Thâm nhập lớp học "tra tấn" học trò ở Thái Nguyên

20/07/2012 11:43
Thái Dương - Minh Anh - Dương Mạnh
(GDVN) - Tại trung tâm dạy thêm này, nam sinh hay nữ sinh đều bị bắt nằm sấp trên bàn để đánh tùy theo mức độ "vi phạm" những quy định kỳ quái.
Thi kỳ quái, lớp học cũng kỳ quái

Để tìm hiểu thực tế này, nhóm phóng viên báo đã nhập vai học sinh để ghi lại những bằng chứng về các buổi học kinh hoàng.

Do đặc thù là một trung tâm gia sư giành cho học sinh cấp hai, vì thế, chúng tôi phải rất vất vả trong việc tìm ra một nhân vật có dáng người nhỏ, gương mặt trẻ. Và người được chọn là bạn gái có tên Minh Anh, với chiều cao 1m50, nặng 38 kg. Bạn khiến ekip hoàn toàn yên tâm.

Tuy nhiên, để quá trình nhập vai thêm đạt và an toàn, nhóm phóng viên còn cắt cử thêm 2 bạn nam và một phóng viên để nhập vai anh trai của Minh Anh và bố của Minh Anh. Trong đó, anh trai có nhiệm vụ đưa đón Minh Anh các buổi đi học để hỗ trợ việc ghi hình và đề phòng trường hợp bất trắc, bị phát hiện. Trong khi đó, một phóng viên cao tuổi hơn nhập vai bố của Minh Anh để thường xuyên gọi điện lấy thông tin từ phía người phụ trách trung tâm và giáo viên dạy Minh Anh. 

TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Thầy giáo này hỏi các em học sinh ngồi dưới “Không chú ý lên bảng có phải vi phạm không?" rồi quát em học sinh này nằm xuống để tiếp tục đánh. Ảnh chụp từ clip
Thầy giáo này hỏi các em học sinh ngồi dưới “Không chú ý lên bảng có phải vi phạm không?" rồi quát em học sinh này nằm xuống để tiếp tục đánh. Ảnh chụp từ clip
Để được nhận vào trung tâm học, các em học sinh phải trải qua những kỳ kiểm tra đầu vào. Và buổi sáng ngày 4/6 chỉ là một trong nhiều buổi tuyển sinh của trung tâm này. Không khí náo động cả phòng chờ, mãi tới khi có một thầy giáo và người bảo vệ chung tới thì mọi bàn tán mới tạm lắng xuống.

Khi nghe giáo viên tuyên bố cho các em học sinh lớp 7 lên lớp 8 vào phòng kiểm tra chất lượng đầu vào thì tất cả những em học sinh được thầy giáo dắt vào một căn phòng cấp 4 chật chội. Trong vai của 1 em học sinh lớp 7 lên lớp 8, tôi cũng được vào trong đó thi. Khi bắt đầu phát đề kiểm tra, 5 giáo viên của trung tâm và 2 giáo viên đi phát đề thi vào kiểm tra học sinh. Đề thi được đánh số theo 1, 2, 3, 4… Mỗi mã số là một đề khác nhau, để tránh tình trạng chép bài của nhau. Cứ khoảng 5 phút, lại có thêm vài học sinh đến đăng kí học và được đưa vào kiểm tra cho đến khi phòng thi quá tải không thể tiếp nhận thêm học sinh nữa thì bảo vệ trung tâm mang tấm bảng ngừng tuyển sinh treo trước cửa phòng đợi. Phòng thi được giám sát rất chặt chẽ với 7 giáo viên coi thi.
Không khí trở nên căng thẳng khi cả phòng nghe thấy tiếng: “Từng người lên nộp bài và vấn đáp, con trai lên trước con gái lên sau theo thứ tự từng bàn”. Các thí sinh trong phòng nhốn nháo. Trong khi học sinh lên trả lời vấn đáp, các thầy cô giáo còn lại đi đến từng bàn học sinh để kiểm tra kết quả, nếu không làm được bài thì giáo viên ngồi lại đó hướng dẫn cụ thể từng ý đến khi học sinh làm được bài để lên vấn đáp. Trong lúc vấn đáp, mỗi học sinh phải gọi phụ huynh vào để nghe kết quả làm bài và nghe dặn dò về tình hình học tập cũng như cách nhập học. Sau đó, mỗi phụ huynh được phát cho một tờ giấy A4 ghi là nội quy học tập mang về nhà để tham khảo và chuẩn bị nhập học. Bản nội quy này bao gồm nhiều điều quy định chặt chẽ về thời gian học, trong lớp học, và hướng dẫn cách học. Trong đó, có những chi tiết rất "kỳ quái" như: Tuyệt đối không dùng bút bấm (bút có lò xo – tránh gây tiếng ồn trong giờ học).
Các giáo viên vấn đáp sẽ lấy thông tin của từng học sinh và số điện thoại của bố, mẹ, anh, chị học sinh và địa chỉ nhà ở để liên lạc về sau.

Sau buổi kiểm tra, giáo viên đọc điểm của từng học sinh và không quên nhắc nhở về nhà đợi điện thoại của trung tâm để đưa con đi học. Những ai kiểm tra đạt điểm thấp (0, 1, 2, 3…) thì được xếp vào lớp học ôn lại toàn bộ kiến thức lớp 4, 5, 6; sau đó kiểm tra lại nếu đạt điểm 7 thì được học tiếp, còn không đạt trung tâm trả về gia đình. Học phí học cải thiện bao gồm 10 buổi học là 500.000 đồng cho 1 khóa học. Học sinh sẽ học tại một số phòng học ở ngõ 206 đường Minh Cầu. Học sinh kiểm tra đợt 1 đạt trên điểm 5 thì trung tâm nhận vào học luôn và học tại ngõ 300 đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Thái Nguyên.

Phóng viên cũng thử ăn đòn

Để cảm nhận đầy đủ nhất những đòn roi mà các em phải nhận, trong buổi học ngày 9/6, phóng viên cũng cố tình tìm lý do để được ăn đòn. Hôm đó, phóng viên cố tình không xin chữ ký phụ huynh vào bài tập về nhà. Thế nên, khi thầy Thành kiểm tra bài cũ, phóng viên đã bị phạt 1 roi. Dù là con gái và đã chuẩn bị từ trước bằng cách mặc 1 quần bò dầy. Tuy nhiên, cú đánh của thầy mạnh đến mức vết roi sau đó đã in hằn lại.
Kết thúc kiểm tra, học sinh được cho phép ra về, sau buổi thi thì vấn đề bàn tán về trung tâm lại còn gay gắt hơn, nhiều phụ huynh sau khi quát mắng con em mình thì đi ra bàn tán trung tâm: trung tâm này kiểm tra ghê thật; trung tâm này phải như thế mới giúp học sinh tiến bộ; thầy giáo trung tâm trẻ thế nhỉ, nhìn như học sinh; sao nhìn mặt mũi thầy giáo ghê gớm quá… Các bậc phụ huynh thì bàn nhau về trung tâm, còn học sinh thì sôi nổi tranh luận về bài kiểm tra cho đến khi ra khỏi trung tâm bồi dưỡng kiến thức. Và buổi kiểm tra kết thúc, học sinh cũng như phụ huynh về đợi điện thoại trung tâm gọi nhập học.
Với ý định thâm nhập thực tế ở lớp học bị rèn luyện nhiều nhất – những học sinh đạt điểm kiểm tra thấp dưới 5, phóng viên đã cố tình bị điểm 2 để vào được lớp học trong diện phải học cải thiện. Đây chính là nơi phóng viên đã trải nghiệm những buổi học kinh hoàng với roi mây và lời mạt sát...

Luật ăn roi...


Sau khi kết thúc kỳ sát hạch, trong vai bố của cô con gái thi đạt 2 điểm, 1 phóng viên tiếp tục nhận được điện thoại từ một thầy giáo tên Thành thông báo em Minh Anh chỉ đạt điểm 2. Vì thế, em Minh Anh phải học lớp cải thiện. Phóng viên cũng ra sức nhờ vả thầy kèm cặp... con mình cho tốt. Tuy nhiên, những đoạn đối thoại trên tuyệt nhiên không thấy thầy giáo Thành đề cập tới chuyện phương pháp dạy học bằng roi mây.

Tuy nhiên, ngày 6/6, ngày đầu tiên của khóa học cải thiện cho học sinh học từ lớp 7 lên lớp 8 bắt đầu thì mọi sự bắt đầu được bộc lộ. Lớp học bao gồm 10 học sinh đến từ các trường THCS trong thành phố Thái Nguyên. Thời gian học từ 19h đến 21h30 các ngày, học 10 ngày liên tiếp. Không gian học là một căn phòng chật hẹp trong ngõ 206 đường Minh Cầu, TP Thái Nguyên. Tại đây, cùng thời điểm lớp học mà phóng viên nhập vai tham gia, còn có một lớp học cải thiện khác của trung tâm. Lớp này học cùng giờ với số lượng học sinh khoảng 15 em.

Thầy giáo Thành là người trực tiếp đứng lớp. Đây là một người thanh niên chừng 30 tuổi, khuôn mặt sáng. Tuy nhiên, ngay sau những lời chào hỏi ban đầu, các học sinh trong lớp lập tức bị choáng với thứ nội quy mà thầy Thành công bố: cuối mỗi giờ học, học sinh sẽ được cho làm một bài kiểm tra. Giáo viên sẽ chấm ngay tại lớp bài kiểm tra này. Những học sinh nào đạt từ điểm 6 trở lên thì sẽ thoát được đòn roi. Tuy nhiên, nếu ai đạt điểm 5 trở xuống sẽ lập tức bị gọi lên ăn đòn với các mức: 0 – 3 điểm bị 3 roi, 4 điểm bị 2 roi, 5 điểm bị 1 roi.

Cách đánh đòn cũng rất quy củ, học sinh bị đánh sẽ được gọi trèo lên một chiếc bàn học, nằm úp mặt xuống bàn. Giáo viên dùng roi mây to bằng ngón tay út, được quấn kín băng dín đen rồi quật mạnh vào mông học sinh. Theo tìm hiểu của phóng viên thì đây là roi mây do trung tâm phát cho giáo viên của mình. Nguyên tắc bị đánh là không được kêu đau, không phản ứng.
(Còn tiếp...)

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tải về ngay đáp án thi Đại học chính thức khối A, A1 2012

Câu chuyện xúc động về 'thần tượng' trong bài thi văn khối D

Có con là “Fan cuồng” thà đẻ ra “cái trứng để ăn” còn đáng hơn

Chùm ảnh: Muôn kiểu ngủ trưa của sĩ tử

Cô gái nhiễm chất độc da cam quyết tâm vào Đại học

Nữ Thạc sĩ xinh đẹp gây sốt cư dân mạng Trung Quốc

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Thái Dương - Minh Anh - Dương Mạnh