Chết thảm trong buồng giam vì tranh giành “chiếu trên”

05/01/2012 07:53
Hồng Cơ
(GDVN) - Vừa vào buồng giam vì “trộm cắp tài sản”, Phúc đã tranh giành địa vị với “đại ca” và bị đánh chết.
TAND TP.Hồ Chí Minh vừa xét xử  nhóm “đại bàng” tại nhà tạm giữ Công an quận Thủ Đức – TP.HCM, tuyên phạt bị cáo : Lê Văn Chiến 23 tuổi, quê Nghệ An (20 năm tù); Nguyễn Hoàng Anh (27 tuổi) 18 năm tù; Nguyễn Trúc Huy (29 tuổi) 17 năm tù; Nguyễn Tấn Đạt (26 tuổi) 16 năm tù, cả 3 tên cùng ngụ tại TP.HCM. 

6 "tên đại bàng" tại tòa
6 "tên đại bàng" tại tòa


Trần Thanh Tuấn (34 tuổi, quê Tiền Giang) 16 năm tù và Trần Đăng Khoa (20 tuổi, quê Đăk Nông) 10 năm tù cùng về tội “giết người”. 

Ngoài ra, các bị cáo còn lãnh từ 6 tháng đến 3 năm tù về các tội mình gây ra trước khi đánh chết Phúc.

Theo cáo trạng, ngày 11/6/2011, Nguyễn Anh Phúc (ngụ TP.HCM) được phân vào buồng số 2 - Nhà tạm giữ (CAQ.Thủ Đức) vì trộm cắp tài sản. Phúc phải làm thủ tục nhập buồng mà “đại ca” đề ra. Lê Văn Chiến là “chủ trò” hỏi Phúc tên gì? lý do bị bắt, và bảo Phúc lên chỗ ngồi để làm “thủ tục nhập buồng”.

Chẳng những không nghe “đại ca” mà Phúc xông vào đánh Chiến. Thấy vậy, Khoa - Tuấn – Chiến cùng đánh Phúc túi bụi. Biết không chống lại đám “chiếu trên”, Phúc bèn kêu cứu. Do bị cán bộ trại phát hiện nên cả ba tên dừng đánh Phúc.

Tưởng “thủ tục nhập buồng” như vậy là xong, nhưng ít phút sau, thấy Phúc vẫn “chưa khuất phục” nên Huy nhảy từ “thớt” (bệ nằm) xuống nói với Chiến: “để em dạy cho nó (tức Phúc – PV)  biết lễ độ!” rồi xông vào đánh Phúc. Thấy Phúc bị đau nên Chiến dùng thau nước tạt vào người Phúc cho tỉnh thì bị Phúc lao đến định đánh Chiến. Để bênh “đại ca Chiến”. Tên Đạt nhảy vào đánh Phúc đến bất tỉnh. 

Một lát sau, Phúc ngồi dậy và đi tắm. Để giảng hòa, Chiến lấy thau nhựa đưa cho Phúc. Thế nhưng, vừa Tắm xong, Phúc lại đổ nước ra sàn và quăng thau vào góc buồng. 

Thấy vậy, Hoàng Anh cảnh cáo nhưng Phúc không nghe mà đòi đánh nhau. Tức mình, Hoàng Anh đánh nhau với Phúc, thấy Phúc bị chảy máu nên Anh không đánh nữa. 

Khoảng 5 phút sau, Bùi Thọ Trí thấy tóc của Phúc bù xù nên đưa lược cho Phúc chải đầu. Chải xong Phúc ném lược về phía Trí. Như đổ thêm dầu vào lửa, Trí hỏi Phúc: “mày muốn gì?” thì Phúc bảo: “Tao thích xỉu!”. Trí nghiến răng: “mày thích thì tao chiều!” và cả nhóm xông vào đánh Phúc bất tỉnh, máu chảy đầy buồng giam.

Thấy Phúc nằm bất động, Trí la “không đánh nữa!”. Biết xảy ra “chuyện lớn” nên Chiến gọi một số can phạm “chiều dưới” lau máu cho Phúc, và dội nước hết vết máu nhằm xóa dấu vết.

Thấy Phúc vẫn bất động, Trí gọi quản giáo đưa đi cấp cứu nhưng Phúc đã chết sau đó. 
Hồng Cơ