Xúc động với chương trình “Áo trắng đến trường, tặng em ngày Tết”

22/01/2020 06:29
Phan Tuyết
(GDVN) - Cầm chiếc áo trên tay, một số em còn reo lớn: “Đã có áo mới mặc Tết rồi”, cô Đinh Hương nói, nhìn các em vui chúng tôi cũng thấy vui và hạnh phúc.

Nhiều đứa trẻ người H’Mông nơi xã CưKbang Đắk Lắk đến trường với manh áo trắng sờn vai, cái thì bạc phếch do đã được “sang tên đổi chủ” vài lần.

Học sinh nghèo Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn được nhận áo trắng (Ảnh CTV)
Học sinh nghèo Trường Trung học cơ sở Bế Văn Đàn được nhận áo trắng (Ảnh CTV)

Cái thì rách phải vá chùm vá đụp…nay đã được nhận những tấm áo mới trắng tinh nên em nào cũng vui mừng hớn hở.

Bà Đinh Thị Hương, Bí thư Đoàn xã CưKbang cho biết: “Xuất phát từ những hình ảnh trẻ em nơi đây đến trường với manh áo không lành lặn, lại cũ mèm và ngả màu cháo lòng.

Tôi đã cùng anh chị em trong Ban chấp hành đoàn xã đi vận động một số nhà hảo tâm với mong muốn tặng cho học sinh nghèo một manh áo mới.

Học sinh được tặng áo trong chương trình "Áo trắng đến trường, tặng em ngày Tết " của Đoàn xã CưKbang (Ảnh CTV).
Học sinh được tặng áo trong chương trình "Áo trắng đến trường, tặng em ngày Tết " của Đoàn xã CưKbang (Ảnh CTV).

Mới đầu chỉ dự định khoảng dăm chục cái áo nhưng chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người nên chương trình thành công hơn dự kiến.

Hiện đã có 114 cái áo (với tổng trị giá 11.400.000 đồng) trao đến tận tay học sinh.

Xúc động với chương trình “Áo trắng đến trường, tặng em ngày Tết” ảnh 3
Thầy trò Trường Bế Văn Đàn tất bật nấu bánh chưng tặng học sinh vui Tết

Học sinh nghèo của 3 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trong địa bàn xã đã được nhận những chiếc áo trắng tinh thơm mùi vải mới.

Cầm chiếc áo trên tay, một số em còn reo lớn:

“Đã có áo mới mặc Tết rồi”, cô Đinh Hương nói, nhìn các em vui chúng tôi cũng thấy vui và hạnh phúc.

Chương trình “Áo trắng đến trường, tặng em ngày Tết” vô cùng ý nghĩa, nhân văn này chắc chắn sẽ được nhân rộng và hy vọng những năm sau không dừng lại con số hơn một trăm chiếc áo mà còn nhiều hơn thế.

Bởi, tại đây có đến 95% học sinh người dân tộc ít người mà đời sống gia đình các em còn vô cùng vất vả, nghèo khổ.


Phan Tuyết