Cuồng sát cả nhà vợ vì bị bắt ăn... cơm nguội

12/01/2012 12:57
Hồng Cơ
(GDVN) – Gã con rể đuổi chém bố vợ ngã xuống ruộng rồi lạnh lùng đâm thủng tim nhạc phụ.
Bỏ quê nhà nghèo khó tại Tiền Giang, Lê Văn Nhỏ lên thành phố sống chung với Nguyễn Thị Gái như vợ chồng vào năm 1996, và có một con. Tuy ở “ké” nhà vợ tại xã Vĩnh Lộc A – Bình Chánh – TP.HCM, nhưng Nhỏ không lo làm ăn mà chỉ thích…nhậu bê tha.

Lê Văn Nhỏ tại phiên xét xử
Lê Văn Nhỏ tại phiên xét xử


Khoảng 16h ngày 6/1/1998, sau khi nhậu về, Nhỏ kêu vợ dọn cơm cho ăn, thấy gã chồng “chỉ biết nhậu” hạch họe, Gái bảo: “Ăn cơm nguội đi!”.

Điên tiết, Nhỏ tát vợ hai cái nhưng Gái không nói gì mà bỏ sang hàng xóm chơi. Tưởng Nhỏ sẽ thôi nổi nóng, nào ngờ gã chồng bất nhân sau khi đập phá đồ đạc xong liền cầm dao sang hàng xóm chém vợ hai nhát làm Gái ngất xỉu.

Nghe lối xóm kêu la Nhỏ chém vợ, ông Đỗ Văn Xa (cha Gái) chạy qua can. Gã con rể liền vác dao chém ông Xa, thấy bố vợ bỏ chạy, tên Nhỏ liền đuổi theo ra đến tận ruộng và chém ông Xa ngã xuống. Lúc đó, ông Xa nắm quần tên Nhỏ bảo dừng tay, nhưng hắn vung dao đâm thủng tim khiến bố vợ chết ngay tại chỗ.

Chưa dừng lại, Nhỏ về nhà đuổi chém anh Huệ (anh vợ) nhưng bị anh này cầm cây đánh lại. Tên Nhỏ bỏ chạy và trốn về Tiền Giang sống như vợ chồng với một phụ nữ và có 1 con. Trời bất dung gian, ngày 15/1/2011 kẻ sát nhân bị bắt theo lệnh truy nã.

Xét thấy tên Nhỏ quá dã man, không còn khả năng cải tạo. TAND TP.HCM vừa xử sơ thẩm. Tuyên phạt Lê Văn Nhỏ (38 tuổi, ngụ xã Nhị Quí – Cai Lậy – Tiền Giang) tử hình về tội “giết người”, và phải bồi thường cho gia đình “bố vợ” 50 triệu đồng.


 
Hồng Cơ