Bộ ảnh “An Mộng Quy An”: Hành trình tìm về bình yên của giấc mơ trẻ thơ

07/01/2026 11:02
Vân Ánh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Tối 6/1, bộ ảnh “An Mộng Quy An” trong khuôn khổ chương trình Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực ra mắt, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả.

Gala Vọng Đông là sự kiện thường niên do Đội Tình nguyện Xung kích - Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, nhằm hướng đến mục tiêu gây quỹ cho chương trình “Hơi ấm mùa đông” diễn ra vào tháng 01/2026 tại Sơn La. Chỉ sau một tháng triển khai, ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ tích cực nhờ những giá trị nhân văn mà chương trình mang lại.

Là điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động, bộ ảnh truyền thông “An Mộng Quy An” được đầu tư chỉn chu từ khâu lên ý tưởng đến quá trình sản xuất. Đây là món quà tinh thần đặc biệt mà Ban Tổ chức Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực gửi tặng tới những khán giả luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình.

Thông qua những khung hình giàu cảm xúc, bộ ảnh khắc hoạ giấc mơ giản dị nhưng đầy cao cả của các em nhỏ vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

anh-1.jpg
Bộ ảnh truyền thông “An Mộng Quy An” gây ấn tượng bởi những thông điệp sâu lắng. (Ảnh: BTC)

Bộ ảnh mở ra bằng những hình ảnh quen thuộc về cuộc sống còn nhiều khó khăn của trẻ em vùng cao. Trong hoàn cảnh ấy, các em vẫn luôn ấp ủ những giấc mộng về những điều giản dị, về ước mơ được tới trường.

Những chi tiết như bút vẽ hay chú gấu bông không chỉ gợi nhắc về thực tại, mà còn khéo léo lồng ghép các hoạt động ý nghĩa của chương trình đã diễn ra trước đó như Sự kiện đồng hành #1: “Đọng” và Workshop “Len lỏi”.

anh-21.jpg
anh-22.jpg
Giữa căn nhà cũ, em nhỏ cầm bút vẽ, ôm chú gấu bông để xua đi nỗi sợ. (Ảnh: BTC)
anh-31.jpg
anh-32.jpg
Trong giấc mơ, em thấy mình có chăn ấm, đệm êm, cặp sách mới, được đến trường gặp thầy cô, bạn bè. (Ảnh: BTC)

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những ước mơ nhỏ bé, bộ ảnh còn gửi gắm thông điệp sâu sắc về sự tiếp nối của lòng nhân ái. Từ những giấc mơ giản đơn, trong em nhỏ dần nhen nhóm một khát vọng lớn hơn, cao cả hơn, đó là mong ước được trở thành một tình nguyện viên - “người thắp lửa” cho những ước mơ của bao em nhỏ khác.

anh-41.jpg
anh-42.jpg
Khi tỉnh giấc, trong em nhen nhóm khát khao được trở thành tình nguyện viên, giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh giống mình. (Ảnh: BTC)

Đằng sau những khung hình đầy ấn tượng là sự tâm huyết của đội ngũ thực hiện. Chia sẻ về thông điệp mà bộ ảnh truyền tải, Nguyễn Ánh Ngọc - Trưởng Tiểu ban Facebook bày tỏ: “Bộ ảnh truyền thông đã truyền tải trọn vẹn thông điệp độc đáo, có sức lan tỏa sâu rộng rằng ước mơ không chỉ để sưởi ấm bản thân trong nghịch cảnh, mà còn là động lực để ta trưởng thành, quay lại giúp đỡ và lan tỏa hy vọng cho những người khác.

Hình ảnh trao đi chú gấu bông ở cuối bộ ảnh cũng chính là biểu tượng đẹp nhất cho việc nối dài vòng tay yêu thương, cho sự “khơi lửa”, “truyền lửa” để “giữ lửa” của sự tử tế trong cộng đồng hiện tại và mai sau”.

anh-5.jpg
Cô bé ngày nào khi lớn lên sẽ tiếp tục trao đi hy vọng và thắp sáng tương lai cho các em nhỏ khác. (Ảnh: BTC)

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh “An Mộng Quy An” đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực từ đông đảo khán giả, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của những thông điệp nhân văn mà chương trình hướng tới.

Tiếp nối sự thành công này, Gala Vọng Đông 2025: Mộng Thực được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, nổi bật là Đêm Gala diễn ra vào tối ngày 12/1 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hứa hẹn để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng khán giả.

Vân Ánh