Phạm Anh Khoa 'quá sức đặc biệt' bất ngờ chia tay Tuyệt đỉnh tranh tài

08/06/2014 07:41
TỬ VĂN
(GDVN) - Phương Vy, Trang Nhung, Hoàng Hải và Phạm Anh Khoa đã mang tới những ca khúc ở thể loại “Jazz và nhạc kịch” đầy ấn tượng trong đêm liveshow thứ 8.

Mặc dù đã có hai phần biểu diễn “xuất thần” nhưng Phạm Anh Khoa đành phải chia tay với chương trình vì có số lượng bình chọn thấp nhất.

Tuần trước, khán giả đã được thưởng thức những ca khúc RnB đầy màu sắc. Chia tay với Đức Tuấn và Phạm Thu Hà, 4 ca sĩ còn lại tiếp tục chặng đường chinh phục khán giả để trở thành ca sĩ toàn năng ở thể loại “Jazz và nhạc kịch”.

Nhạc sĩ Anh Quân, ca sĩ Ý Lan và đạo diễn Lê Hoàng cùng làm giám khảo để đưa ra những lời nhận xét cho các phần biểu diễn của 4 ca sĩ. Mỗi ca sĩ phải thể hiện hai tiết mục trong đêm thi này, một ca khúc nhạc Jazz và một bài nhạc kịch. Chính vì thế mà áp lực và sự khó khăn cũng theo đó nhân đôi.

Ca sĩ Ý Lan đầy gợi cảm khi lần đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo.
Ca sĩ Ý Lan đầy gợi cảm khi lần đầu tiên đảm nhận vai trò giám khảo.

Không chỉ đưa ra các lời nhận xét thẳng thắn trong suốt chương trình, nữ ca sĩ còn rời ghế nóng của giám khảo để lên sân khấu thể hiện ca khúc “La vie en rose”. Không ai nghĩ nữ ca sĩ tài năng này đã gần chạm lục tuần khi cô luôn tràn đầy sức sống, tươi trẻ khi hát trước khán giả. 

Dù trước đó bị bệnh nhưng Ý Lan vẫn cố gắng luyện tập để cống hiến cho người xem một ca khúc nhạc jazz ấn tượng nhất. Câu chuyện tình đầy cảm động đã được Ý Lan thể hiện qua giọng ca rất riêng của mình, giọng ca được khán giả khắp mọi nơi yêu mến suốt mấy chục năm qua. Khán giả không ngừng cổ vũ cho tiết mục rất đặc biệt đến từ nữ giám khảo xinh đẹp.

Ý Lan trình bày ca khúc "La Vie En Rose".

Hoàng Hải, Trang Nhung bị chê trong phần thi Jazz

Từng chia sẻ rất mong đợi để vào được tới đêm nhạc này, Phương Vy lại không may khi bị bệnh cả tuần liền. Dù vậy, cô nàng vẫn hết mình trong thể loại yêu thích. Đến với đêm nhạc Jazz, nữ ca sĩ đã băn khoăn rất nhiều. Ca khúc "Fever" dù hơi xa lạ với khán giả nhưng khi nghe xong thì không ít người phải dành lời khen ngợi.

Phương Vy thể hiện ca khúc "Fever".
Phương Vy thể hiện ca khúc "Fever".

Ý Lan cũng khen phát âm rất tốt của Phương Vy, "có những đoạn em hát hơi như Mỹ đen í”. Nhưng nữ danh ca cũng góp ý thêm “nếu mà em nhúc nhích thêm một xíu nữa, những đoạn nóng nảy em gào lên thêm một xíu nữa thì nó sẽ đạt được một bài tuyệt đỉnh của Jazz”.

Với giọng hát nam cao trời cho, Hoàng Hải gặp lợi thế khi hát Jazz nhưng anh cũng tâm sự rằng: “Hải cũng rất ít khi hát thể loại nhạc này, nên cũng mất thời gian tìm hiểu rất kỹ”.

Với ca khúc "Bây giờ tháng mấy", Hoàng Hải không nhận được ủng hộ từ Lê Hoàng.
Với ca khúc "Bây giờ tháng mấy", Hoàng Hải không nhận được ủng hộ từ Lê Hoàng.

Chàng “hoàng tử” được rất nhiều khán giả yêu mến đã chọn cho mình ca khúc “Bây giờ tháng mấy” để thể hiện. Dù đã cố gắng hết sức nhưng anh bất ngờ nhận phải những lời nhận xét khắt khe tới tấp từ giám khảo Lê Hoàng. Theo vị giám khảo khó tính thì “Hoàng Hải hát bài này ngập ngừng, thiếu sự mềm mại, uyển chuyển và thiếu sự feeling của Jazz”

Lê Hoàng thẳng thừng, “nếu được cho điểm 10 thì tôi chỉ cho điểm 7 là cao nhất cho tiết mục này thôi”.

Về phía Phạm Anh Khoa, dường như anh có phần mạo hiểm khi chọn một ca khúc đã rất quen thuộc với khán giả, nhưng Phạm Anh Khoa đã làm mới “Quan do Quando” theo cách riêng của mình. Xuất hiện trong trang phục lịch lãm, anh chàng rocker khổ sở thú nhận, “mỗi lần mặc đồ tây là người cứ cứng đơ”.

Phạm Anh Khoa trong bộ đồ Tây sang trọng.
Phạm Anh Khoa trong bộ đồ Tây sang trọng.

Chọn một ca khúc nhạc Trịnh mang tên “Chiều một mình qua phố”, Trang Nhung chia sẻ “rất khó để lột tả cụ thể được cảm xúc khi thể hiện nhạc Jazz”.

Với tóc xoăn, váy dài quyến rũ, Trang Nhung khiến nhạc sĩ Anh Quân phải nói rằng: “Nói một cách rất vô tư, tôi đã có vợ, em có chồng rồi nhưng em rất đẹp hôm nay”. Vừa khen xong, nhạc sĩ góp ý ngay: “Anh lấn cấn một chút vì nó chưa được hòa quyện lắm vào phần phối của ban nhạc. Em phải luôn nhớ rằng, nhạc Jazz không phải chỗ để mình khoe giọng, mà là chỗ để mình khoe sự tinh tế, nếu em làm được điều đó thì sẽ thể hiện bài hát này hay hơn rất là nhiều”.

Ca sĩ Trang Dung quyến rũ với tóc xoăn khiến giám khảo Anh Quân hết lời khen ngợi.
Ca sĩ Trang Dung quyến rũ với tóc xoăn khiến giám khảo Anh Quân hết lời khen ngợi.

Ca sĩ Ý Lan cũng công nhận Trang Nhung đẹp vô cùng và sang trọng đúng như một ca sĩ nhạc Jazz. Nữ giám khảo cũng thích cách Trang Nhung lột tả cảm xúc. 

Trong khi đó, Lê Hoàng thì chê khéo: “Trang Nhung đã phát minh ra một lối hát Jazz mới, đó là Jazz giật cục, Jazz đứt đoạn, và Jazz hồi hộp. Nghe Trang Nhung hát thì tôi không thấy tinh thần của Jazz, tôi chỉ thấy phảng phất gì đó hơi giống giống. Nhưng càng về sau thì nó lại càng khác đi”.

Phạm Anh Khoa đành chia tay dù nhận được nhiều lời khen

Nếu ở thể loại Jazz, khán giả được nghe ca sĩ phối hợp đầy ngẫu hứng với nhạc công và giọng bè thì sang nhạc kịch, người xem chìm vào những câu chuyện sâu lắng, đầy cảm xúc khi ca sĩ hóa thân thành những nhân vật trong những vở diễn kinh điển. Họ có cơ hội để khoe giọng hát, vũ đạo, khả năng diễn xuất chỉ trong một bài hát.

Mở đầu cho thể loại nhạc kịch, Phạm Anh Khoa cùng kể cho khán giả nghe phần mở đầu của câu chuyện “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris” qua ca khúc “Le Temps des Cathédrales” nổi tiếng cùng hai diễn viên người tượng gợi hình ảnh nước Pháp xa xôi.

Phạm Anh Khoa kể “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris” qua ca khúc “Le Temps des Cathédrales”
Phạm Anh Khoa kể “Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà Paris” qua ca khúc “Le Temps des Cathédrales”

Phạm Anh Khoa cũng đã khiến giám khảo Ý Lan phải rưng rưng. Chị chia sẻ: “Rất xúc động khi nghe Phạm Anh Khoa. Những cảm xúc được đan lồng trong khung cảnh rất đặc biệt. Ý Lan ngưỡng mộ hai bạn làm bức tượng. Em đã đầu tư bài hát của em quá sức đặc biệt từ trang phục tới hai người tượng”.

Nhạc sĩ Anh Quân khen ngợi: “Vẫn là một Phạm Anh Khoa mà tôi rất yêu mến, một ca sĩ hiếm hoi khi giữ vững sở thích, dòng nhạc mà mình yêu quý. Khi thấy em, em đã làm mọi người hạnh phúc khi chưa cần nghe em hát vì năng lượng toát ra từ người em”. Anh ngạc nhiên khi thấy Anh Khoa hát bài này lại được, vì tôi không nghĩ Khoa lại hát bài này hay như thế”.


Phạm Anh Khoa phiêu với “Le Temps des Cathédrales”.

Không giống Phạm Anh Khoa, Phương Vy đã chọn cho mình một ca khúc nhạc kịch sôi động được trích trong vở “Chicago”. Hình ảnh Phương Vy dù trẻ trung nhưng cũng rất quyến rũ và thu hút khi hát “All that Jazz”.

Phương Vy ăn mặc sexy trong ca khúc "All that Jazz".
Phương Vy ăn mặc sexy trong ca khúc "All that Jazz".

Nhưng không làm khán giả thất vọng, Phương Vy đã khiến sân khấu như được tạo nên để dành cho riêng mình. Giọng ca và những bước nhảy đầy mạnh mẽ của Phương Vy đã khiến Ý Lan phải đứng lên khen ngợi.

Chọn cho mình một ca khúc trong vở nhạc kịch “Những người khốn khổ”, Trang Nhung đã gửi tới người xem một khung cảnh đầy xúc động khi thể hiện “I dreamed a dream”. Chị chia sẻ “đây là một bài hát rất được yêu thích nên cũng tạo một áp lực rất lớn đối với mình”.

Ca sĩ Ý Lan đã quá sức cảm động sau khi xem xong phần trình diễn của Trang Nhung. Chị nhận xét:“Không chỉ giọng hát mà cả kỹ thuật cũng rất cao, em hát rất chuẩn. Bên cạnh đó sự cảm động, xúc động của em đã đặt trọn vẹn trong bài hát. Một lần nữa chị phải rưng rưng nước mắt”.

Lê Hoàng nói Trang Nhung tâm sự rất ngại diễn xuất nhưng “trong bài hát vừa rồi Trang Nhung đã diễn xuất rất tuyệt vời bằng lời ca”.

Hoàng Hải với “La donna è mobile”.
Hoàng Hải với “La donna è mobile”.

Chọn ca khúc Ho để thể hiện trong phần nhạc kịch, Hoàng Hải chia sẻ “đây là ca khúc đòi hỏi kỹ thuật điêu luyện, phải rèn luyện trong thời gian rất lâu nên đây là áp lực đối với Hải”. Nhưng không vì thể mà Hoàng Hải làm người xem thất vọng, cả nhạc sĩ Anh Quân và ca sĩ Ý Lan xem xong đều không thể ngồi yên, phải đứng dậy ngay sau khi phần trình diễn kết thúc.

Nhạc sĩ Lê Hoàng chỉ nói: “Hoàng Hải làm tôi tê dại toàn thân” thay cho lời khen. Theo anh “bài nào có âm vực cao thì Hoàng Hải không thể có đối thủ, hùng tráng, mạnh mẽ, hoàn toàn chinh phục mọi người”.

Anh Quân khẳng định “đây là bài hát gây bất ngờ nhất đêm nay. Có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ Hoàng Hải sẽ hát bài này. Không những hát được mà còn hát rất hay”.

Như vậy, bốn ca sĩ đã mang tới cho khán giả và ban giám khảo một đêm nhạc với thể loại “Jazz và nhạc kịch” đầy ấn tượng.

Kết quả với 19,7%, Phạm Anh Khoa rất tiếc đã phải dừng lại ở top 4. Dù nhận được rất nhiều lời khen từ ban giám khảo trong hai tiết mục ở thể loại “Jazz và nhạc kịch”, cũng như hoàn thành tốt phần trình diễn ở các đêm thi trước nhưng số phiếu bình chọn cho Anh Khoa từ khán giả lại thấp hơn mong đợi. 

Dù tiếc nuối, nhưng đi tận vòng này, nhờ “Tuyệt đỉnh tranh tài” mà khán giả có cơ hội được thấy một Phạm Anh Khoa rất khác, nhẹ nhàng hát “Hương Ngọc Lan”, phiêu cùng “Chờ người nơi ấy” với phiên bản giọng nam, hay nhảy rất sung trong “Xin hãy thứ tha”, ... 

Giây phút chia tay của Phạm Anh Khoa.
Giây phút chia tay của Phạm Anh Khoa.

Dù rời chương trình nhưng hình ảnh Phạm Anh Khoa với những phần biểu diễn đầy màu sắc đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

“Khoa cảm ơn mọi người đã nhắn tin cổ vũ, bình chọn cho Khoa. Khoa được thử sức một với với chương trình lớn mà ở đó, Khoa được thử sức với các dòng nhạc khác nhau mà Khoa đã từng suy nghĩ nếu mình đứng ở vị trí đó mình sẽ như thế nào? Rất vui là mình đã đi được đến tận đây. Và hy vọng những ai còn ở lại sẽ cố gắng cố hiến cho chương trình tiếp theo thiệt là hay”, rocker chia sẻ trước lúc chia tay.

Ảnh: Phạm Thế Danh

TỬ VĂN