Wanbi Tuấn Anh mất ngủ sau đêm nhạc

02/11/2012 16:43
Q.K
(GDVN) - Đêm nhạc Cám ơn của nhóm bạn bè ca sỹ Wanbi Tuấn Anh là một trong những minh chứng cho “tình nghệ sỹ” vẫn còn đong đầy trong showbiz Việt vốn lâu nay xô bồ.
Chương trình có sự tham gia của Hoa hậu Mai Phương Thúy, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng, Thu Thủy, Bảo Thy, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Ông Cao Thắng, Vy Oanh, Minh Thư, Hoàng Thùy Linh, Khổng Tú Quỳnh, Yến Trang, Yến Nhi, Ái Phương, Nam Cường, Trịnh Thăng Bình, nhóm nhạc The Men, V.Music, 365, X5, các thí sinh The Voice và danh hài Hoài Linh, MC Trấn Thành, Gia Bảo.

Hình ảnh trong đêm nhạc tối 1/11
Hình ảnh trong đêm nhạc tối 1/11

Tất cả những người tham gia chương trình đều không nhận thù lao mà dành toàn bộ cho Wanbi Tuấn Anh để chữa khối u ở tuyến yên. Hiện Wanbi đang phải đối diện với nguy cơ mất hoàn toàn thị lực.

Sau đêm nhạc, Wanbi xúc động chia sẻ trên facebook: “Vẫn chưa thể ngủ được... vì cảm thấy quá hạnh phúc!!!... Đêm nay thật sự mọi người đã khiến cảm xúc của Bi dâng trào và không thể kềm được những dòng nước mắt, dù đã cố nhủ với lòng là phải mạnh mẽ lên và không được khóc!!!... Nhưng đây là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc!!!... Và có lẽ cũng chưa bao giờ Bi cảm thấy việc mình được hát được sống trong cuộc đời này lại có ý nghĩa đến như thế...

Wanbi Tuấn Anh tối 1/11
Wanbi Tuấn Anh tối 1/11

Lại cảm thấy mình mang nợ cuộc đời này, mang nợ tất cả mọi người quá nhiều mà hết kiếp này cũng không thể trả hết được!!!... Biết rằng có cảm ơn muôn ngàn lần cũng không đủ nhưng vẫn xin cho Bi một lần nữa được gửi lời CẢM ƠN chân thành nhất tời cuộc đời này và tất cả mọi người vì đã cho Bi thêm sức mạnh để tiếp tục chiến đấu, và được theo đuổi niềm đam mê của mình!!! XIN CẢM ƠN......”

Một người bạn của Wanbi chia sẻ: "Mình đứng rất lâu đợi bạn để được nắm tay bạn cuối chương trình nhưng đông quá... Mình thương bạn nhiều lắm... Cuộc sống khó khăn, số phận quái ác nhưng có lẽ mọi điều xui quỷ đó sẽ kết thúc... Khoảng thời gian về sau chắc chắn sẽ là một khoảng thời gian bình yên... Và mình hứa bất cứ lúc nào bạn cần mình cũng sẽ bên cạnh bạn... Sẽ không còn chuyện gì buồn đau nữa. Thương bác Tâm và thương bạn mãi"...
Q.K