Bị lập biên bản, rủ đồng bọn xả “mưa đao” vào bảo vệ công ty

02/08/2012 10:09
Lại Hồng Cơ
(GDVN) - Tám tên côn đồ phóng xe đến nhà máy chém trọng thương người rồi lên xe bỏ đi khiến dư luận hoang mang và căm phẫn.
Ra tay tàn nhẫn... Tạm biệt quê nhà tại vùng sông nước miền Tây, anh Nguyễn Diệt H. (46 tuổi) và Thái Văn T (22 tuổi) đến TP.Hồ Chí Minh làm bảo vệ cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ an ninh 24h (gọi tắt là Công ty bảo vệ 24h). Chấp hành sự điều động của công ty, ngày 8/7/2011 anh H. và T. đến làm bảo vệ tại nhà máy của doanh nghiệp (tạm gọi là Phương Cơ) nằm trên địa bàn phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An - Bình Dương. Chưa kịp báo tin vui cho người thân biết mình có việc làm ổn định, anh H và T đã bị một nhóm côn đồ chém gây thương tích nặng.
Dẫn giải “Đại ca” Tòng (ngoài cùng bìa trái) và các bị cáo đến tòa.
Dẫn giải “Đại ca” Tòng (ngoài cùng bìa trái) và các bị cáo đến tòa.
Theo điều tra, khoảng 19h30 ngày 8/7/2011, anh H và T đang làm bảo vệ tại cổng doanh nghiệp Phương Cơ, thì bất ngờ 8 tên đi trên 4 xe gắn máy ập đến chém xối xả. Sau màn “vung mã tấu, múa gậy” chém anh H và T gục tại chỗ, nhóm côn đồ lên xe bỏ đi.
Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, qua sàng lọc đối tượng, căn cứ vào đoạn phim do camera gắn tại cổng bảo vệ ghi lại sự việc, ngày 14/7/2011, Công an TX Thuận An đã bắt khẩn cấp Trần Lê Thanh Tòng (32 tuổi), thường trú tại số 12/6, khu phố Đông (phường Vĩnh Phú, TX Thuận An) là kẻ cầm đầu vụ chém anh H và T. Bị bắt với Tòng còn có: Châu Hoàng Nam (22 tuổi), Lê Hữu Phước (19 tuổi), Nguyễn Vũ Linh (20 tuổi) cùng ngụ tại tỉnh Sóc Trăng, Ngô Hùng Tiến (20 tuổi, ngụ Bình Thuận), các đối tượng đều tạm trú tại khu phố Tây (phường Vĩnh Phú). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai, khoảng 11h ngày 7/7/2011, Tòng là công nhân của nhà máy ra ngoài cổng ăn cơm. Sau đó, Tòng vào làm việc thì nhân viên bảo vệ Công ty 24h chặn lại lập biên bản. Máu ‘đại ca” nổi lên, Tòng rủ các đối tượng nói trên tham gia đánh các nhân viên bảo vệ để dằn mặt. “Đại ca” Tòng ra lệnh, khi thực hiện “phải làm nhanh gọn” rồi đưa mã tấu, dao… cho các “đàn em” cùng Tòng đi chém bảo vệ. Khoảng 19h30’ ngày 8/7/2011, 8 tên đi 4 xe gắn máy xông vào chém liên tiếp anh H, anh T. rồi bỏ mặc các nạn nhân quằn quại trong vũng máu, khiến dư luận căm phẫn. Một số người chứng kiến cảnh chém người này đã rợn cả tóc gáy trước hành động man rợ như trong phim bạo lực.

Mức án quá nhẹ?
Vừa qua, TAND TX Thuận An đã tuyên phạt Trần Lê Thanh Tòng (8 năm tù), các bị cáo Nam, Phước, Linh và Tiến mỗi tên phải nhận từ 6 năm, đến 6 năm 6 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”. Riêng tên Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi, ngụ tại Bắc Giang) bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã phải nhận (7 năm tù) cùng về tội trên. Kết thúc phiên xử, bị hại Nguyễn Diệt H bức xúc: “Tôi đã kháng cáo tăng hình phạt các bị cáo, bởi hành vi của chúng là giết người chứ không phải gây thương tích. Hơn nữa, tôi không nhận được giấy triệu tập đến phiên xử nên không trình bày được diễn biến vụ án. Việc Tòng khai bị lập biên bản nên chém trả thù là hoàn toàn bịa đặt. Đây là cái cớ để chúng chạy tội”. Còn đại diện Công ty bảo vệ 24h - cho biết: “Sau khi anh H – T. bị chém, hàng chục nhân viên bảo vệ sợ nên bỏ việc. Vậy mà nhóm côn đồ này được hưởng mức án thấp như vậy, làm sao răn đe giáo dục tội phạm?”.
Được biết, trong vụ án này, tên Nguyễn Văn Tự và Vương Quốc Đoàn đã bỏ trốn sau khi gây án.
*Tên doanh nghiệp và bị hại đã được viết tắt và thay đổi.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Lại Hồng Cơ