Những màn cổ vũ sôi động chỉ có tại Giải Bóng đá sinh viên SV-League 2020

13/11/2020 14:03
Thu Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lượt trận đầu tiên của giải Bóng đá Sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Mở Rộng 2020 đã chính thức diễn ra.

Người hâm mộ không chỉ được xem những màn tranh tài của 8 đội bóng trên sân mà còn được chứng kiến những màn cổ động vô cùng “chất” chỉ có ở sinh viên.

SV-League quy tụ 8 đội bóng đến từ 8 trường Đại học gồm Đại học Khoa học Tự Nhiên, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn, Đại học Văn Hiến, Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Cần Thơ.

Là giải bóng đá sinh viên lần đầu tiên được tổ chức theo mô hình chuyên nghiệp nên không quá khó hiểu khi quy tụ hàng nghìn cổ động viên từ các trường với màu cờ sắc áo và những màn cổ vũ vô cùng đa dạng.

Lễ Khai mạc SV-League 2020 thu hút gần 10.000 cổ động viên trên sân Thống Nhất. Các trận vòng bảng tại sân vận động Dĩ An (Bình Dương) cũng có sự tham gia của 1.000-3.000 cổ động viên. Đây là những con số đáng mơ ước của nhiều giải bóng đá hiện nay. Ảnh: Hữu Đức

Lễ Khai mạc SV-League 2020 thu hút gần 10.000 cổ động viên trên sân Thống Nhất. Các trận vòng bảng tại sân vận động Dĩ An (Bình Dương) cũng có sự tham gia của 1.000-3.000 cổ động viên. Đây là những con số đáng mơ ước của nhiều giải bóng đá hiện nay. Ảnh: Hữu Đức

Gần 3.000 sinh viên trường Đại học Văn Hiến cổ vũ đội trường đá trận khai mạc trên sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng

Gần 3.000 sinh viên trường Đại học Văn Hiến cổ vũ đội trường đá trận khai mạc trên sân vận động Thống Nhất. Ảnh: Đức Đồng

Sân Dĩ An (Bình Dương) cũng không kém phần sôi động với màu xanh của Đại học Bách Khoa. Khánh Quỳnh – Hội trưởng hội cổ động viên HCMUT Blue Sharks cho biết: “Tụi em muốn phủ xanh khán đài bằng màu cờ sắc áo của mình”. Ảnh: Sơn Nguyễn

Sân Dĩ An (Bình Dương) cũng không kém phần sôi động với màu xanh của Đại học Bách Khoa. Khánh Quỳnh – Hội trưởng hội cổ động viên HCMUT Blue Sharks cho biết: “Tụi em muốn phủ xanh khán đài bằng màu cờ sắc áo của mình”. Ảnh: Sơn Nguyễn

Không chỉ đông về số lượng, các hội cổ động viên còn có sự đầu tư bài bản trong các hoạt động trên sân. Ảnh: Đức Đồng

Không chỉ đông về số lượng, các hội cổ động viên còn có sự đầu tư bài bản trong các hoạt động trên sân. Ảnh: Đức Đồng

Đại học Khoa học Tự nhiên với sự đầu tư hoành tráng cho tiết mục nhảy hiện đại tại lễ khai mạc. Ảnh: Thông Ngô

Đại học Khoa học Tự nhiên với sự đầu tư hoành tráng cho tiết mục nhảy hiện đại tại lễ khai mạc. Ảnh: Thông Ngô

Mèo trắng của Đại học Tôn Đức Thắng và Khủng long xanh của Đại học Sài Gòn góp phần khuấy động không khí các trận đấu. Ảnh Đức Đồng, Hữu Đức

Mèo trắng của Đại học Tôn Đức Thắng và Khủng long xanh của Đại học Sài Gòn góp phần khuấy động không khí các trận đấu. Ảnh Đức Đồng, Hữu Đức

Dù SV-League năm nay diễn ra gần như trùng với lịch thi và lịch học tăng cường của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhưng các cổ động viên vẫn tràn đầy năng lượng và luôn có mặt đầy đủ trong các trận bóng của trường. Ảnh: Đức Đồng

Dù SV-League năm nay diễn ra gần như trùng với lịch thi và lịch học tăng cường của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhưng các cổ động viên vẫn tràn đầy năng lượng và luôn có mặt đầy đủ trong các trận bóng của trường. Ảnh: Đức Đồng

“Tinh thần đại học Văn Hiến – tinh thần sinh viên Việt Nam!”. Ảnh: Hữu Đức

“Tinh thần đại học Văn Hiến – tinh thần sinh viên Việt Nam!”. Ảnh: Hữu Đức

Hội cổ động viên đại học Cần Thơ sôi động trên khán đài, kết nối với các cầu thủ trên sân cỏ. Ảnh: Đức Đồng

Hội cổ động viên đại học Cần Thơ sôi động trên khán đài, kết nối với các cầu thủ trên sân cỏ. Ảnh: Đức Đồng

Màn giao lưu đầy ngẫu hứng giữa trường Đại học Bách Khoa (áo xanh) và trường Đại học Tôn Đức Thắng (áo đỏ) thể hiện đúng tinh thần sinh viên. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa giải năm nay. Ảnh: Sơn Nguyễn

Màn giao lưu đầy ngẫu hứng giữa trường Đại học Bách Khoa (áo xanh) và trường Đại học Tôn Đức Thắng (áo đỏ) thể hiện đúng tinh thần sinh viên. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa giải năm nay. Ảnh: Sơn Nguyễn

Thu Giang