Thủ Thiêm, nước mắt đã ngừng rơi?

Thủ Thiêm, nước mắt đã ngừng rơi?
(GDVN) - Hy vọng cuộc “trường kỳ khiếu nại” kéo dài tới 20 năm của bà con Thủ Thiêm sẽ kết thúc có hậu, để nước mắt không còn rơi trên khuôn mặt những người già...

Đường và Đích

Đường và Đích
(GDVN) - “Chọn đường” và “chọn đích” tùy thuộc vào bản lĩnh của minh quân hay bạo chúa.

Giáo dục, tiếp tục...nói cho ra nhẽ! (2)

Giáo dục, tiếp tục...nói cho ra nhẽ! (2)
(GDVN) - Vấn đề bức xúc nhất đối với gần triệu viên chức giáo dục là các khoản đóng góp bắt buộc thi tham dự các lớp bồi dưỡng kiến thức và dự thi hoặc xét thăng hạng.

Giáo dục, tiếp tục...nói cho ra nhẽ!

Giáo dục, tiếp tục...nói cho ra nhẽ!
(GDVN) - Khởi nguồn của “phong trào” học thêm, dạy thêm trong hàng ngũ viên chức giáo dục là Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Sức dân là... chùm khế ngọt

Sức dân là... chùm khế ngọt
(GDVN) - Sức dân dù có là “chùm khế ngọt” thì cũng không thể để cho ông cựu Phó tổng Du lịch “trèo hái mỗi ngày”.

Rác phát ngôn

Rác phát ngôn
(GDVN) - Nơi nào “chim chưa đậu đã nhậu hết cả chim” thì tội gì mà đại với chả diện!

Giống lép và Mùa củi

Giống lép và Mùa củi
(GDVN) - Một khi “Hạt giống đỏ” không thực sự đỏ thì cây dẫu có mọc trên mảnh đất màu mỡ cũng chỉ là dây leo, không thể thành cây chứ đừng nói là cây cao, bóng cả.

Giáo dục, lại phải nói cho ra nhẽ (1)

Giáo dục, lại phải nói cho ra nhẽ (1)
(GDVN) - Có một câu hỏi là vì sao với cương vị Bộ trưởng ông Nhạ chỉ có thể “đề nghị” chứ không thể “chỉ đạo” cấp ủy đảng và chính quyền địa phương?

Ai cố tình che mắt các đại biểu của dân?

Ai cố tình che mắt các đại biểu của dân?
(GDVN) - Người viết mong sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019, Bộ trưởng sẽ không còn phải “nhận trách nhiệm” trước Quốc hội và nhân dân về những sự cố...

Lời dối trá và những con quỷ

Lời dối trá và những con quỷ
(GDVN) - Phải có người nhận tiền để sửa điểm thì mới có người bỏ tiền chạy điểm, lẽ đương nhiên người ta chi tiền tỷ thì phải “chọn mặt gửi vàng”.

Bệnh ung thư giáo dục, ai chữa?

Bệnh ung thư giáo dục, ai chữa?
(GDVN) - Vụ gian lận thi cử năm 2018 là “vết nhơ”, là vụ tham nhũng tồi tệ nhất lịch sử ngành giáo dục nước nhà kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được thành lập.

Nhân đạo... nửa mùa

Nhân đạo... nửa mùa
(GDVN) - Không ít ý kiến cho rằng, nhân đạo với Khá “bảnh”, Tuyền “thánh chửi” hay những người gian lận điểm trong kỳ thi quốc gia 2018 là “nhân đạo dở hơi”...

Thằng Bờm và ông Cuội

Thằng Bờm và ông Cuội
(GDVN) - “Tha quạ thì lấy rá đựng xương, tha kẻ bất lương thì liệu đường mà chạy. Kẻ bất lương được tha đó sẽ nâng cao trình độ, ngày càng bất lương hơn”.