Vụ tố ca sĩ Châu Việt Cường: Những tình tiết chưa từng hé lộ

16/05/2012 06:52
Nam Phong
(GDVN) - Cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nữ sinh Hải Phòng tố ca sĩ Châu Việt Cường hãm hiếp tại nhà riêng.


Không đủ cơ sở kết luận có tội phạm hiếp dâm

Theo Quyết định số 610 ngày 14/5/2012 do Thượng tá Trần Văn Tỉnh - Trưởng CA quận Hoàng Mai ký, cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai đã thông báo tới ca sĩ Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1978, trú tại phòng 701, chung cư A3 Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, HN).

Quyết định của cơ quan CSĐT về việc không khởi tố vụ án hình sự.
Quyết định của cơ quan CSĐT về việc không khởi tố vụ án hình sự.

Theo cơ quan điều tra, sau khi tiến hành xác minh đơn tố giác, tin báo về tội phạm do nữ sinh Phạm Cẩm N. (Hải Phòng - người hâm mộ Châu Việt Cường)  tố cáo việc ngày 09/2/2012, tại nhà riêng (địa chỉ nêu trên) của Châu Việt Cường, Cường đã có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục trái ý muốn đối với N.

Căn cứ Điều 108 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam, cơ quan CSĐT – CA quận Hoàng Mai ra Quyết định “Không khởi tố vụ án hình sự số 15 ngày 14/5/2012 với lý do: “Không đủ cơ sở kết luận có tội phạm hiếp dâm xảy ra ngày 09/02/2012 tại phòng 701, chung cư A3 Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội”.

Theo thông tin từ một cán bộ điều tra, qua làm việc với giáo viên chủ nhiệm của nữ sinh N. là thầy Lưu Mỹ - người đưa đoàn đi thăm quan Hà Nội ngày 9/2/2012 thì hôm đó sau khi N. nhập đoàn thì không thấy cô bị trầy xước ở môi như lời khai của N. Nữ sinh này cũng rất vui vẻ cùng các bạn trong đoàn. Sau đó, N. vẫn đi học bình thường và tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp và nhà trường, không hề nghỉ học…

Cũng trong khoảng thời gian N. ở nhà Châu Việt Cường, có một người bạn học cùng lớp của N. tên Dương đã gọi điện cho cô gọi về đi cùng đoàn. N. đã trả lời sẽ về sau và hẹn gặp đoàn ở làng gốm Bát Tràng. Trong thời gian ở tại phòng riêng của Châu Việt Cường, N. đã không có ý thức bỏ trốn hay tìm sự giúp đỡ của người khác. Đây cũng chính là cơ sở để cơ quan điều tra củng cố và đưa ra quyết định nói trên.

Trước đó, theo tố cáo của nữ sinh N, vào khoảng cuối tháng 11-2011, thông qua mạng xã hội Facebook, N. có làm quen và biết ca sỹ Châu Việt Cường. Tại đây, N. đã giới thiệu với nam ca sỹ này rằng mình tên là Ngọc Trâm và rất thích nghe một số ca khúc do Cường thể hiện và sau đó, cả hai đã trao cho nhau số điện thoại để liên lạc. Ngày 8/2/2012, N. gọi điện báo cho Cường biết ngày hôm sau sẽ cùng với đoàn của nhà trường lên thăm quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám và hai người hẹn gặp nhau tại Hà Nội.

Đến khoảng 15h ngày 9/2/2012, khi đoàn đến Quốc Tử Giam, N. nhận được tin nhắn của Cường hẹn đến nhà riêng.  Tại đây, sau ít phút nói chuyện, Cường đã có trò đồi bại với cô nữ sinh N. Đến khoảng 16h30, Châu Việt Cường đưa cô 500.000 đồng để bắt xe ôm về Bát Tràng đi cùng đoàn. Sau đó khoảng 2 tháng, cô được người bạn của mình khuyên và đã tới cơ quan CSĐT tố giác hành vi của Cường.

Tuy nhiên, sau đó, nữ sinh này đã rút đơn tố cáo. 

Nữ sinh Phạm Cẩm N. với lá đơn tố cáo ca sĩ Châu Việt Cường hãm hiếp cô tại nhà riêng của Cường.
Nữ sinh Phạm Cẩm N. với lá đơn tố cáo ca sĩ Châu Việt Cường hãm hiếp cô tại nhà riêng của Cường.

Cường mong N. sớm vượt qua tất cả

Chia sẻ với PV, nam ca sĩ Châu Việt Cường tỏ ra vui mừng vì đã được cơ quan CSĐT minh oan sau gần 2 tháng đối mặt với dư luận.

Theo Châu Việt Cường, chiều 14/5, Cường đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào tối cùng ngày thì nhận được điện thoại từ phía cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai, Hà Nội gọi lên ký quyết định gì đó. Khi lên thì nhận được thông báo không khởi tố vụ án hình sự. “Điều đó đồng nghĩa với việc mình đã được minh oan, khiến mình rơi nước mắt…”, nam ca sĩ này chia sẻ.

Cường cho hay, trước đó đã có tới 5 luật sư gọi điện cho Cường và bày tỏ sẵn sàng giúp nam ca sĩ này thắng kiện và tố ngược lại nữ sinh N. tội vu khống. Tuy nhiên, được mẹ của mình khuyên “bỏ qua được cho ai điều gì thì nên bỏ qua” và những ý kiến động viên của bạn bè nên Cường đã không nhận lời các luật sư.

Cường tâm sự cũng chỉ mong N. cố gắng vượt qua tất cả để học tập tốt và thi đỗ kỹ thi tốt nghiệp sắp tới. “Cũng mong dư luận đừng nhìn N. với ánh mắt khinh bỉ. Con người đôi lúc cũng có những suy nghĩ không thấu đáo và trong việc này N. lại ở độ tuổi mới lớn và lại bị sự xúi giục của người khác nên mới gây ra chuyện, làm ảnh hưởng lớn đến hình ảnh và sự nghiệp của Cường. Nhưng đến nay, cơ quan CSĐT đã điều tra, làm rõ, trả lại sự trong sạch cho tôi…”, ca sỹ Cường tâm sự.

Châu Việt Cường mong N. sẽ sớm vượt qua tất cả và mong rằng mọi người đừng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
Châu Việt Cường mong N. sẽ sớm vượt qua tất cả và mong rằng mọi người đừng nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.

“Cường cũng rất trân trọng tình cảm của N. dành cho mình và mong rằng, N. sẽ học tập tốt, nếu sau này N. muốn phát triển theo nghiệp ca hát và cần Cường giúp đỡ, mình sẽ sẵn sàng và cũng mong N. vượt qua tất cả để một ngày nào đó nếu có duyên, tôi lại được hát chung sân khấu với N….”, Châu Việt Cường chia sẻ.

Thời gian gần đây, sau những lùm xùm chuyện ca sĩ Châu Việt Cường bị nữ sinh N tố cáo hiếp dâm, dư luận đã đặt ra nghi vấn: chàng ca sĩ này câu kết với nữ sinh N. để tạo scandal nhằm "đánh bóng tên tuổi".

Độc giả N.T.T.H (Hà Nội - email: hxxx3105@)gmail.com) đã gửi đến báo Giáo dục Việt Nam một bức thư bày tỏ ý kiến trước sự việc này. Độc giả này viết: "Nếu đặt vào trường hợp khoảng 10 năm trước thì chắc chắn sẽ không có nghi vấn này. Tuy nhiên, những năm trở lại đây, có thể rất nhiều nghệ sĩ đã dùng scandal như một chiêu Pr hình ảnh. Sau những lùm xùm về đủ thứ chuyện, từ chuyện chụp ảnh nude đến những mâu thuẫn tình cảm, cả những clip sex, những "nhân vật chính" đều đắt show hơn, được công chúng "biết" đến hơn và dĩ nhiên kiếm được nhiều tiền hơn.

Do đó, nếu xâu chuỗi câu chuyện của chàng ca sĩ Châu Việt Cường này thì việc có sự sắp đặt, câu kết với nữ sinh N để tạo scandal là hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi trước đó, mặc dù ở Hà Nội nhưng chàng ca sĩ này hoàn toàn vô danh. Công chúng không biết, báo chí không biết".
Nam Phong