Ôn thi kiểu “cô ấm, cậu chiêu” Hà thành

29/04/2011 09:28
(GDVN) - Gia đình Minh hài lòng vì cậu con trai chăm chỉ, còn qua đêm ở nhà cậu bạn thân để học. Nhưng không ai biết, Minh đã thuê phòng trọ sống cùng bạn gái.

(GDVN) - Say mê luyện game, trốn học để tụ tập chơi bời, lao vào sống thử… là những kiểu ôn thi có một không hai của các sĩ tử Hà thành.

600.000 đồng/buổi… học Game, sắm hàng hiệu

Cậu học sinh lớp 13 tên Thuận (Khương Đình- Thanh Xuân) là con của một gia đình khá giả. Năm ngoái, Thuận thi khối A, ba môn thi cộng lại vừa đủ 9 điểm, nên năm nay, bố mẹ quyết tâm đầu tư cho cậu quý tử phải đỗ đạt bằng được.

Thuận xin bố mẹ đến học tại nhà một thầy dạy ôn có tiếng, mỗi buổi học phí là 300.000 nghìn, nhưng lúc nào cậu cũng khai gấp đôi để được cho thêm tiền, ngoài ra còn các khoản như quỹ nhóm học ôn, tiền mua tài liệu, tiền phô tô, mỗi tháng cũng ngót nghét vài triệu bạc.

Các sĩ tử dùi mài kinh sử tại... quán game
Các sĩ tử dùi mài kinh sử tại... quán game

Thuận có  sở thích “săn” đồ hàng hiệu. Số buổi cậu đến trung tâm học chỉ đếm trên đầu ngón tay, thời gian còn lại dành cho những buổi lang thang, rong xe qua khắp ngõ phố chỉ để lùng cho bằng được hàng hiệu, đồ độc. Tiền học ông bà già cho một tháng chẳng đủ sắm… một cái quần. Đành phải viện cớ học thêm, học tăng cường… để xin thêm tiền tiêu, chỉ cần nghe thấy con đi học là ông bà già tôi  sung sướng lắm”  - Thuận cười hỉ hả.

Tháng vừa rồi, tính tiền điện thoại, chị Hiền, mẹ Thuận mới tá hỏa vì số tiền hơn 4 triệu đồng phải chi trả. Hóa ra, nguyên nhân chính là từ việc chong đèn học tới tận khuya của cậu quý tử. Học được một lúc, Thuận lại ôm điện thoại lên phòng, đóng chặt cửa và “nấu cháo” với bạn gái cho tới tận khuya.

Khác với Thuận, Lâm, học sinh lớp 12 trường THPT Kim Liên thì khoái với chiêu trốn học, chui vào hàng Game cả buổi để thỏa thích cho niềm đam mê game của mình. Bố là Đại tá quân đội, mẹ làm kế toán doanh nghiệp, nên cậu được trang bị đầy đủ mọi thứ: xe tay ga, điện thoại xịn, quần áo hàng hiệu, duy chỉ có một điều khiến cậu… bực mình vì không được sống thỏa thích với Game.

Từ ngày đăng ký đi học ôn, cậu mới có cơ hội rèn luyện mình thành game thủ điêu luyện.

Lâm thật thà chia sẻ: “tiền chơi thì ít, nhưng tiền mua đồ trang bị cho quân thì tốn kém lắm. Có thằng trên mạng gạ bán sét đồ full + 13 với giá 3  triệu, mà em xoay mãi chưa đủ. Khó khăn lắm mới năn nỉ với bố mẹ được 2 triệu tiền học phí, đành phải nghĩ kế khác để kiếm cho đủ tiền mua bộ”. Chính nhờ giai đoạn "nước sôi lửa bỏng"  này đã giúp cậu "hợp lý hóa” cho những kế hoạch chơi bời, thỏa mãn những thú vui thường ngày mà cậu luôn bị ngăn cấm.

Nhân mùa thi, tha hồ sống thử

Chuyện tưởng chừng chỉ xảy ra với các sĩ tử lên luyện thi, sống tại các xóm trọ. Nhưng với Minh (Xuân La- Xuân Đỉnh), một chàng công tử Hà thành chính hiệu thì thời gian dùi mài kinh sử lại trở thành khoảng thời gian lý tưởng để cậu chung sống cùng cô bạn mới quen.

Cũng như bao học sinh lớp 13 khác, Minh vào lò luyện thi với hi vọng đạt điểm cao hơn trong kì thi sắp tới. Nhưng vừa học buổi đầu tiên, chàng trai trẻ đã chết mê Linh, cô gái xinh nhất lớp học ôn người Thái Bình. Biết Linh đang khó khăn trong việc tìm phòng trọ, Minh nhiệt tình giúp đỡ.

Gia đình Minh ai cũng hài lòng vì cậu con trai dạo này tỏ ra vô cùng chăm chỉ, học ôn từ sáng tới tận khuya, thậm chí còn qua đêm ở nhà cậu bạn thân để học hỏi bài vở. Nhưng không ai biết, từ lâu Minh đã thuê phòng trọ sống cùng cô bạn gái. Cả hai cùng đi học được một thời gian thì Minh nghỉ hẳn, hàng ngày đưa đón cô bé đi học và lấy toàn bộ tiền học phí chu cấp tiền phòng trọ cho Linh.
    

Càng luyện thi, càng có nhiều thời gian... sống thử

Càng luyện thi, càng có nhiều thời gian sống thử

Hương (đường Bưởi- Đống Đa), sinh ra trong gia đình khá giả, nên từ ngày mới học cấp 3, bố mẹ đã trang bị cho cô rất đầy đủ mọi thứ. Trong khi nhiều bạn còn lọc cọc với chiếc xe đạp thì cô đã sở hữu chiếc LX vàng, Iphone xịn, cô luôn xuất hiện trước mắt mọi người như một nàng công chúa. Điều này ngay từ đầu đã trở thành mục tiêu săn đuổi của Tuấn (quê Hưng Yên) trong lớp học ôn, vốn là người có tài ăn nói.

Từ đó, những lần hẹn hò liên tiếp được thay thế cho những giờ lên lớp. Ban đầu là lang thang trên các phố rồi đến dẫn nhau vào công viên, còn bây giờ cô cậu lại đưa nhau về phòng Tuấn để có “không gian riêng”.

Thay vì chăm chỉ dùi mài kinh sử như các bạn, thì cả Tuấn và Hương lại quên đi những kỳ vọng của bố mẹ, để say sưa lao vào những cuộc chơi bời, những lần ân ái trong căn phòng trọ chặt hẹp của cậu học trò tỉnh lẻ. Mỗi buổi sáng đi học chính thức tại trường, Hương đều tỏ ra rất mệt mỏi hoặc thay vì chăm chú nghe cô giáo giảng bài và ghi chép thì cô nàng lại bận rộn bên chiếc điện thoại và những suy nghĩ riêng mình. Thậm chí, tiền bố mẹ cho để phục vụ việc học và những nhu cầu chính đáng của mình, cô đều dùng tất cả vào việc bao Tuấn ăn, học, chơi, ngủ, nghỉ!

Đinh Yến