“Dự án sách hay” đến với bản nghèo 4 không của huyện Tương Dương

29/05/2020 06:10
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cô Thu Hiền luôn khẳng định, sách phải đưa đến vùng khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu. Bởi những nơi này, chắc chắn mọi người đang đói sách.

Bỏ qua những ngày hè với cái nắng như thiêu như đốt, những cơn gió khô khốc phả vào da thịt cứ bỏng rát, nếu không có việc gì cần kíp nhiều người vẫn chọn cách tránh nắng ở nhà.

Đoàn Dự án Sách hay đang đi bộ lên đến điểm trường xa nhất của huyện Tương Dương (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Đoàn Dự án Sách hay đang đi bộ lên đến điểm trường xa nhất của huyện Tương Dương (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Vậy mà, Dự án Sách hay cho học sinh tiểu học (phần đông là những nhà giáo về hưu) do cô giáo Hoàng Thị Thu Hiền làm trưởng ban dự án lại có chuyến cõng sách lên bản nghèo nhất thuộc huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Bản Huồi Pủng là bản nghèo nhất của một xã nghèo nhất huyện Tương Dương (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Bản Huồi Pủng là bản nghèo nhất của một xã nghèo nhất huyện Tương Dương (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Nơi đây, được gọi là bản nghèo 4 không đúng chuẩn của tỉnh.

Đó là, không điện, không internet, không sóng truyền hình, không giao thông cơ giới, chợ búa.

Cô Võ Thị Tuyết Chinh, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tương Dương kể về quãng đường từ thị trấn vào điểm trường Huồi Pủng thuộc xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, ai nghe cũng phải ngao ngán.

Đi thuyền khoảng 1 tiếng 30 phút (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Đi thuyền khoảng 1 tiếng 30 phút (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Từ thị trấn vào bản, phải đi mấy chặng đường mới tới nơi. Đầu tiên là đi ô tô 40 phút, rồi lên thuyền khoảng 1 tiếng 30 phút, sau đó đi bộ và đi xe máy khoảng 40 phút nữa mới tới.

Cô Tuyết Trinh cho biết thêm, mùa này lên Huồi Pủng nước cạn nên đi bộ nhiều. Về chiều lại hay có lốc xoáy nên ai cũng sợ.

Một cô giáo té ngã trẹo chân ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Một cô giáo té ngã trẹo chân ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Hôm đoàn Dự án Sách hay đi bộ, có cô đã bị ngã trẹo chân. Thế nhưng nhìn cô nào cũng tươi cười và rất nhiệt tình làm ai nấy đều cảm động.

Cõng sách lên bản Huồi Pủng

Tương Dương là huyện nghèo nhất của tỉnh Nghệ An, Hữu Khuông lại là xã nghèo nhất, khó nhất, khổ nhất với 80,74% hộ nghèo.

Không chỉ có sách, còn mì tôm, quần áo ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Không chỉ có sách, còn mì tôm, quần áo ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Toàn xã có 7 bản: bản Xàn, Pủng Bón, Chà Lâng, Con Phen, Tủng Hốc, Huồi Cọ và Huồi Pủng. Nhưng Huồi Pủng lại là bản nghèo nhất của xã Hữu Khuông. Bản Huồi Pủng có 65 hộ dân với 253 nhân khẩu. Dân bản là người Khơ Mú.

Những ngôi nhà nằm chênh vênh trên sườn núi ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Những ngôi nhà nằm chênh vênh trên sườn núi ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Cảm nhận đầu tiên của các cô về nơi này là: “Những ngôi nhà sàn đơn sơ nằm chênh vênh trên sườn núi. Nằm giữa bốn bề vây núi.

Những người dân, những đứa trẻ háo hức trong buổi giao lưu ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Những người dân, những đứa trẻ háo hức trong buổi giao lưu ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Làm nương không đủ ăn, làm ruộng không có đất. Cả bản duy nhất có một người đang đi học cấp 3, thanh niên còn lại đi rừng hoặc ngồi nhà uống rượu, số ít ra đi xa làm thuê làm mướn. Ở lại bản phần đông phụ nữ, trẻ em và người già.

Đôi mắt nhìn háo hức của cô bé học trò ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Đôi mắt nhìn háo hức của cô bé học trò ((Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Cô Thu Hiền cho biết: “Chuyến đi này, đoàn Dự án Sách hay đã mang lên hơn 2 ngàn cuốn sách cùng với gạo, mì gói, quần áo cho bà con nơi đây .

Tổng cộng gần 3 tấn hàng hóa, trị giá hơn 200 triệu với hi vọng Thắp Sáng Ước Mơ Xanh cho vùng bản nghèo nhất.

Biến nhà cộng đồng thành thư viện sách

Sách hay mang lên Huồi Pủng lần này được đoàn Dự án Sách hay chia làm 2 phần. Một phần để lại thư viện điểm trường cho học sinh đọc mỗi khi đến lớp.

Phần còn lại lập một thư viện riêng ở bản để người dân có thể đến đọc.

Những chiếc kệ sách được trang bị cho căn nhà cộng đồng thành thư viện sách (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Những chiếc kệ sách được trang bị cho căn nhà cộng đồng thành thư viện sách (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Bản Huồi Pủng có căn nhà trống không nằm ở trên đỉnh núi huyện Tương Dương tỉnh Nghệ An, nơi đây là nhà văn hóa cộng đồng của người Khơ Mú.

Căn nhà trống không nằm ở trên đỉnh núi huyện Tương Dương sẽ trở thành thư viện sách (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Căn nhà trống không nằm ở trên đỉnh núi huyện Tương Dương sẽ trở thành thư viện sách (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Đoàn Dự án Sách hay đã biến căn nhà trống thành thư viện để bà con dân bản tới sinh hoạt mỗi đêm.

Đoàn đã mang lên 5 chiếc kệ sách kê vào phòng, những cuốn sách hay được chất đầy lên đấy cho dân bản đọc. Ngoài ra, còn tặng thêm 14 đèn năng lượng mặt trời.

Căn nhà trống đã đầy sách hay trống không nằm ở trên đỉnh núi huyện Tương Dương (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Căn nhà trống đã đầy sách hay trống không nằm ở trên đỉnh núi huyện Tương Dương (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Theo cô Hoàng Thị Thu Hiền, Trưởng ban dự án, những cuốn sách mang đi phải là những quyển sách hay, có giá trị.

Học sinh hào hứng chọn sách đọc (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Học sinh hào hứng chọn sách đọc (Ảnh: Dự án Sách hay cung cấp)

Đầu sách thì vô cùng phong phú, nào là sách hướng dẫn về kỹ năng, sách nuôi dưỡng ước mơ được đến những vùng đất xa, những quốc gia khác nữa;

Sách bổ sung kiến thức, sách hướng dẫn luật đi đường, cách thức đề phòng và chống bạo hành;

Sách khơi gợi và nuôi dưỡng tình cảm giữa các em với ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè; Và đặc biệt cả những cuốn sách kinh điển, danh tác thế giới; sách về các danh nhân...

Cô Thu Hiền luôn khẳng định, sách phải đưa đến vùng khó khăn, thiếu thốn, lạc hậu. Bởi những vùng này chắc chắn mọi người đang đói sách.

Có lẽ vì những điều này mà Dự án Sách hay đi đến nơi nào nơi đó đều nồng nhiệt chào đón.

Phan Tuyết