Khai giảng có hoa và quà, cơm có thịt của học sinh vùng cao

05/09/2019 14:11
Vũ Ninh
(GDVN) - Những cô cậu học trò trường Bản Công tung tăng đến lớp. Ngày khai giảng đầu tiên trong đời thật nhiều ý nghĩa.

“Lễ khai giảng thành công tốt đẹp”, thầy Nguyễn Văn Tiến hồ hởi thông báo.

Khai giảng thành công, gần 60 giáo viên trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bản Công (huyện Trạm Tấu, Yên Bái) thở phào nhẹ nhõm.

Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa tại ngôi trường trên đỉnh núi miền biên giới
Lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa tại ngôi trường trên đỉnh núi miền biên giới

Một lễ khai giảng vui tươi, ý nghĩa, ngắn gọn. Lễ khai giảng của học sinh vùng cao không có bóng bay, không có chai nhựa.

Các em được tặng hoa, có quà mang về lại còn được nhà trường chiêu đãi một bữa ăn liên hoan “to ơi là to”.

Cô bé Giàng A Kía, tung tăng trong bộ váy xòe nhỏ xinh. Đây là năm đầu tiên Kía đi học.

Từ sáng sớm, bố đã chở Kía đến trường để chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng ngày khai giảng. 

Với mong muốn tất cả hướng đến học sinh, lễ khai giảng năm nay chú trọng những hoạt động như trao quà cho học sinh, tổ chức liên hoan.

Các tiết mục văn nghệ do các em biểu diễn dưới sự hướng dẫn của thầy cô làm cho không khí trở nên nhộn nhịp hơn.

Những cô bé, cậu bé mới năm trước còn nói không muốn đi học, chỉ muốn ở nhà chăn bò, đi nương rẫy, năm nay đã mạnh dạn đứng trên bục giảng múa xòe, múa quạt.

Tiết mục văn nghệ của học sinh trong ngày khai giảng (Ảnh:V.N)
Tiết mục văn nghệ của học sinh trong ngày khai giảng (Ảnh:V.N)

Kía phấn khởi lắm, cô bé tung tăng trong bộ váy áo nhịp nhàng, uyển chuyển trong từng điệu múa.

Xa xa, phụ huynh đứng nhìn, tấm tắc khen. Nói về sự thay đổi của giáo dục vùng cao không thể nào không nhắc đến công lao của một người thầy, thầy Nguyễn Văn Tiến, người khởi xướng mô hình bếp ăn bán trú.

Những năm đầu tiên nhận công tác, thầy Tiến buốt lòng trước cảnh những học sinh người Mông, người Thái khom lưng, ôm nắm cơm vào lòng.

Thầy vận động giáo viên trong trường, mỗi người quyên góp một ít, lúc đầu thì nấu đôi ba bếp, sau đó lên gần 10 bếp. 

Hiện nay bếp ăn của trường đã phục vụ cho gần 1000 học sinh – một con số tương đối lớn đối với một ngôi trường vùng cao.

Trao tặng quà cho thầy cô và những người có đóng góp cho giáo dục vùng cao (Ảnh:V.N)
Trao tặng quà cho thầy cô và những người có đóng góp cho giáo dục vùng cao (Ảnh:V.N)

Ngày đầu năm học, thầy cô quyết định cải thiện khẩu phần ăn cho các em. Những đứa trẻ như chim vỡ tổ, đứa đội ghế, đứa tung tăng xếp bát đũa. Cảnh tượng vừa nhộn nhịp, vừa vui tươi.

Kía tò mò: “Không biết học sinh miền xuôi các bạn có được ăn liên hoan như chúng em không?”.

Đúng là đến mỗi vùng có một không khí riêng, hơi thở riêng. Chỉ có đứng giữa lưng chừng đồi, bên cạnh những con dốc thoai thoải, dang tay hít hà không khí vui tươi của ngày khai trường, lảnh lót bên tai tiếng học sinh cười đùa mới thầy ý nghĩa của ngày khai giảng còn vẹn nguyên.

Các em học sinh bản Công không đứa nào ngáp ngắn, ngáp dài (thầy Tiến quả quyết vậy), ngày khai trường vẫn có những giá trị rất riêng, rất đặc biệt.

Thầy cô dẫn các em học sinh lớp 1 nhập trường (Ảnh: V.N)
Thầy cô dẫn các em học sinh lớp 1 nhập trường (Ảnh: V.N)

Sau những tiết mục văn nghệ, nhà trường tiết giảm phần phát biểu; đến phần tặng quà cho học sinh.

Những món quà ý nghĩa đối với các em, có cả những chiếc nón bảo hiểm trắng phau.

Thầy Tiến dẫn học sinh lớp 1 líu ríu bước vào hàng ngũ. Có đứa mắt mũi lem nhem vì ngày đầu đến trường.

Giây phút quan trọng nhất, thầy Tiến đánh trống khai giảng năm học mới. Thầy sơ vin, áo trắng phau, cô áo dài thướt tha, học sinh hồi hộp đếm nhịp trống.

Học sinh vùng cao nô nức đón chào năm học mới (Ảnh:V.N)
Học sinh vùng cao nô nức đón chào năm học mới (Ảnh:V.N)

Thầy Tiến đứng giữa dõng dạc: “Khai giảng đã xong, các em và thầy cô chuẩn bị, chúng ta liên hoan!”

Hiệu lệnh vừa dứt những đứa trẻ òa lên trong vui sướng. Không khí một lễ khai giảng vùng cao là như vậy!.

Thầy tiến trả lời: “Năm học mới tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất dành cho học sinh. 

Năm nay rất phấn khởi vì học sinh đi học đầy đủ, nhận thức của phụ huynh cũng khá hơn. 

Nhà trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa, gắn liền với bếp ăn bán trú để phục vụ học sinh”.

Vũ Ninh