Vụ bé 3 tuổi bị người thân hành hạ dã man: Sau vô tâm là lúng túng!

03/11/2013 14:24
Ngọc Luân
(GDVN) - Những ngày qua, dư luận tại TP. HCM nói riêng và cả nước nói chung, đang rất phẫn nộ trước thông tin về vụ “cháu bé 3 tuổi bị người thân hành hạ, bắt ép đi ăn xin”. Sự bức xúc của bạn đọc, cũng chính là nỗi bức xúc của lương tri. Càng căm phẫn trước tội ác ấy bao nhiêu, chúng ta càng thất vọng về trách nhiệm, sự lúng túng của các cơ quan quản lý ở địa phương nơi xảy ra vụ việc.

Vô cảm?

Có thể thấy, những ngày qua, sau khi vụ việc 2 anh em cháu bé Trịnh Nguyễn Thành Đức (3 tuổi) và Trịnh Nguyễn Thành Đạt (5 tuổi), trú tại phường Tân Hưng – quận 7, bị người thân hành hạ dã man, bắt ép đi ăn xin để phục vụ cho cả nhà, được công luận lên tiếng, đã làm cho cả địa phương này phẫn nộ.

2 mẹ con Tuyết Nở và cháu Thành Đức tại cơ quan công an phường Tân Hưng
2 mẹ con Tuyết Nở và cháu Thành Đức tại cơ quan công an phường Tân Hưng

Người dân trong xóm thì bàn tán xôn xao về những thành viên trong "gia đình kỳ quái" kia, còn những người có trách nhiệm tại địa phương thì “tất bật” lo chạy đi tìm kiếm 2 cháu bé.

Nực cười là, chỉ cách đây ít ngày, chính họ đã đẩy các cháu bé này về lại “vòng tay ác quỷ” của những kẻ không còn xứng đáng được gọi là con người trong gia đình của em.

Điều thấy được và thấy rõ nhất trong vụ việc này, chính là sự thờ ơ đến vô cảm của người lớn, đặc biệt là những người có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại địa phương này.

Theo như những thông tin mà các nhân chứng cung cấp và cũng chính từ xác nhận của chính quyền phường Tân Hưng thì vụ việc này đã xảy ra từ gần một năm nay. Vậy mà, với ngần ấy thời gian cháu bé bị hành hạ, ngược đãi, đày đọa trong cái “ổ quỷ” ấy, những người có trách nhiệm này vẫn không có sự can thiệp kịp thời, đúng đắn với trách nhiệm được giao.  

Bà Lưu Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch UBND phường Tân Hưng – quận 7 cho biết, cách đây 1 tuần, cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức đã bị Hòa và Cường đánh đập một cách tàn nhẫn rồi dùng thuốc lá đang hút chích vào người.

Theo bà Hợp, hôm đó là ngày 23/10/2013, tổ công tác của UBND phường Tân Hưng kết hợp với công an phường và đại diện của Phòng Lao động Thương binh và xã hội quận 7 đã đưa Hòa, Cường về cơ quan chức năng lấy lời khai.

2 tên ác quỷ nhỏ tuổi Trịnh Đắc Hòa và Đặng Tấn Cường (trái) tại công an phường Tân Hưng
2 tên ác quỷ nhỏ tuổi Trịnh Đắc Hòa và Đặng Tấn Cường (trái) tại công an phường Tân Hưng 

Tuy nhiên, do Hòa và Cường đều chưa đủ tuổi xem xét trách nhiệm hình sự nên cả 2 vẫn được giữ lại địa phương quản lý. Hòa, Cường phải viết bản cam kết không tái phạm, nếu sau 3 lần tái phạm sẽ được đưa vào trường giáo dưỡng.

Bà Lưu Thị Bích Hợp cũng cho biết, bà đã lệnh cho cán bộ phụ trách dân số của phường đưa cháu Đức đi khám vết thương tại bệnh viện Nhi đồng 2. Qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ nơi đây kết luận cháu không bị chấn thương nội tạng. Vì vậy, cháu Đức chỉ được ở lại điều trị vài ngày rồi được trả về cho gia đình.

Bà Hợp nhận định: “cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức là trường hợp đặc biệt tại địa phương. Hiện UBND phường đang gấp rút hoàn thành các hồ sơ để đưa cháu đến một môi trường sống tốt hơn”.

Và, không biết đến bao giờ thì 2 anh em cháu bé đáng thương này có được một môi trường sống tốt hơn như lời khẳng định của bà Phó chủ tịch phường, chỉ biết rằng, vừa nằm viện trở về nhà, người ta lại thấy anh em Đạt, Đức tiếp tục phải theo người cậu ra đường đi lang thang ăn xin.

Cho đến khi anh em cháu Đức tiếp tục bị hành hạ, ngược đãi đến tận cùng như vậy, và được người thanh niên tốt bụng Trần Hoàng Quân (ngụ tại địa phương) một lần nữa phát hiện, trình báo đến cơ quan công an sở tại thì, chính quyền mới cử người tìm xuống “giải cứu” cho cháu.

 Thế nhưng, cái sự phản ứng quá chậm chạm, hay nói đúng hơn là “vô tâm” như vậy, đã tạo điều kiện cho gia đình này bồng bế nhau chạy trốn mất dạng khỏi địa phương…

Chính quyền địa phương “lúng túng” đi tìm mẹ con bé Đức!

Ngay sau khi các cơ quan công luận lên tiếng về trường hợp thương tâm của cháu Trịnh Nguyễn Thành Đức, cũng như thấy sự quan tâm quá mức và “đột ngột” từ chính quyền địa phương, bà Trịnh Thị Tuyết Nở đã quá sợ hãi mà đưa em trai Trịnh Đắc Hòa cùng 2 anh em Đức, Đạt bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo lý giải của những người hàng xóm, có lẽ vì ít học, nên Tuyết Nở nghĩ rằng công an sẽ bắt bỏ tù Trịnh Đắc Hòa, cũng như không biết rằng, mọi người đang muốn mang lại điều tốt đẹp hơn cho anh em Đạt và Đức.

Thân thể cháu Đức sau khi bị cậu ruột của mình "dập đầu gối vào mặt"
Thân thể cháu Đức sau khi bị cậu ruột của mình "dập đầu gối vào mặt"

Căn phòng trọ tồi tàn, nằm cuối con hẻm 108 Lê Văn Lương – phường Tân Hưng – quận 7 mà mẹ con Nở thuê ở, mấy ngày nay cũng hoang lạnh, trống vắng.

Theo chính quyền địa phương, sau khi mẹ con Tuyết Nở bỏ đi khỏi nơi cư trú, lãnh đạo phường này đã báo cáo toàn bộ sự việc lên cấp trên để nhờ phối hợp xác minh, tìm kiếm gia đình này. Đồng thời, phường Tân Hưng cũng đã bố trí lực lượng công an, cán bộ khu phố theo dõi 24/24, nếu phát hiện mẹ con Tuyết Nở quay về nhà trọ sẽ tiến hành vận động gia đình, cùng tìm hướng tháo gỡ khó khăn, cũng như có hướng hỗ trợ thích hợp cho 2 anh em Đạt và Đức.

Theo tin từ trung tá Nguyễn Thành Tài – Trưởng công an phường Tân Hưng, cho biết, đơn vị này cũng đã xác minh về địa chỉ mà bà Trần Thị Nguyệt – bà ngoại của cháu Đức đăng ký hộ khẩu thường trú tại đường Đoàn Văn Bơ – quận 4, thì căn nhà ấy cũng đã bị giải tỏa.

Có thể thấy, việc 2 cháu Đạt, Đức và những người thân của mình đột nhiên “mất tích” đã khiến cho các đơn vị chức năng tại địa phương này tỏ ra khá lúng túng trong việc tìm cách xử lý cho thích hợp trước áp lực của dư luận.

Trao đổi với PV Báo Giáo Dục Việt Nam, bà Lương Thị Tới - Trưởng phòng Bảo vệ Chăm sóc trẻ em của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM, cho biết bà chỉ mới nắm được sự việc qua báo chí mà chưa thấy cơ sở báo cáo gì. Tuy nhiên, bà Tới cũng đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 7 phối hợp với các ban ngành chức năng tại địa phương làm rõ và báo cáo vụ việc, nhằm sớm tìm giải pháp tốt nhất để cải thiện cuộc sống cho các cháu.

“Cháu bé bị bạo hành ngay từ chính người trong gia đình thì việc người nhà bồng bế bỏ đi khỏi địa phương không phải là giải pháp an toàn cho cháu bé” – đó là lo lắng của bà Lê Thị Thu - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Bà Thu cũng cho biết Hội sẽ gửi công văn cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an TP. HCM, đề nghị truy tìm 2 bé Đạt và bé Đức. 


Ngọc Luân