Vụ nổ xe máy: Bé 5 tuổi đang phải thở bằng máy

02/12/2011 19:25
Tuệ Minh
(GDVN) - Hiện cháu Nguyễn Khánh Vân – nạn nhân còn sống duy nhất trong vụ nổ xe máy ở Bắc Ninh sáng ngày 1/12 vẫn phải thở bằng máy.

Thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết: Cháu Nguyễn Khánh Vân (SN 2006, ở Bắc Ninh) nhập viện vào hồi 10h05 ngày 1/12/2011. Người nhà khai: cháu và mẹ bị tai nạn xe máy do nổ bình xăng.

Sau đó cả hai mẹ con được nhập bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu Vân đã được chuyển lên Cháu nhập viện trong tình trạng đã chấn thương, mất máu nhiều (máu chảy nhiều vùng cẳng chân trái bị cụt).

Cháu Vân vẫn đang phải thờ bằng máy
Cháu Vân vẫn đang phải thờ bằng máy

Cháu Vân trong tình trạng đa chấn thương: cụt 1/3 dưới cẳng chân trái (phần bàn chân đem đến bị dập nát kèm theo chân trái gãy xương đùi). Còn chân phải bị gãy hở IIIc, 1/3 dưới cẳng chân phải, dập nát xương, cơ dập nát rất nhiều ở vùng đó. Xương dưới bàn chân cũng bị dập nát phần mềm phía ngoài.

Ngoài ra cháu còn bị bỏng phần mặt, ngực, tay. Ngay sau khi được nhập viện, cháu được đưa thẳng vào nhà mổ để hồi sức và tiến hành mổ cấp cứu. Chân phải của cháu vẫn còn ấm.

Hiện tại cháu Vân đang phải thở bằng máy. Mặt, ngực, hai tay cháu bị phù.

Trước đó: Vào khoảng 7h ngày 1/12, chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982, ở xã Nam Sơn, TP. Bắc Ninh) dắt chiếc xe máy Dream ra khỏi cổng để đưa con đi học. Không lâu sau khi chị Quỳnh và con gái Nguyễn Khánh Vân ngồi trên xe thì một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên. Cả 2 mẹ con chị Quỳnh bị hất lên, văng ra khỏi xe.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Tuệ Minh