(GDVN) - Các em học sinh hồ hởi chạy vào thăm những thầy cô dạy Toán, Lý, Hóa, tiếng Anh…tuyệt nhiên không ai hỏi thăm những thầy cô “môn phụ” một tiếng.
(GDVN) - Ngày 15/11/2018, Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (Hà Nội) tổ chức mít tinh trọng thể chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.
(GDVN) - Ngày 20/11 (theo thông lệ), các trường học trong địa bàn thường đi quà, đi phòng bì cho cán bộ phòng giáo dục. Tùy vào từng cấp để biếu quà nặng hay nhẹ.
(GDVN) - Có những phụ huynh tự tay làm tấm thiệp trân trọng viết lên những dòng chữ đầy ân tình chúc thầy cô sức khỏe và cám ơn công lao đã dạy dỗ các con nên người.
(GDVN) - Với cô Thùy Linh – người sáng lập Trung tâm chuyên biệt Phú An, mỗi trẻ tự kỷ thực sự là một VIP. Các con cần sự quan tâm, chăm sóc thật đặc biệt từ trái tim.
(GDVN) - Giáo viên xem ngày 20/11 mỗi em học sinh (thực chất là cha mẹ) phải tặng quà hay “phong bì” cho mình là điều đương nhiên, hay coi đó là điều bắt buộc phải làm.
(GDVN) - Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, tác giả Đặng Tuyết chia sẻ chùm 3 bài thơ tặng các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc!
(GDVN) - Con không nên đặt nặng chuyện quà cáp, không nên phân biệt thầy cô dạy môn chính hay phụ khi tặng quà và hãy nghĩ đến những thầy cô giáo cũ trong ngày 20/11.
(GDVN) - Ngày của thầy cô cũng do thầy cô tạo nên. Có nhà trường, thầy cô giáo còn bị “khổ” hơn, khi phải lo đi mời mọc và chờ đợi các vị lãnh đạo huyện, tỉnh… đến dự.
Yên tâm con đã vào lớp, chị Minh quay xe đi làm thì nghe tiếng bé Mimi gọi lảnh lót: “Mẹ ơi, mẹ bỏ nhầm tiền vào phong bì rồi, đây là bưu thiếp con tặng cô mà".