Từ Vietnam Idol qua Bước nhảy hoàn vũ đến Cặp đôi hoàn hảo

23/10/2011 14:07
(GDVN) - Sau những vụ thí sinh bỏ thi và giám khảo bỏ chấm ở các chương trình vốn chỉ là trò chơi, khán giả hoàn toàn có cớ mà lo ngại: tiếp theo là ai?
Sự kiện ca sỹ Minh Quân tuyên bố dừng chơi Cặp đôi hoàn hảo đang gây chú ý dư luận trong suốt những ngày qua. Nhìn lại thì thấy, chỉ trong vòng 1 năm qua đã có ít nhất 2 sự chia khiến báo giới tốn khá nhiều giấy mực. Đó là trường hợp nào và chúng nói lên điều gì?

Đăng Khoa rời Vietnam Idol

Trong đêm Gala 6 cuộc thi Vietnam Idol 2010, thí sinh Đăng Khoa đột ngột tuyên bố dừng cuộc chơi.
Đăng Khoa đột ngột tuyên bố sẽ dừng cuộc chơi Vietnam Idol.
Đăng Khoa đột ngột tuyên bố sẽ dừng cuộc chơi Vietnam Idol.
"Khoa đến với cuộc thi Vietnam Idol một cách tình cờ, tự nhiên và theo nó một chặng đường dài, không ít những bất ngờ. Đi được đến đây, Khoa nghĩ đã có được những gì mình mong muốn: để được trưởng thành, để được "lột xác", để có thêm những người bạn mới. Khoa muốn dừng cuộc chơi tại đây. Khoa muốn để lại cơ hội cho những anh chị, những người mà Khoa coi như gia đình, người thân...", Đăng Khoa tâm sự.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng, Đăng Khoa rời sân chơi Vietnam Idol chủ yếu vì không chịu được sự chỉ trích của dư luận sau scandal ghi lén cuộc trò chuyện của thí sinh Đức Anh. Rất nhiều ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, tức giận trước hành vi “ném đá sau lưng” của Đăng Khoa. Nhiều người cho rằng những lời lẽ tục tĩu của Đức Anh xét ở góc độ nào đó còn có thể tha thứ, vì nói ra trong lúc nóng giận, nhưng hành vi cố ý quay lén cuộc nói chuyện của bạn mà Đăng Khoa làm là không thể chấp nhận được.

Trên các mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng, Đăng Khoa đã dùng hành vi “tiểu nhân” để “chơi xấu” bạn thi. Thậm chí, có nhiều người còn có ý sẽ “tẩy chay” anh chàng có gương mặt nhìn có vẻ ngoan hiền này. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, sự ra đi này của Đăng Khoa là một hành động thông minh, bởi điểm dừng này sẽ giúp Đăng Khoa giữ được hình ảnh đẹp trong lòng không ít người hâm mộ.

Nhạc sĩ Trần Tiến bỏ làm giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ

Trả lời báo chí, nhạc sĩ Trần Tiến cho biết ông thôi làm giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ khi chương trình mới giai đoạn bắt đầu vì liên tục phải bay ra bay vào hàng tuần giữa TPHCM và Hà Nội, ảnh hưởng đến sức khỏe, cùng đó là kế hoạch lưu diễn ở CH Czech vào tháng 5/2011. Bởi vậy, dù rất hào hứng nhưng nhạc sĩ tài hoa và hóm hỉnh của Sắc màu đành nói lời chia tay sớm.
Nhạc sĩ Trần Tiến nói lời chia tay sớm Bước nhảy hoàn vũ
Nhạc sĩ Trần Tiến nói lời chia tay sớm Bước nhảy hoàn vũ
Tuy nhiên, lý do này đưa ra không mấy thuyết phục được công chúng, bởi trước khi nhận lời mời làm giám khảo, nhạc sĩ Trần Tiến hẳn đã phải cân nhắc kỹ lịch làm việc của mình. 10 liveshow của Bước nhảy Hoàn vũ kéo dài 3 tháng đã được Ban tổ chức thông báo rộng rãi từ trước khi có danh sách thành viên chấm điểm. Show diễn dài ngày tại nước ngoài của nhạc sĩ Trần Tiến càng không thể là một bất ngờ, bởi lịch bay show ngoại của nghệ sĩ thường được lên cụ thể trước đó nhiều tháng. Vì lẽ này mà không ít người cho rằng, nhạc sĩ Trần Tiến rời khỏi vị trí ghế nóng vì sức ép từ dư luận đối những nhận xét bị cho là "phản cảm" của ông ở đêm thi thứ hai.

Thực tế, những ai theo dõi cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ đều không khỏi... hồi hộp khi nghe nhạc sĩ Trần Tiến phát biểu về thí sinh. Hồi hộp theo cả 2 hướng: nhiều người thích nghe cách nhận xét thẳng và hài hước của ông, cũng không ít người "sợ" phải "đỏ mặt" khi nghe ông nói. Chẳng hạn, với Hứa Vĩ Văn, ông nhận xét: “Anh cười nhiều quá, chỉ có đàn bà mới cười nhiều như thế”; hay về Vũ Thu Phương: “Tôi đang chờ cái mông cô ấy nóng bỏng mà mãi không thấy”; “màn lướt qua người khi phần nhạy cảm của vũ công nam cách bạn có 3cm” - nói với Thu Minh; hay như: “Không biết anh áp mặt vào đâu mà giờ đầy những vết ngực của người con gái”, nói về bạn nhảy của Thủy Tiên...
Trước những phản ứng của dư luận, ở đêm thi thứ 3 nhạc sĩ Trần Tiến cũng đã cẩn trọng hơn trong phát biểu và thường nhắc lại câu: “Đã không biết thì đừng góp ý”, hoặc “Các bạn không thích thì tôi sẽ bớt đi”. Nhưng dĩ nhiên đó không phải là tính cách của Trần Tiến, và việc ông dừng cuộc chơi là điều dễ hiểu.

Sau Minh Quân là... điều gì?

Cuộc thi Cặp đôi Hoàn hảo ngay từ những ngày đầu đã tạo được hiệu ứng thu hút khán giả không kém gì Bước nhảy Hoàn vũ. Tham gia cuộc thi này, khán giả ghi nhận ca sĩ Minh Quân và Lê Khánh đã rất nỗ lực, cố gắng. Tuy nhiên, cặp đôi này cũng luôn nhận được những điểm số cũng như những nhận xét không tốt từ ban giám khảo, nhất là đạo diễn Lê Hoàng. Họ là cặp "đội sổ" trong đêm thi đầu tiên. Ở đêm thi thứ 2, mặc dù phần biểu diễn của họ được đánh giá là sinh động, đem lại những giây phút thú vị, thoải mái cho khán giả, nhưng cặp đôi này vẫn chỉ nhận được 29 điểm.
Minh Quân và Lê Khánh trong đêm thi thứ 2
Minh Quân và Lê Khánh trong đêm thi thứ 2
Sau khi đêm diễn thứ 2 kết thúc, Minh Quân rất bức xúc lên báo phản ứng về cách BGK, nhất là đạo diễn Lê Hoàng nhận xét và cho điểm đối với mình. Và rồi, trả lời phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Minh Quân cho biết: ở đêm thi thứ 3, dù có được đi tiếp vào vòng trong thì anh và Lê Khánh vẫn sẽ rút khỏi cuộc thi, bởi anh và bạn diễn đã quá mệt mỏi.
Minh Quân chia sẻ: “Sau đêm thi vừa rồi, cả tôi và Lê Khánh đều cảm thấy nản. Lúc đầu được mời tham gia chương trình, tôi rất lo lắng về chuyện Lê Khánh không hát được, nên điện hỏi ban tổ chức thì họ trấn an rằng, cuộc chơi này không phải thi hát, mà chỉ mang tính giải trí, vui nhộn, mỗi cặp đôi mang đến chương trình một màu sắc riêng. Tuy nhiên đến khi nhập cuộc chơi, ban giám khảo lại đưa ra nhiều nhận xét theo kiểu đang cố tìm ra một giọng hát chuyên nghiệp vậy”.
Chưa rõ sau đêm thi thứ 3, Minh Quân có dừng chơi (nếu được đi tiếp) như lời anh nói hay không, nhưng một điều chắc chắn rằng sự vô tư ban đầu từ cả phía BGK lẫn thí sinh đều đã bị ảnh hưởng. Với một chương trình truyền hình thực tế như Cặp đôi hoàn hảo, yếu tố bất ngờ, ngẫu hứng là rất quan trọng giúp tạo hứng thú, thu hút khán giả - mà "ngọn nguồn" của nó (sự bất ngờ, ngẫu hứng đó) lại liên quan rất nhiều đến sự "vô tư" của những người trong cuộc...

Hải Hà (tổng hợp)