS Nậm Mười

Vừa tới Trường THCS Nậm Mười, mọi người trong Đoàn đã vào thăm bữa ăn tối của các em học sinh trong khu bán trú. Ai cũng thương học sinh bởi bữa ăn muối ớt và canh rau dớn hết sức đạm bạc. Tôi ấn tượng nhất hình ảnh cháu bé 4 tuổi trong đoàn từ thiện, bé Bảo Anh, ngồi vào bàn ăn cùng các em học sinh một cách ngon lành.

"Ước mơ nhìn Ca sĩ, Hoa hậu, Nhà báo bằng xương bằng thịt" ảnh 4
Khi lửa trại bùng lên cùng những tiếng reo hò, dường như cái lạnh miền núi đã biến mất.  

Sau bữa ăn tối là buổi giao lưu văn nghệ ngay giữa sân trường. Đơn sơ lắm, không có ánh đèn màu rực rỡ, không có những ban nhạc rộn ràng, chỉ với một chiếc micro trên tay nhưng ca sĩ Thái Thùy Linh hát liền cả 6 bài. Chị hát với lòng nhiệt tình và tình yêu thương các em nhỏ nơi vùng cao. Nhiều ca khúc nữa được hát lên, các giáo viên và học sinh nhà trường ùa ra sân khấu hát cùng ca sĩ.

Trời về khuya lạnh giá, sương rơi nặng hạt hơn. Nhưng tất cả học sinh và bà con trong xã đều không rời mắt khỏi sân khấu. Họ thấy lòng mình ấm áp bởi đây là lần đầu tiên trong đời được đón đoàn từ thiện về thăm. Vùng cao Nậm Mười đêm ấy như bừng sáng hơn.

"Ước mơ nhìn Ca sĩ, Hoa hậu, Nhà báo bằng xương bằng thịt" ảnh 5
Nhà báo Bùi Ngọc Cải - Phó Tổng Biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, thay mặt Đoàn từ thiện, trao tặng số tiền hơn 50.000.000 đồng tới hai thầy hiệu trưởng của hai trường Tiểu học và THCS Nậm Mười

Trong buổi giao lưu và tặng quà, tôi thực sự xúc động khi anh Bùi Ngọc Cải (Phó Tổng biên tập điện tử Báo Giáo dục Việt Nam) hỏi học sinh:

- Trong các em, bạn nào thường xuyên được ăn thịt?

Không có cánh tay nào giơ lên.

- Trong các em, bạn nào thường xuyên được ăn cá?

Cũng không một cánh tay nào giơ lên.

Anh hỏi tiếp câu thứ ba:

- Trong các em,bạn nào thường xuyên được ăn rau?

Tức thì hàng loạt cánh tay nhỏ bé giơ lên.

Câu hỏi của anh Cải hết sức thực tế và câu trả lời của các em rất vô tư nhưng đã làm đắng nghẹn nơi cổ họng biết bao người. Những giọt nước mắt rưng rưng trực trào ra nơi khóe mắt...

Chưa bao giờ tôi lại thấy thương học sinh vùng cao đến vậy. Thương học trò nghèo không chỉ đói chữ mà đói cả những bữa ăn. Một thành viên trong đoàn nhận xét: “Có đi mới biết dân mình còn nghèo quá”.

Đoàn từ thiện đã mang tới cho các em những đồ dùng thiết thực như: sách vở, đồ ăn, quần áo ấm, đồ dùng học tập. Đoàn còn tặng lại cho các em nhiều “Bữa ăn có thịt”. Những tình cảm chân thành ấy mãi in đậm trong trái tim các em nhỏ vùng cao.

Tạm biệt Đoàn từ thiện, những giáo viên chúng tôi nguyện đem hết tình yêu thương và lòng tâm huyết với nghề để dạy dỗ các em. Mong ngày mai tương lai của các em sẽ khác.

Nậm Mười cảm ơn trước tấm lòng thơm thảo của tất cả các bạn xa gần. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại!

                                                                 Nậm Mười cuối tháng 10-2011

                                                                               Lò Thị Én Xuân

                                   Giáo viên Trường Tiểu học Nậm Mười, Văn Chấn, Yên Bái

Dự kiến cứ 2 - 3 tuần, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh vùng cao. Báo rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc trong thời gian tới.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: toasoan@giaoduc.net.vn

  
Lò Thị Én Xuân