Đình Phong dự sinh nhật con trai cùng... luật sư ly hôn

02/08/2011 12:48
(GDVN) - Ngày hôm qua, 1/8, Trương Bá Chi đã tổ chức sinh nhật sớm cho con trai Lucas.Tạ Đình Phong đến dự cùng với các luật sư của mình.

(GDVN) - Ngày hôm qua, Trương Bá Chi đã tổ chức sinh nhật sớm cho con trai Lucas. Tạ Đình Phong đến dự cùng với các luật sư của mình.

Tạ Đình Phong đến dự bữa tiệc sinh nhật sớm của con trai cùng với trợ lý và các luật sư của mình. Ca sĩ Eric Kowk, chuyên gia trang điểm Rick Chin cũng nhận được lời mời tham gia. Có mặt trong bữa tiệc này ngoài Bá Chi và Đình Phong còn có mẹ và chị gái của nữ diễn viên nổi tiếng. Điều đáng nói, bên phía nhà Tạ Đình Phong ngoài anh không một ai có mặt. Mặc dù trước đó, nữ diễn viên này đã gọi điện mời từng thành viên trong gia đình đến dự.

Tạ Đình Phong cùng với trợ lý của mình
Tạ Đình Phong cùng với trợ lý của mình
và các luật sư
 và các luật sư

Anh xuất hiện tại khu nhà Trương Bá Chi lúc 8h tối (giờ địa phương) và khoảng 11h, Tạ Đình Phong rời khỏi đó. Điều khiến báo giới ngạc nhiên nhất chính là việc Tạ Đình Phong đi cùng với đoàn luật sư của mình, đây là những luật sư đang giải quyết vụ ly hôn của Bá Chi và Đình Phong.

Cư dân mạng phỏng đoán rằng điều này thể hiện thái độ cương quyết của nam diễn viên, rất có thể, ngày hôm qua, anh và Bá Chi cũng đã bàn thảo về những vấn đề ly hôn. Khi được hỏi cảm giác của anh thế nào, Tạ Đình Phong chỉ mỉm cười và từ chối bình luận.

Mẹ và chị
Mẹ và chị gái của Bá Chi đến dự sinh nhật cháu

Trang 163 cho biết, sở dĩ bà Địch Ba Lạp không đến dự sinh nhật cháu bởi hiện tại bà đang ở tại Thái Lan. Qua điện thoại, bà tỏ ra khá ngạc nhiên trước câu hỏi của phóng viên về việc Bá Chi mời bà tham dự bữa tiệc: “Ô, tôi thực sự không biết. Đó chỉ là lời đồn bên ngoài, không có ai mời tôi cả”.

Bà chia sẻ, bà cảm thấy mệt mỏi và mất hy vọng nên muốn sang Thái Lan để giải tỏa tâm lý  và cầu nguyện cho các con, các cháu mình: “Tôi nghĩ rằng, mình phải thành tâm, cầu nguyện cho Lucas, hy vọng chúng sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh. Tôi có thể làm gì để đem đến hạnh phúc cho chúng bây giờ. Đó là mong muốn lớn nhất của tôi lúc này”. Bà cũng than thở không biết sau này còn có cơ hội dự sinh nhật cháu không: “Có thể mất rất nhiều năm, hoặc khi cháu lớn lên, lúc ấy, tuổi của tôi cũng ngày một nhiều, không biết còn có cơ hội không nữa”.

H.H

{iarelatednews articleid='9257,9194,9130,8998,8806,8658,8270,8356,8251,8145,7997,7902,7852,7837,7797,7574,7357,7350,7226,7241,7152,7113,7081,6969,6941,6757,6650,6365,6356,6316,6312,6311,6134,6011,5891,5730',5657,5656,5609,5573,5345,5195,5112,4864,4680,4506,4026,3644,3629'}

alt