Đau lòng: 4 cha con bị bắt vì giết người

23/04/2012 16:11
Theo M.Tân/Công an TP.HCM
Họ vốn là hàng xóm tốt của nhau bao năm, nhưng chỉ vì xích mích nhỏ trong cuộc sống nên sinh lòng thù hận. Trong lúc nóng giận, không kìm chế được mình, án mạng đã xảy ra. Trên đường bôn tẩu, cả bốn cha con thủ phạm bị CA bắt.
Mâu thuẫn giữa hai nhà hàng xóm Nguyễn Văn Long (49 tuổi, ngụ xã Tân Sơn) và Phan Văn Phú (52 tuổi, ngụ cùng xóm) xuất phát từ Tết vừa qua, khi hai đứa con lớn của hai nhà uống rượu say, đánh nhau dẫn đến phải nhập viện.

Mặc dù chính quyền, hàng xóm đã giảng hòa nhiều lần, tuy nhiên giữa hai gia đình chỉ bằng mặt mà không bằng lòng, từ đó đến nay nhiều lần xảy ra xô xát, cãi vã.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào trưa 20-4, Long cùng ba người con trai (lớn nhất 19 tuổi, nhỏ nhất 15 tuổi) mang theo dao, đục, gậy sắt xông vào nhà ông ông Phú, đánh nạn nhân gục xuống rồi bỏ về nhà mình. Do vết thương quá nặng, ông Phú tử vong.

Đau lòng: 4 cha con bị bắt vì giết người, An ninh - Hình sự, trong an, an mang, vu an, giet nguoi, hung thu, thu pham, cong an, danh chet nguoi, tin tuc, bao

Hàng xóm đến chia buồn với gia đình nạn nhân Phan Văn Phú

Nghe tin hàng xóm chết, Long gom đồ đạc dẫn các con đi trốn, tuy nhiên chưa kịp bôn tẩu thì bị CA bắt vào ngày 21-4.

Theo M.Tân/Công an TP.HCM