Bởi con đường bộ dẫn đến trường của các em đã bị lũ nhấn chìm.
Đó là tình trạng đã và đang diễn ra tại đoạn đường sắt qua cầu Đồng Trước thuộc Km 508+600 cung đường sắt Hoàn Lão-huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Hàng năm, cứ vào mùa mưa lũ, con đường bộ vào xã Tây Trạch - huyện Bố Trạch vốn đã thấp trũng nhanh chóng bị ngập trong nước.
Được biết, nhiều giáo viên để vào dạy các trường trong xã phải gửi xe máy lại trạm gác chắn đường sắt (cách đó khoảng 2km) và đi bộ băng trên đường sắt vào trường.
Thời gian qua, ở Quảng Bình đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm khi người dân băng qua đường sắt, bị tàu hỏa lao tới cán chết. Biết hiểm nguy luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng nhưng nhiều học sinh Quảng Bình vẫn đang phải chênh vênh trên "con đường tử thần" để kịp đến trường vào những ngày giông bão.
Đó là tình trạng đã và đang diễn ra tại đoạn đường sắt qua cầu Đồng Trước thuộc Km 508+600 cung đường sắt Hoàn Lão-huyện Bố Trạch (Quảng Bình).
Đường bộ duy nhất vào xã đã bị ngập trong dòng nước chảy xiết |
Được biết, nhiều giáo viên để vào dạy các trường trong xã phải gửi xe máy lại trạm gác chắn đường sắt (cách đó khoảng 2km) và đi bộ băng trên đường sắt vào trường.
Thời gian qua, ở Quảng Bình đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm khi người dân băng qua đường sắt, bị tàu hỏa lao tới cán chết. Biết hiểm nguy luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng nhưng nhiều học sinh Quảng Bình vẫn đang phải chênh vênh trên "con đường tử thần" để kịp đến trường vào những ngày giông bão.
Nhiều em học sinh bám nhau lần lượt men theo đường sắt vượt lũ đến trường trong hiểm nguy |
Cố gắng đưa xe đạp lên đường ray để vượt cầu tránh |
Vì nhu cầu công việc, nhiều người dân đưa luôn cả xe máy lên đường sắt để qua cầu |
Trạm gác chắn đường sắt trở thành bãi gửi xe "miễn phí" cho một số giáo viên vào xã |
Phong Nha