Câu chuyện đời thực của 1 nhà hảo tâm truyền cảm hứng học tập tới học sinh

14/09/2024 07:07
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Chị đã từng không ham học, không biết mục đích học để làm gì. Nhưng cuối cùng chính việc học đã thay đổi cuộc đời chị sang một trang mới tốt đẹp hơn.

Có mặt trong phần trao quà từ thiện tại Trường Trung học cơ sở Phước Hội 2, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, người viết thật sự bất ngờ với số lượng quà mà học sinh nghèo, khó khăn của trường nhận được từ một nhà hảo tâm còn khá trẻ.

Đó là, 20 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng) và 50 chiếc xe đạp matin. Tổng trị giá các phần quà nhà trường nhận được cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hơn 100 triệu đồng. Những món quà thiết thực đến từ nhà hảo tâm Nguyễn Thị Phương Thảo tên thường gọi là Aley Nguyễn, Việt kiều Úc.

gdvn-trao quà.jpg
Chị Nguyễn Thị Phương Thảo, Việt kiều Úc trao quà cho học sinh nghèo) (Ảnh P.T)

Tuy nhiên, câu chuyện được nhà hảo tâm chia sẻ sau đó với học sinh toàn trường đã gây xúc động mạnh cho tất cả thầy cô, các em học sinh và nhiều phụ huynh có mặt tại buổi lễ hôm đó.

Đã từng không biết học để làm gì?

Mở đầu câu chuyện, chị Nguyễn Thị Phương Thảo nói với học sinh toàn trường: “Trước đây đi học, chị cũng từng nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Những món quà ấy thật sự có ý nghĩa đối với chị.

Vì thế, khi có điều kiện, chị đã đi giúp đỡ lại những người có hoàn cảnh khó khăn giống như chị thời ấy. Để có mặt trong những buổi lễ trao quà tiếp bước cho các em đến trường như hôm nay, chị cũng đã phải nỗ lực rất nhiều trong cuộc sống.

Chị sẽ kể cho các em nghe câu chuyện về chính cuộc đời của chị với mong muốn tạo thêm động lực giúp các em cố gắng nhiều hơn trong học tập và rèn luyện.

Chị đã từng không ham học, không muốn học và luôn tự hỏi học để làm gì khi nhà mình lại quá nghèo như vậy.

Và rồi sau này, chính việc học đã làm cuộc sống của chị hoàn toàn thay đổi. Chị muốn câu chuyện của mình sẽ truyền được cảm hứng, là động lực để giúp các em thích học hơn, cố gắng vượt lên mọi khó khăn để học như cái cách đã làm thay đổi cả cuộc đời của chị.

Nói rồi, chị Nguyễn Thị Phương Thảo đã kể cho học sinh nghe, trước đây gia đình mình rất nghèo, cái ăn, cái mặc luôn thiếu thốn quanh năm. Mỗi bữa sáng, chỉ một tô mì tôm mà mẹ phải chia làm đôi cho 2 người.

Mỗi mùa tựu trường, trong khi bạn bè xông xênh đồ mới, thì mình chỉ được mặc đồ cũ ai đó cho. Năm nào mẹ cũng phải đi vay tiền hoặc cầm cố những món quà kỷ niệm mà gia đình nội đã cho 2 chị em để đóng tiền trường, mua sách vở và đồ dùng học tập.

Lên trường, chị thường xin ăn bạn bè vì đói, vì thèm. Thấy thế, một số bạn không thích, một số bạn cũng chia sẻ phần ăn của mình cho chị. Khi nhìn chúng bạn ăn sáng là những dĩa cơm sườn hay những chiếc bánh ngọt thì luôn ước ao biết bao giờ mình được ăn như thế.

Nhiều lúc ngây ngô hỏi mẹ, tại sao các bạn lại có đồ ăn ngon mà nhà mình lại không có? Khi nào nhà mình mới có những đồ ăn ngon như nhà bạn?

Khi nghe con hỏi, mẹ chỉ khuyên: “Chỉ có học mới thay đổi được số phận. Con ráng học đi”.

Tuy nhiên, chị vẫn không hiểu, học để làm gì và vì sao chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống? Vì không hiểu nên chị vẫn không chịu học hành nên kết quả học tập luôn bị xếp cuối lớp".

Đã thay đổi cuộc đời nhờ vào việc học

Phương Thảo nói rằng, năm lên lớp 6, cả gia đình được định cư bên nước Úc, đây được xem như là một bước ngoặt đã làm thay đổi suy nghĩ về việc học của chị.

Qua bên nước bạn, do không biết tiếng Anh nên không thể giao tiếp, không thể hoà nhập với cuộc sống bên ấy. Thế là, chị quyết tâm học tiếng Anh để nói chuyện với mọi người.

Càng học, càng thấy đam mê và càng lao vào học. Nhờ đó, lực học của chị mỗi ngày một tiến bộ. Chị đã thi đỗ vào ngành nha khoa một trường đại học. Tuy nhiên, học được năm thứ 2 thì chị chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và rất thành công với lựa chọn của mình.

Mặc dù không theo học hết đại học nhưng cũng nhờ những kiến thức đã học được ở trường trong bao năm đã giúp chị kinh doanh phát đạt.

Khi chị đã có của ăn của để, việc đầu tiên là chăm lo cho mẹ và những người thân thật tốt. Sau đó, chị đã tìm về quê hương để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Cuối câu chuyện, Nguyễn Thị Phương Thảo còn ân cần dặn dò các em học sinh hãy cố gắng vượt qua hoàn cảnh của mình để học tập và rèn luyện thật tốt. Việc học vô cùng quan trọng. Muốn thành công, muốn có cuộc sống đủ đầy thì phải cố gắng học tập ngay từ bây giờ.

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phước Hội II, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cho biết, nhà trường nằm ở địa bàn có khá nhiều dân nhập cư, cuộc sống khó khăn nên các em đi học thiếu thốn trăm bề.

Một số học sinh đi học còn mặc quần áo quá cũ, đồ dùng học tập không đầy đủ. Các thầy cô trong trường cũng đã nỗ lực nhiều để giúp các em. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của thầy cô cũng có hạn.

Nhà trường thật may mắn khi kết nối được với em Nguyễn Thị Phương Thảo (tên thường gọi là Aley Nguyễn, Việt kiều Úc), em đã tài trợ cho các em học sinh rất nhiều từ hiện vật như xe đạp, sách vở còn cả học bổng nữa. Không chỉ giúp đỡ một lần mà em đã đồng hành cùng với nhà trường đã nhiều năm nay.

Phan Tuyết