"Tôi xin lỗi anh em, đồng đội!"

"Tôi xin lỗi anh em, đồng đội!"
(GDVN) - Nghe những câu chuyện về thời chiến tướng Thước kể, tôi càng thêm trân trọng, biết ơn tới những người lính đã không tiếc thân mình vì độc lập tự do của tổ quốc

“Lòng dân có yên thì nước nhà mới mạnh”

“Lòng dân có yên thì nước nhà mới mạnh”
(GDVN) - “Đảng ta nói “của dân, do dân và vì dân” là khẩu hiệu nhưng phải tiến lên thực tế hơn nữa. Dân đồng thuận là được còn dân không đồng thuận sẽ là nguy cơ…”.

Vụ Dương Chí Dũng: “Mất cán bộ, mất đảng viên đau lắm nhưng phải làm"

Vụ Dương Chí Dũng: “Mất cán bộ, mất đảng viên đau lắm nhưng phải làm"
(GDVN) - “Chấp nhận trong sự đau lòng, xót xa vì chúng ta mất cán bộ, mất đảng viên. Nhưng để có tính chất răn đe, để chữa được căn bệnh tham nhũng kinh niên, mãn tính, có nguy cơ uy hiếp đến sự tồn vong của chế độ, của Nhà nước, tôi nghĩ rằng phải chấp nhận”, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước bùi ngùi nói ngay sau giây phút nghe Tòa tuyên án tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc.

"Tôi quá bất ngờ về thông tin đóng tiền để thay nghĩa vụ quân sự"

"Tôi quá bất ngờ về thông tin đóng tiền để thay nghĩa vụ quân sự"
(GDVN) - Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, một trong những vị tướng tài ba đã từng giữ chức Tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên lịch sử, Tư lệnh trưởng Quân khu 4 - góp công lớn vào chiến thắng miền Nam giải phóng đất nước cho biết, ông quá bất ngờ về nội dung có ý kiến rằng sẽ cho đóng tiền để thay đi nghĩa vụ quân sự được đưa ra mới đây.

Tướng Nguyễn Quốc Thước: "Bác Giáp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra đi..."

Tướng Nguyễn Quốc Thước: "Bác Giáp chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ra đi..."
(GDVN) - "Sau khi Bác Hồ ra đi, Bác Giáp ở lại. Bác nghĩ mình sẽ luôn được mãi mãi trường tồn cùng với dân tộc, cùng với Đảng để tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Không bao giờ nghe thấy Bác nói về tuổi già, về sự "ra đi". Và đó là điều rất đặc biệt ở tướng Giáp”. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho biết.