Cuối năm, kế toán bật khóc khi thấy hiệu trưởng thả tập phiếu chi trước mặt

10/01/2020 00:23
Trúc Hạ
(GDVN) - Mặc dù cương quyết không chịu chi, nhưng ngày nào lên trường mặt hiệu trưởng cũng chằm vằm một đống. Rồi đá thúng đụng nia, quát nạt vô cớ, bắt bẻ đủ chuyện…

Cô H. mới được luân chuyển về một trường tiểu học quê tôi làm kế toán từ học kỳ 2 năm này.

Hiệu trưởng không biết cân đối thu chi, giáo viên cuối năm đừng mơ thưởng Tết (Ảnh minh họa Báo Người đưa tin)
Hiệu trưởng không biết cân đối thu chi, giáo viên cuối năm đừng mơ thưởng Tết (Ảnh minh họa Báo Người đưa tin)

Công tác ở trường nào, cô cũng được nhiều người tin yêu gọi là “tay hòm chìa khóa”, là cánh tay đắc lực giúp hiệu trưởng cân đối thu chi trong nhà trường.

Có lẽ vì thế, những trường cô đã đi qua, giáo viên năm nào cũng phấn khởi với khoản tiền thưởng không nhiều nhất thì cũng chẳng thua kém trường nào.

Dù giáo viên được thưởng nhiều, nhưng mọi hoạt động trong nhà trường vẫn được hỗ trợ đầy đủ.

Nhiều cơ sở vật chất được tu bổ, sửa chữa và mua sắm thêm. Bởi thế, thầy cô giáo nào cũng thích.

Tuy nhiên, được giáo viên thích, tin yêu nhưng một số có hiệu trưởng lại không thích và liên tục tác động để cho cô phải chuyển trường.

Nhiều người cho biết, nhiều lần cô H. đã cãi lại hiệu trưởng vì những khoản thu chi không hợp lý.

Cô cũng thẳng thắn yêu cầu muốn mua, muốn làm bất cứ điều gì đụng đến tiền thì hiệu trưởng cũng phải thông qua để cô cân đối tài chính có được phép chi hay không.

Cuối năm, kế toán bật khóc khi thấy hiệu trưởng thả tập phiếu chi trước mặt ảnh 2
Muốn thưởng nhiều, xin mời các vị sang đó mà dạy!

Cũng đã có hiệu trưởng đỏ mặt, tía tai đập bàn quát lớn:

“Ở cái trường này, tôi là hiệu trưởng hay cô là hiệu trưởng?”

Thế mà về trường mới, cô H. nói mình đang cảm thấy bất lực khi cuối năm hiệu trưởng thả một tập phiếu chi trước mặt yêu cầu cô thanh toán.

Cô H. cho biết, do mình về đã nửa năm, quỹ hoạt động chi đã gần hết. Thế nhưng cô vẫn cố gắng tiết kiệm đến mức tối đa để cuối năm thưởng cho giáo viên người 500 ngàn gọi là có chút vui xuân.

Chưa kịp mừng thì nhìn thấy tập phiếu chi do chính tay hiệu trưởng yêu cầu phải quyết toán làm cô choáng váng.

Chi hết tập phiếu này, giáo viên chắc chắn không còn tiền thưởng mà còn lạm thêm tiền hoạt động của năm 2020.

Nếu không chi cũng khó vì bản thân cô mới chuyển trường về. Tập phiếu chi này đã được chi từ đầu năm.

Cuối năm, kế toán bật khóc khi thấy hiệu trưởng thả tập phiếu chi trước mặt ảnh 3
Vì sao tiền thưởng Tết giữa các trường chênh lệch nhau?

Cô H. cho biết, lâu nay mình cũng được nghe thiên hạ đồn rằng hiệu trưởng trường mình vừa tham vừa bần nhưng cô không ngờ cái bần của hiệu trưởng lại đến mức như thế.

Cứ nhìn tập phiếu chi thì biết, biết bao khoản được liệt kê ra nhưng thật sự không hiện hữu.

Hoặc có những khoản lại đội giá khá cao so với giá thị trường.

Đâu chỉ mình duyệt chi là xong, muốn duyệt chi, cô H. nói mình phải nghĩ ra những khoản chi nào hợp lý, được phép thanh toán để đưa vào.

Ví như khoản tiền tiếp khách, đi quà sếp phòng, sếp Ủy ban…không có trong danh mục chi.

Cô H. chia sẻ mặc dù cương quyết không chịu chi, nhưng ngày nào lên trường mặt hiệu trưởng cũng chằm vằm một đống. Rồi đá thúng đụng nia, quát nạt vô cớ, bắt bẻ đủ chuyện…

Tìm cách hợp thức hóa tập phiếu chi xong, cô H. cho biết mình thực sự mệt mỏi.

Dù thế, cô nói mình vẫn hạ quyết tâm dù thế nào đi nữa, sang năm sẽ không có tình trạng này xảy ra dù cô có phải chuyển trường thêm nhiều lần như thế.

Trúc Hạ