Bỏ qua mọi phiền muộn trong thời gian qua, người đẹp Ngân Khánh đã có chuyến “về nguồn” ý nghĩa tại xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. |
Khi nhận ra cô diễn viên đã từng đóng trong các phim truyền hình nổi tiếng như: Hạnh phúc có thật, Sóng tình, Mây trắng ngang trời…các dì, các má đã vây quanh, tíu tít. |
Một bà má chân chất đã tự nhiên ôm chầm Ngân Khánh, hôn như thân thiết. Bà má này nói: “Má thấy con trên truyền hình hoài, hôm nay mới được nhìn con bằng xương bằng thịt ngoài đời. Cho má hôn con một cái nghen!”. |
Một má liệt sỹ nắm tay Ngân Khánh rất lâu… |
Nhiều má, dì đã chụp hình lưu niệm cùng Ngân Khánh. |
Trong khi đó, diễn viên Thanh Thuý cũng đang được các má, dì vây quanh hỏi thăm… |
Thanh Thuý cười tươi trước tình cảm của mọi người dành cho mình. |
Cô hỏi thăm sức khoẻ một má... |
Bất ngờ, má ghé sát má Thanh Thuý, nói: “Con cho má hun con một cái…” |
Một má khác cũng “tranh thủ”… |
Ngân Khánh đang thành kính trước mộ các liệt sĩ tại nghĩa trang xã Thanh Bình, trong sáng nay, 27/7. |
Ngân Khánh đã đi thắp hương từng ngôi mộ... |
Những cây hương trên tay cô diễn viên xinh đẹp này vơi dần... |
Cách đó không xa, Thanh Thuý đang chăm chú đọc bia mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Đực, trước khi cắm hương. |
Trước mỗi ngôi mộ, người đẹp đều dừng lại rất lâu... |
Những cây hương trên tay Thanh Thuý đã hết... |
Sau đó, hai người đẹp đã đến nhà Anh hùng lực lương vũ trang lão thành Tô Thị La để thăm hỏi và tặng quà. |
Bà La năm nay 87, rất minh mẫn, vẫn nhận ra cô diễn viên Thanh Thuý: “Má thấy con quen lắm. Hình như má có nhìn con trên truyền hình rồi”. Mọi người rộ lên tràng cười trước câu nói của bà má liệt sỹ. |
Lê Ngọc Dương Cầm