Cô hiệu trưởng dặn dò học sinh lớp 12: Hãy luôn vững vàng và biết cách chấp nhận

18/06/2023 06:33
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học phổ thông Hùng Vương đã tổ chức Lễ tri ân, trưởng thành dành cho gần 1.000 học sinh khối 12 của trường.

Ngày 17/6, Trường trung học phổ thông Hùng Vương, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ tri ân, trưởng thành dành cho gần 1.000 học sinh khối 12 của trường.

Các lời tri ân, chia sẻ chân thành của các bạn học sinh lớp 12, cùng với những bó hoa hướng dương được trao tặng cho ba mẹ, thầy cô nhà trường trong ngày đến trường cuối cùng của đời học sinh bỗng trở nên thiêng liêng, cảm động hơn bao giờ hết.

Ngay từ sáng sớm, đông đảo học sinh lớp 12 của Trường trung học phổ thông Hùng Vương đã có mặt cùng phụ huynh của mình, hòa cùng không khí rộn ràng, vui tươi của buổi lễ đầy ý nghĩa này.

Như là một lời chào tạm biệt, chúc thành công trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tới toàn thể học sinh niên khóa 2020 – 2023, toàn thể học sinh lớp 12 đã có những khoảnh khắc không thể nào quên với các cán bộ, nhân viên, giáo viên của trường.

Học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Hùng Vương trong giây phút chia tay của tuổi học trò (ảnh: VD)

Học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Hùng Vương trong giây phút chia tay của tuổi học trò (ảnh: VD)

Tại buổi lễ này, em Võ Ngọc Minh Thư – học sinh lớp 12A5 bày tỏ: “Với những học sinh lớp 12 như chúng em thì đây là những khoảnh khắc chẳng đáng mong chờ tí nào. Đã đến lúc chúng em phải đối diện với những kỳ thi quan trọng, phải chia tay mái trường, chia tay thầy cô, bạn bè. Đó là mốc thời gian để ta nhìn lại một chặng đường đã qua, tri ân những con người đã vun đắp nên chúng ta của ngày hôm nay”.

Những lời nói đầy chân thành, tình cảm mà Minh Thư gửi đến cho ba mẹ, thầy cô, bạn bè cùng trường đã thực sự chạm đến trái tim của những người tham dự buổi lễ.

Ghi những lời chúc, kí tên tặng nhau trên những chiếc áo học sinh lưu giữ nhiều kỷ niệm (ảnh: VD)

Ghi những lời chúc, kí tên tặng nhau trên những chiếc áo học sinh lưu giữ nhiều kỷ niệm (ảnh: VD)

Phát biểu tại buổi lễ, cô Trương Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Hùng Vương đã có những lời căn dặn học sinh lớp 12 của trường hết sức xúc động.

“Và hôm nay, Cô muốn nói đến một cụm từ: Của để dành.

Con người ai cũng có thứ muốn để dành.

Người ta có thể để dành vật chất, có thể là tinh thần: là sức khỏe, là tình bạn, là tình yêu thương, là tiền bạc, là một thành quả.

Cô Trương Thị Bích Thủy nhận hoa tri ân của học sinh Trường Hùng Vương (ảnh: VD)

Cô Trương Thị Bích Thủy nhận hoa tri ân của học sinh Trường Hùng Vương (ảnh: VD)

Có khi, các con đang ngồi đây – chính là “Của để dành” của ba mẹ mình.

Mỗi người trong các con, là kết quả của bao tâm sức, của ông bà – ba mẹ. Con người ấy dần lớn lên, trưởng thành, có thêm công lao của thầy cô. Bước ra với xã hội, lại có những điều cần ghi nhận.

Thay mặt các thầy cô, cô nhắn nhủ với các em rằng:

Học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Hùng Vương tặng hoa tri ân cô giáo của mình (ảnh: VD)

Học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Hùng Vương tặng hoa tri ân cô giáo của mình (ảnh: VD)

Hiểu và biết ơn những gì mình nhận được trong cuộc đời, bắt đầu từ tình yêu thương chăm sóc của ba mẹ, của gia đình, nhà trường và xã hội.

Luôn vững vàng và biết cách chấp nhận.

Giữ một niềm tin, một ngọn lửa trong tim và không ngừng học tập, tu dưỡng.

Tạo ra một kết quả, một giá trị cho chính cuộc đời mình.

Trong cuốn sách “Người đi tìm tặng vật của biển”, tác giả Richard Bode đã viết rằng:

“Cuộc sống là một hành trình dài tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ, thú vị.

Có rất nhiều con đường để ta lựa chọn, nhằm chạm khắc tên mình vào cuộc sống.

Có rất nhiều cách để tìm thấy những tặng vật vô giá từ biển khơi, hoặc nhận ra chúng lênh đênh theo những con sóng bạc, hoặc nhìn thấy chúng vùi mình trong bãi cát lấp lánh”.

Học sinh gắn thuyền giấy, chim Hải Âu lên không gian do nhà trường chuẩn bị sẵn (ảnh: VD)

Học sinh gắn thuyền giấy, chim Hải Âu lên không gian do nhà trường chuẩn bị sẵn (ảnh: VD)

Ra khơi, mỗi em cần xác định rõ điều mình mong muốn nhất, để dần tích lũy cho mình. Trên hành trình đó, mỗi em sẽ đối diện với những niềm vui nỗi buồn, nụ cười và nước mắt, sự thành công và điều chưa đạt được.

Nhưng khi đi một hành trình dài, ngoảnh đầu nhìn lại, chúng ta có phải hối tiếc về những lựa chọn của mình hay không. Đó mới thật sự là điều quan trọng.

Nhà trường gửi gắm đến các em học sinh của mình: Với hành trang đã có, vẫn phải luôn cố gắng trau dồi, vững vàng và tự tin. Hãy sống và làm việc như một công dân tử tế, có trách nhiệm với chính cuộc đời của mình, có trách nhiệm với người thân, sống và làm việc có ích cho đời, cho xã hội.

Cô thương chúc các em học sinh lớp 12 đạt được ước mơ, nguyện vọng của mình.

Việt Dũng