Đặc công 20 “ra đòn” diệt “khủng bố”

09/01/2012 14:13
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Chiều cuối năm, mưa phùn phủ ướt dãy núi vắt ngang huyện vùng cao Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Trời se sắt lạnh, buốt, đôi chân
Chiều cuối năm, mưa phùn phủ ướt dãy núi vắt ngang huyện vùng cao Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Trời se sắt lạnh, buốt, đôi chân chúng tôi  tê cứng dù được bảo vệ bằng bộ giày tất quân nhu chất lượng.
Vậy mà trên bãi tập của Bộ đội đặc công 20 (Bộ Tham mưu, Quân khu 1), những người lính, cả “đầu xanh” lẫn “đầu bạc” chỉ mặc bộ đồ công tác mỏng, gọn, ép mình dưới mặt đất, hòa lẫn với cây cỏ, sương lá, bí mật tiệm cận ngôi nhà cao tầng.
Trong đó, gần chục tên khủng bố mặt trùm kín như lũ cướp biển, đạn đã lên nòng, mã tấu bản rộng lăm lăm trong tay khống chế con tin.
Phụ nữ, trẻ em hoảng sợ dồn vào góc nhà…thi thoảng lại kêu khóc khi bọn khủng bố dọa nạt. Tính mạng của họ thực sự bị đe dọa nếu các lực lượng chức năng không kịp ra tay, hoặc khinh xuất xảy ra…
Chiến sĩ Phân đội 20 vượt hàng rào thép gai (Ảnh Minh Trường-QĐND Online)
Chiến sĩ Phân đội 20 vượt hàng rào thép gai (Ảnh Minh Trường-QĐND Online)

Phương án đã triển khai, một thoáng chau mày đánh giá tình hình, hội ý nhanh để chọn lời giải khả thi nhất. Đại tá Tô Văn Lực, Trưởng phòng Đặc công Quân khu 1 gật đầu, Thiếu tá Nguyễn Văn Nguyện, Chỉ huy trưởng Phân đội 20 ngay lập tức ra tín hiệu phát lệnh.

Chưa kịp bao quát tầm nhìn khu vực, chúng tôi đã thấy tổ 5 chiến sĩ nhanh nhẹn, nhẹ như những chú mèo rừng ép sát chân tường.
Cứ tưởng họ sẽ dùng phương pháp leo sào-một kỹ thuật trèo điêu luyện của bộ đội đặc công, trinh sát- đẩy người lên mái nhà, nhưng không, lần này các chiến sĩ dùng loại thiết bị hỗ trợ kiểu như găng tay, bám vào dây chống sét, ống thoát nước…leo như…thạch thùng.
Chừng hơn chục phút trôi qua trong sự im lặng nín thở, cả 5 “người nhện” đã cố định xong những chiếc dây thừng. Phía dưới, một bộ phận đặc nhiệm khác cũng đã bao vây gọn ngôi nhà.
Vấn đề còn lại, những cán bộ, chiến sĩ đặc công kia sẽ “ra tay” thế nào?
Họ sẽ đồng loạt tung lựu đạn hơi cay, đồng loạt bóp cò súng…để tiêu diệt bọn khủng bố? Đại úy Ngô Đình Hữu, Chính trị viên phân đội nói nhỏ với tôi rằng, các phương án chiến đấu “A2” này được bộ đội đặc công tập thường xuyên rồi.
Đây là phương án đột nhập đánh vào lực lượng cố thủ trong nhà cao tầng. Vấn đề quan trọng là bí mật tiếp cận đã ổn, giờ là lúc lựa chọn thời cơ, chính xác, mau lẹ “ra đòn” khống chế bọn khủng bố.
Tốp 5 chiến sĩ bất ngờ từ mái nhà..."rơi xuống" tầng 1, tầng 2, nơi bọn "khủng bố" giam giữ các con tin
Tốp 5 chiến sĩ bất ngờ từ mái nhà..."rơi xuống" tầng 1, tầng 2, nơi bọn "khủng bố" giam giữ các con tin

Đại úy Hữu là cán bộ chính trị nhưng “nghề” đặc công, anh rành rọt lắm. Hữu bảo, bộ đội đặc công là khổ luyện thành tài, tình huống chiến đấu có thể diễn ra trong chớp nhoáng nhưng đó phải là kết quả của năm tháng tôi rèn.

Anh ví dụ, trước hết, lính đặc công cần bản lĩnh, sức khỏe. Sớm- tối, mưa- nắng, nóng-lạnh gì thì vẫn tập chạy, tập võ, lăn lê, bò trườn…Chỉ bài chống đẩy, co tay xà đơn thôi, “mèng mèng” cũng phải đủ 20 lượt, có thế mới bật người lên, dùng đôi tay co rút tấm chắn mưa (ô văng nhà) chứ chẳng lẽ lại…vác thang để trèo!.
Rồi, những ngày đông giá, bài tập cởi trần,bôi trát ngụy trang vẫn phải tiến hành. Thảo nào, lúc nghỉ giải lao ở khoa mục trinh sát, tiếp cận mục tiêu của Trung đội 2 (trung đội chống khủng bố), các chiến sĩ trẻ kể, để rèn được khả năng cho da thịt mình cảm nhận, phát hiện được mìn, dây vướng nổ là cực khó.
Bởi lẽ, nhiều lúc, quá trình tập, nằm ở bờ cỏ, bụi cây nào đó, trườn qua tổ kiến chúng thoải mát đốt…anh em mẩn ngứa đến chai sạn.
"Người nhện" đột nhập tầng 2 bằng cách "đi" ngược, chân ở trên và đầu cắm xuống
"Người nhện" đột nhập tầng 2 bằng cách "đi" ngược, chân ở trên và đầu cắm xuống

Câu chuyện đến đó, bất ngờ những tiếng “bụp” vang lên, khói mù trùm căn nhà. 5 “người nhện”, trong đó có 3 người thả ngược dây (đầu cắm xuống đất) vừa sát hành lang tầng 2 thì nhả đạn, bất ngờ khống chế các tên khủng bố.

Cùng lúc, ở tầng 1, đội đặc nhiệm bằng các thế võ điêu luyện nhanh chóng hiệp đồng chiến đấu. Những kẻ khủng bố cũng không vừa, chúng chống trả quyết liệt nhưng cuối cùng cũng đành khuất phục tài nghệ của các chiến sĩ đặc công.

Tình huống kết thúc, chúng tôi thán phục nhưng trong buổi rút kinh nghiệm ngay sau đó, cán bộ đơn vị vẫn chỉ ra những điều cần chú ý để có thể hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ.

Càng hiểu thêm, để có những màn trình diễn hấp dẫn người xem và quan trọng hơn, rèn kỹ năng chiến đấu tinh nhuệ, giữa mùa đông giá rét, mồ hôi của những cán bộ, chiến sĩ Phân đội 20 nói riêng, của đồng đội họ nói chung, vẫn đẫm áo….

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân