Vụ 3 cây sưa cổ thụ bị chặt hạ: Vẫn chưa thấy tung tích 11 lâm tặc

24/05/2012 20:02
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Vụ 3 cây sưa cổ thụ: Vẫn chưa thấy tung tích 11 lâm tặc. Du khách nước ngoài chết đuối khi tắm biển đêm... là những thông tin đáng chú ý ngày 24/5.

Vụ 3 cây sưa cổ thụ: Vẫn chưa thấy tung tích 11 lâm tặc


Dân trí đưa tin, sáng 24/5, ông Nguyễn Văn Huyên, PGĐ VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, tổ đặc nhiệm liên ngành 130 người được chia thành 4 nhóm vào rừng di sản truy quét lâm tặc, tìm gỗ sưa và đẩy đuổi các băng nhóm giang hồ từ ngày 19/5 đã trở về.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo đúng kế hoạch, tổ đặc nhiệm liên ngành 130 người gồm: quân đội, biên phòng, công an, kiểm lâm... vào rừng thực nhiệm vụ truy quét lâm tặc, tìm nơi cất giấu gỗ sưa và đẩy đuổi các băng nhóm giang hồ ở khu vực rừng di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong vòng một tuần. 

Sau 4 ngày lặn lội qua các khe Nước Vàng, Hung Trí, khe Cá Cân, Trại Lá, đường Cầu Treo, đoàn đã đẩy đuổi được 45 người, thu 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay và phá hủy 35 lán trại của người dân đi mót gỗ sưa, lâm tặc và các băng nhóm giang hồ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nhóm lâm tặc 11 người được cho là thủ phạm chặt hạ 3 cây sưa cổ thụ ở khu vực Hung Trí.
Du khách nước ngoài chết đuối khi tắm biển đêm

Thông tin trên VnExpress, khoảng 2h sáng 24/5, nhóm du khách nước ngoài đang thuê phòng nghỉ tại resort Lifestyle (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) rủ nhau xuống biển tắm. Nửa tiếng sau, một người trong nhóm mất tích.

Lực lượng cứu hộ của Lifestyle Resort và một số khu nghỉ dưỡng lân cận cùng công an phường Khuê Mỹ đã tham gia tìm kiếm. Đến hơn 5h sáng, thi thể của ông Mollo Francois (41 tuổi, quốc tịch Bỉ) được tìm thấy tại bãi biển Mỹ Khê.

Bãi biển nơi ông Mollo Francois tắm. Ảnh: Nguyễn Đông.
Bãi biển nơi ông Mollo Francois tắm. Ảnh: Nguyễn Đông.

Nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để khám nghiệm tử thi. Cơ quan chức năng xác định ông Mollo Francois tử vong do chết đuối.

Thời điểm người khách bị nạn biển động, sóng lớn.
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012 
Hà nội mới Online đưa tin, mặc dù để lại khá nhiều điều tiếng trong lần tham gia sân chơi Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) 2012 trong vai trò giám khảo, nhưng trong đêm thi tới đây, BTC vẫn quyết định mời vị đạo diễn trẻ này một lần nữa ở vị trí “cầm cân nảy mực”. Liveshow 8 với chủ đề nhạc kịch Broadway sẽ diễn ra vào ngày 27/5 tới. 

Đạo diễn Việt Tú được mời trở lại ngồi vị trí "ghế nóng" trong liveshow 8.
Đạo diễn Việt Tú được mời trở lại ngồi vị trí "ghế nóng" trong liveshow 8.

Trong lần tham gia trước đó trong vai trò giám khảo, Việt Tú đã khiến nhiều khán giả tỏ ra khó chịu vì việc “khoe khoang” kiến thức quá đà, không đúng nơi, đúng chỗ của anh. Chưa hết, Việt Tú còn tranh thủ PR cho chương trình riêng của mình và khiến cho Minh Quân lúng túng trước những câu hỏi không liên quan đến chương trình.
Lần này, vị đạo diễn trẻ tuổi lại tiếp tục được mời ngồi trên “ghế nóng”. Hy vọng, anh sẽ rút kinh nghiệm từ lần trước để tập trung hơn vào phần nhận xét. Việt Tú là đạo diễn của nhiều chương trình giải trí như “Con đường Âm nhạc”, “VTV Bài hát tôi yêu”, “Không gian Âm nhạc”, “Đẹp Fashion Show 10”, “Hồ Ngọc Hà Live Concert”… Năm ngoái, anh từng được mời làm giám khảo linh động trong cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”, nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng.
Bắt gần 9 tạ thịt "bẩn"

Thông tin trên Thanh Niên Online, ngày 24/5, Trạm thú y H.Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) đã làm thủ tục tiêu hủy 894 kg thịt heo "bẩn" không rõ nguồn gốc.

Trước đó, tối 23/5, Đội cảnh sát kinh tế - Công an H.Trảng Bom đã bắt quả tang xe khách biển số 77L-0833 đang dừng trước cửa hàng xăng dầu 162, trên QL1A, thuộc ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, H.Trảng Bom để bốc 894 kg thịt heo đưa vào cốp xe vận chuyển ra Bắc để tiêu thụ.

Xe 77L - 0833 đang bốc thịt thối lên xe. Ảnh: Kim Cương.
Xe 77L - 0833 đang bốc thịt thối lên xe. Ảnh: Kim Cương.

Sau khi tiến hành kiểm tra hành chính, tài xế Nguyễn Văn Tươi, quê Bình Định khai nhận số thịt heo này chở cho chủ hàng là ông Nguyễn Văn Thủy, tạm trú ở xã Bình Minh, H.Trảng Bom mang đi Bình Định tiêu thụ, nhưng không chứng minh được nguồn gốc và không có giấy kiểm dịch của ngành chứng năng.
“Cha đẻ” game Mario được tôn vinh

Thông tin trên báo Tin tức, Shigeru Miyamoto, người sáng tạo ra những trò chơi điện tử thuộc hàng “kinh điển” như Super Mario, Donkey Kong và một loạt video game “hit” khác, đã được trao một giải thưởng hàng đầu của Tây Ban Nha nhờ cuộc “cách mạng hóa” ngành công nghiệp game.

Hình ảnh trong game "kinh điển" Mario do Miyamoto thiết kế. Ảnh Internet.
Hình ảnh trong game "kinh điển" Mario do Miyamoto thiết kế. Ảnh Internet.

Ban giám khảo của Giải thưởng Hoàng tử Asturias đã trao tặng giải thưởng tiền mặt 50.000 euro về viễn thông và nhân văn cho nhà thiết kế 59 tuổi người Nhật Bản. Họ đánh giá cao thành công của Miyamoto trong việc “loại trừ bạo lực khỏi các sáng tạo của mình” và biến các video game trở thành “phương tiện đưa mọi người xích lại gần nhau, bất kể giới tính, tuổi tác hay địa vị văn hóa - xã hội”. 
Ấn Độ - Pakistan thảo luận nới lỏng việc cấp thị thực
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, ngày 24/5, Pakistan và Ấn Độ đã bắt đầu vòng đàm phán cấp Thứ trưởng Nội vụ về các vấn đề song phương.
Vòng đàm phán diễn ra tại thủ đô Islamabadcủa Pakistan trong hai ngày 24 - 25/5.
Các nguồn tin báo chí nước này cho biết, tại vòng đàm phán này, hai bên sẽ thảo luận về việc nới lỏng cơ chế cấp thị thực và việc truy tố những kẻ chủ mưu trong vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại thành phố Mumbai của Ấn Độ vào năm 2008. Ấn Độ cáo buộc tổ chức khủng bố Lashkar - e - Toiba có căn cứ tại Pakistan thực hiện vụ tấn công này.
Ngoài ra, hai bên cũng tập trung vào các vấn đề như chống khủng bố, chống buôn lậu ma túy, chống tiền giả và các vấn đề nhân đạo, trong đó liên quan đến việc các ngư dân và dân thường Ấn Độ đang bị giam giữ tại Pakistan.
H.P (Tổng hợp)