Vì là người già nên nhân viên bán hàng rất nhiệt tình, chu đáo giúp đỡ bà, mong bà sẽ tìm được món đồ mà mình đang cần. Nhưng lòng tốt của họ không được đền đáp, không những không mua hàng, cụ bà còn dùng đủ mọi cách nhằm qua mặt nhân viên bán hàng, để tạo cơ hội trộm đồ trong cửa hàng.
Sau một hồi loanh quanh trong cửa hàng, với một mục đích duy nhất đó là để ý xem có đồ vật nào vừa có giá trị về vật chất, mà lại nhỏ gọn thuận lợi cho việc thực hiện mục đích trộm đồ của bà. Khi phát hiện được mục tiêu, cụ bà nhanh chóng tiếp cận. Bà nói rồi hỏi han để đánh lạc hướng nhân viên bán hàng, còn tay bà thì nhanh chóng làm "ảo thuật" biến đồ của người khác thành đồ của mình chỉ trong nháy mắt.
Trọng Trinh