(GDVN) - Tiển lẻ được không ít người thiếu ý thức rải từ tượng Phật, linh vật đến cả bể nước trong chùa, hương, vàng mã đốt tứ tung, rác thải vứt bừa bãi...
(GDVN) - Nhiều người thiếu ý thức đua nhau xoa tiền lẻ lên hiện vật, đốt hương, vàng mã tứ tung, ăn xin tung hoành ngay trong khuôn viên các đền, chùa.
(GDVN) - Không ít người thiếu ý thức vẫn thản nhiên thắp hương, rải tiền lẻ, bán các loại thịt động vật hoang dã... tạo ra sự phản cảm ở chốn tâm linh.
(GDVN) - Không tình thương gia đình, không được cắp sách tới trường như chúng bạn, những đứa bé tội nghiệp vẫn ngày đêm "hành xác" tại lễ hội, đường phố xin ăn.
(GDVN) - Động vật hoang dã bị giết thịt, nhiều loại chim, thú sống được bán ngang nhiên, tiền lẻ rải khắp nơi, đua nhau sờ, ngồi lên tượng, đầu rùa, bói toán...
(GDVN) - Tiền lẻ được rải khắp mọi nơi từ tượng Phật đến gốc cây, tranh nhau cướp lộc, bán vé số ngay trong chính điện, hàng quán vây cổng chùa, cờ bạc...
(GDVN) - Cờ bạc trá hình xuất hiện ở hầu khắp các lễ hội lớn, nhỏ, tiền lẻ rải thành cả "cây tiền", đua nhau sờ hiện vật, hương khói nghi ngút trong chùa...
(GDVN) - Không ít người thiếu ý thức tụ tập chơi cờ bạc ngay trong khuôn viên chùa, thắp hương, tiền lẻ rải khắp mọi nơi, kể cả thả xuống mặt nước hồ...
(GDVN) - Ăn uống tứa tung, đủ loại rác rưởi bị vứt lại ngổn ngang, bẩn thỉu, không ít người vô ý còn cởi trần, đi lại nghênh ngang ngay trước cửa chùa...
(GDVN) - Sau mỗi trận đấu, dù đó có bại hay chiến thắng thì tất cả những 'ông cầu' (trâu) cũng đều đưa ra bàn mổ phục vụ thực khách tứ phương, lấy may đầu năm.
(GDVN) - Cảnh chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau, bên cạnh đó là những tệ nạn khó dẹp bỏ tại những chốn linh thiêng như ăn mày ăn xin, cờ bạc bịp, bói toán...
(GDVN) - Tiền nằm la liệt khắp nơi, từ đặt lên ban thờ, mâm lễ, nhét vào những khe, kẽ tại những hang động, vứt xuống suối cho đến tay tượng...một cách bừa bãi.
(GDVN) - Độc giả Phạm Hải đã ghi lại hình ảnh đồ chơi bạo lực như súng bắn đạn nhựa, thậm chí cả những chiếc nỏ bắn tên thật được bày bán la liệt tại Chùa Hương
(GDVN) - Dù đã có biển cấm nhưng không ít người vô ý thức vẫn mặc những bộ quần áo ngắn, "trong suốt", đặt cả thuốc tiêu chảy... lên bàn lễ để cúng thần, Phật.
(GDVN) - Không chỉ cố để sờ, ngồi lên các tượng, hiện vật ở di tích, nhiều người thiếu ý thức còn "bẻ thử" cả những ngón tay của tượng Phật về làm kỷ niệm.
(GDVN) - Chen lấn, xô đẩy, thậm chí giẫm đạp lên nhau rồi thịt tươi sống, tiền lẻ rải khắp nơi... là những cảnh không thể chấp nhận được ở chốn linh thiêng.