“Em đã chuẩn bị tinh thần thoải mái, tự tin để làm bài tốt”

07/07/2022 06:35
Châu Giang - Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tự tin, sẵn sàng hoàn thành tốt bài thi là tâm trạng chung của hầu hết các sĩ tử trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

Sáng nay (ngày 7/7), các thí sinh chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm đặc biệt ở thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, đó là các em bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong suốt cả 3 năm học, thời gian ở nhà nhiều hơn trên lớp đã khiến việc học tập gặp nhiều trở ngại. Song, bằng sự quyết tâm, nỗ lực, đến thời điểm này, các thí sinh đều thể hiện tinh thần sẵn sàng tham gia kỳ thi.

Có mặt tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), em Vũ Mai Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Liên chia sẻ: “Thời gian ở nhà học online khá dài khiến em gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức. Đến khi quay trở lại trường học trực tiếp, em dần lấy lại được tinh thần học, tập trung ôn thi và sẵn sàng tham gia làm bài thi. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt được nguyện vọng vào Trường Đại học sư phạm Hà Nội”.

Em Vũ Mai Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Liên. (Ảnh: Ngọc Mai).

Em Vũ Mai Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông Kim Liên. (Ảnh: Ngọc Mai).

Chia sẻ cảm xúc của mình, em Phạm Anh Châu, học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Hai năm đầu, dịch Covid-19 đã tác động đến em rất nhiều, tuy nhiên, năm học cuối em được đến trường học, kế hoạch ôn thi bài bản nên cũng vơi bớt những lo lắng. Được trực tiếp trao đổi kiến thức khó với bạn bè, tư vấn tận tình của thầy cô từ đó giúp em mở rộng, nâng cao kiến thức để làm tốt bài thi.

“Em đã chuẩn bị tinh thần thoải mái, tự tin để làm bài tốt”, em Phạm Anh Châu chia sẻ.

Bên cạnh nhiều thí sinh lựa chọn kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông là phương thức xét tuyển chính vào trường đại học thì cũng có thí sinh chỉ tham dự thi tốt nghiệp vì đã trúng tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển khác như học bạ, chứng chỉ IELTS.

Thí sinh Vũ Hải Đăng - Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) cho hay: “Mục tiêu của em trong kì thi này chỉ là đỗ tốt nghiệp thôi vì bản thân mới nhận được kết quả đỗ vào hệ tài năng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Em từng bị Covid 2 lần nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến quá trình ôn tập. Mặc dù là học sinh chuyên Toán nhưng em lo nhất môn này vì nhận thấy bản thân hay sai ở những câu dễ. Em có học thêm các khóa học online và ngừng các khóa học này một tháng trước kì thi. Đồng thời một tuần trước khi thi em ngủ trước 22h để đảm bảo tinh thần thoải mái và có sức khỏe tốt nhất”.

Em Vũ Hải Đăng - Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm (Ảnh: Châu Giang)

Em Vũ Hải Đăng - Trường Trung học phổ thông Chuyên Sư phạm (Ảnh: Châu Giang)

Là một thí sinh cũng sử dụng phương thức xét tuyển học bạ, em Trần Thanh Hà (Trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Cầu Giấy) cho biết: “Em đã xét tuyển học bạ nhưng kì thi lần này em vẫn kỳ vọng làm bài tốt để có thể đỗ vào trường mà mình mong muốn.

Trong thời điểm nước rút này, em không ôn tập quá nhiều mà dành thời gian thư giãn cho bản thân. Mục tiêu của em là đỗ vào hệ chất lượng cao của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông qua phương thức xét tuyển kết hợp với chứng chỉ IELTS”.

Đồng hành cùng con trên chặng đường “vượt vũ môn”, chị Trần Thị Thu Trà (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ nhiều sự kỳ vọng vào kỳ thi của con, bởi chị đã chứng kiến quá trình học đầy quyết tâm của con trong bối cảnh dịch bệnh ảnh hưởng nhiều.

Chị Trần Thị Thu Trà, (quận Thanh Xuân, Hà Nội) (Ảnh: Ngọc Mai)

Chị Trần Thị Thu Trà, (quận Thanh Xuân, Hà Nội) (Ảnh: Ngọc Mai)

“Dựa trên thế mạnh hiện có của con ở một số môn như Vật lý, Toán và Tiếng Anh, gia đình tôi định hướng cho cháu thi khối A1 để xét tuyển đại học. Lúc ôn tập không được ra ngoài, ở nhà suốt nên có khoảng thời gian con bị áp lực. Nhận diện đó là những khó khăn chung, gia đình động viên, khích lệ rất nhiều nên con đã tự khắc phục, giải tỏa, nhanh chóng ổn định tâm lý và vững tin đến ngày thi”, chị Trần Thị Thu Trà tâm sự.

Cùng chung tâm trạng đó, phụ huynh Lê Xuân Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng cho biết: “Vì năm nay các con có nhiều hình thức xét tuyển mới mẻ, cơ hội vào đại học cũng rộng mở hơn nhiều nên không áp lực như trước. Năm nay các con có thể chọn ngành, trường sau khi biết điểm nên gia đình cũng chờ kết quả thi rồi mới cùng con quyết định ngành học chính thức của mình.

Trước đó, gia đình cũng cho con tham dự kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và kết quả đạt được cũng khá cao nên tâm lý cho kì thi lần này hoàn toàn thoải mái không có áp lực gì cả”.

Châu Giang - Ngọc Mai