Cô gái tát CSGT lăn ra khóc trong phiên tòa phúc thẩm

09/01/2012 13:43
Hồng Cơ
(GDVN) -Sáng này, TAND TP.HCM đã tuyên phạt “cô gái tát CSGT” - Phạm Thị Mỹ Linh 6 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”
Sáng này, TAND TP.HCM đã tuyên phạt “cô gái tát CSGT” - Phạm Thị Mỹ Linh 6 tháng tù giam về tội “chống người thi hành công vụ”, (giảm 3 tháng so với án sơ thẩm).

Phạm Thị Mỹ Linh tại phiên tòa
Phạm Thị Mỹ Linh tại phiên tòa


Trước đó, TAND quận 12 đã xét xử sơ thẩm. Phạt Linh 9 tháng tù giam. Cho rằng mức án trên là quá nghiêm khắc, Linh kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo và mẹ xin giảm xuống còn 9 tháng tù treo, để Linh được đi học tiếp và sửa chữa lỗi lầm. Tuy nhiên, xét bị cáo đã phạm tội “ Chống người thi hành công vụ”, hành vi tuy chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng đã tạo dư luận xấu.

TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo mức án trên, mặc cho luật sư tha thiết xin giảm án cho Linh, và đưa ra giấy tờ chứng minh bị cáo bị suy nhược thần kinh, hay ngất xỉu. Vị luật sư cho rằng: Bị cáo đi ra đường đã bị “chỉ trỏ”, xã hội lên án. Đây cũng là “bản án của dư luận rồi!”, nay mong tòa giảm án cho Linh, để cô gái chưa thành niên này có cơ hội tiếp tục học hành, (Linh là học sinh lớp 12).

Theo cáo trạng, chiều 2/7/2011, Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1993, ngụ Phường Tân Thới Hiệp, Q.12) đi trên xe gắn máy cùng bà Trương Thị Hạnh (SN 1974, là mẹ của Linh) và Phạm Quang Minh (SN 1995).

Phát hiện bà Hạnh đi xe ngược chiều trên đường Lê Văn Khương nên thượng sĩ CSGT Nguyễn Đức Ánh và chiến sĩ thực tập Vũ Quang Long (thuộc Đội CSGT - Trật Tự công an Q.12) yêu cầu bà Hạnh dừng xe để kiểm tra giấy tờ.

Ngoài Giấy chứng nhận đăng ký xe, bà Hạnh không trình được giấy tờ khác theo yêu cầu. Trong khi thượng sĩ Ánh lập biên bản, bà Hạnh giật cuốn biên lai và dẫn xe đi. Thượng sĩ Ánh và chiến sĩ Long giữ xe lại để lập biên bản thì bị Linh xô đẩy và tát vào mặt CSGT thực tậpLong.

Sau khi Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên án, bị cáo Linh đã đập đầu vào bàn kêu oan và lăn ra khóc, khiến nhiều người phải xốc bị cáo đứng lên.
Hồng Cơ