

Trong hành trình đi tìm kiếm một Hà Nội đẹp, một Hà Nội chan đầy tình người, nhóm phóng viên báo Giáo dục Việt Nam đã có dịp được trải nghiệm cùng rất nhiều thành phần trong xã hội với nhiều nét tính cách khác nhau.
Ngay trong những người thuộc một tầng lớp với cùng một công việc lao động tự do, nhưng họ đã bộc lộ những điểm khác biệt rất lớn trong suy nghĩ và hành động.
Cô gái (phóng viên) tưởng như đã rơi vào bế tắc và tuyệt vọng nhưng chính trong hoàn cảnh ấy, tình người đã lóe lên ngay tại bến xe khi bác xe ôm tốt bụng xuất hiện.
Chiếc áo đã bạc mầu, nụ cười khắc khổ cùng đôi bàn tay chai sạn đi vì những năm tháng lao động khó nhọc, bác lái xe ôm sẵn sàng “tặng” cô gái 40 nghìn để làm lộ phí khi lên xe và ấm bụng cho bữa cơm tối. Khi đó trong ví bác xe ôm cũng chỉ có đúng 140 nghìn. Trong khi đó, gã xe ôm vẫn nhất quyết không chịu trả tiền người đánh rơi.
Nhóm phóng viên tiếp tục có mặt tại công viên Hòa Bình – công viên hiện đại nhất thủ đô, là điểm hẹn của rất nhiều đôi bạn trẻ đặc biệt vào những ngày cuối tuần, để làm phép thử tiếp theo.
Trong rất nhiều đôi nam nữ tay trong tay dạo bước, nhóm phóng viên quyết định làm “phép thử” lòng tham của một số đôi nam nữ. Cặp nào cũng rảo bước cùng nhau, tíu tít trò chuyện khi bước đi trên những con đường dài. Tuy nhiên, trong số rất nhiều đôi bước qua món đồ là một chiếc máy ảnh nhóm phóng viên cố tình làm rơi giữa đường, có một cặp đôi đã dừng lại khi nhận ra chiếc máy ảnh.
Điều đáng nói ở đây là khi nhặt được món đồ “vô chủ”, thay vì “nhét vào túi”, người con trai hết xoay bên trái, lại ngó sang bên phải rồi quay lại phía sau, cố gắng tìm gặp ánh mắt hay những bước chân vội của một ai đó sẽ ngó ngang, ngó dọc tìm đồ bị mất.
Sau hồi lâu chờ đợi, chủ nhân chiếc máy ảnh cuối cùng cũng xuất hiện. Đôi nam nữ trong thời gian chờ đợi đã kịp kiểm tra dữ liệu trong chiếc máy ảnh để kịp nhận ra gương mặt quen trong những bức ảnh mình đang xem.
Thay vì chối bay, chối biến vì nhặt được món đồ đánh rơi, cặp đôi nở nụ cười thật tươi trước khi trả lại đồ nhặt được cho người đánh rơi. Người con trai cũng không quên buông câu bông đùa với người đánh rơi.
Những câu chuyện trên là những bức tranh thu nhỏ của cuộc sống con người nơi Hà Thành. Quả thực, giữa rất nhiều những bon chen, xô bồ của cuộc sống hiện đại nơi thủ đô náo nhiệt, ta vẫn bắt gặp những câu chuyện tình người, những nghĩa cử cao đẹp. Đâu đó vẫn là tình người thấm đượm với sự đoàn kết thương yêu đồng loại, lá lành đùm lá rách.
bình luận (0)