Lãnh đạo mượn xe biển xanh, sao không nhìn gương Trịnh Xuân Thanh?

05/11/2016 07:38
Nguyễn Duy Xuân
(GDVN) - Chiếc xe ô tô biển xanh mang biển kiểm soát 36B-2789 được ông Phi sử dụng đi lại và để luôn tại nhà riêng ở Thanh Hóa là của công ty Sông Mã.

Lại thêm một lãnh đạo sử dụng xe biển xanh "mượn" của doanh nghiệp để đi lại hằng ngày như xe riêng.

"Chủ nhân" của chiếc xe đó là ông Nguyễn Xuân Phi - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa). 

Chiếc xe ô tô biển xanh mang biển kiểm soát 36B-2789 được ông Phi sử dụng đi lại và để luôn tại nhà riêng ở phố Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa là của công ty Sông Mã. [1]

Được biết, công ty Sông Mã hiện không phải là công ty Nhà nước.

Trước khi chuyển sang Thành uỷ thành phố Thanh Hóa, ông Nguyễn Xuân Phi từng là Tổng Giám đốc của công ty này.

Chiếc ô tô biển xanh 36B-2789 được ông Nguyễn Xuân Phi cất ở nhà riêng (Ảnh: nld.com.vn)
Chiếc ô tô biển xanh 36B-2789 được ông Nguyễn Xuân Phi cất ở nhà riêng (Ảnh: nld.com.vn)

Theo quy định của Bộ Tài chính, cấp địa phương chỉ có 4 chức danh được xe công đưa đón từ nhà đến nơi làm việc gồm: Bí thư Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Ông Phi chỉ là thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành phố Thanh Hóa (tương đương cấp huyện) - không nằm trong diện lãnh đạo được sử dụng xe biển xanh đưa đón.

Vậy tại sao ông Phi vẫn sử dụng xe biển xanh, dù là mượn của doanh nghiệp như ông thừa nhận?

Tấm gương tày liếp của ông Trịnh Xuân Thanh chưa đủ để ông "thức tỉnh" sao? Lẽ nào ông không đọc báo, nghe đài, xem ti vi?

Hay là ông làm thế để giải quyết khâu oai?

Lãnh đạo mượn xe biển xanh, sao không nhìn gương Trịnh Xuân Thanh? ảnh 2

Là cán bộ lãnh đạo, ông Nguyễn Xuân Phi không nên làm như thế!

Dù gì thì một cán bộ tầm cỡ như ông mà có xe sang gắn biển công vụ đưa đón, lại chưng hằng ngày ngay trong cái biệt thự riêng to đùng như thế thì "oai" lắm chứ, dân phố "nể" lắm chứ!

Nhưng mục đích giải quyết khâu oai có lẽ không phải là duy nhất.

Bên lề kì họp Quốc hội, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Nguyễn Sỹ Cương đặt nghi vấn: 

Anh phải như thế nào thì người ta mới làm như vậy?” (tức là cho mượn xe).

Ông Cương lí giải: “Thực tế doanh nghiệp chả ai thừa kinh phí, ô tô phục vụ, gần như cho không như thế. Bởi vì đưa anh xe sử dụng rồi xăng xe cho anh thì coi như là cho không rồi”.

Điều này thể hiện doanh nghiệp phải bỏ khoản tiền 'lobby' cho chính quyền”, ông Cương nhận định. [2]

Liệu có gì lắt léo, tiêu cực đằng sau chuyện mượn xe này không?

Việc làm của ông Phi đang đi ngược lại những nỗ lực của Thủ tướng nhằm xây dựng một "Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động".

Nếu thực sự vô tư trong chuyện này, ông Phi nên lên tiếng xin lỗi dư luận và người dân địa phương đồng thời trả lại ô tô cho doanh nghiệp, có như thế mới lấy lại một phần uy tín của người lãnh đạo trong con mắt đảng viên và quần chúng.

Nguồn tham khảo:

[1] http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/bi-thu-tp-thanh-hoa-muon-xe-o-to-bien-xanh-de-di-lai-20161103123416451.htm

[2] http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/quoc-hoi/bi-thu-thanh-uy-muon-xe-dn-la-co-chuyen-lat-leo-337730.html

Nguyễn Duy Xuân