“Gia đình tôi đâu có thiếu thốn gì mà anh Dũng phải bán độ”

04/06/2011 23:40
(GDVN) - Việc Hùng Dũng bị đâm trọng thương khiến dư luận bán tín bán nghi về khả năng trung vệ này dính vào scandal bán độ…

(GDVN) - Vụ việc cầu thủ Hùng Dũng bị đâm trọng thương khi đang thi đấu xa nhà khiến dư luận bán tín bán nghi về khả năng trung vệ này dính vào scandal bán độ. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới dừng lại ở sự hoài nghi và chưa có bất cứ kết luận chính xác nào được đưa ra ở thời điểm hiện tại.

Cựu tuyển thủ bị hành hung được khen là đội trưởng gương mẫu

Cựu tuyển thủ quốc gia bị đâm vì nghi bán độ?

Khi cầu thủ Việt đổ máu vì dao, kiếm, mã tấu…

Vợ cựu tuyển thủ bị đâm tin chồng trong sạch

Để hiểu rõ hơn về sự việc trên, ngày hôm qua, PV Giáo dục Việt Nam đã liên lạc với cựu tuyển thủ Karatedo Vũ Kim Anh, người bạn đời của Hùng Dũng trong 8 năm qua và được chị chia sẻ trong tiếng nấc nghẹn ngào.

“Khổ lắm anh ơi! Chồng thì đang bị vậy mà không thể có mặt để chăm sóc. Hôm hay tin anh Dũng bị bọn côn đồ đánh, chân tay cứ run bần bật chẳng nói được câu nào. Ngay sau đó định thu xếp hành lý để vào với anh ấy thì cả gia đình can ngăn, không cho đi. Ba chồng em bảo, con ở nhà còn trông các cháu, để ba đi chứ cứ đến đấy khóc hoài thì giải quyết được gì. Thú thực, lúc đó vì trên tay còn đang ẵm con nhỏ nên em đã miễn cưỡng ở lại vì sợ cháu đòi theo mẹ, chứ ở nhà rồi ngóng tin thế này sốt ruột lắm.

Cặp vợ chồng Kim Anh - Hùng Dũng.
Cặp vợ chồng Kim Anh - Hùng Dũng.

Phải đến khi ba chồng em vô tới chỗ bệnh viện nơi anh Dũng nằm và điện về thông báo là anh ấy đã hồi tỉnh thì nỗi lo mới vơi đi phần nào. Tuy nhiên, bắt đầu từ tối hôm 2/6, khi nói chuyện được với chồng và thấy anh ấy bảo khả năng sẽ phải phẫu thuật lại thì em lại thấy lo lắng lại hơn. Dù đang phải chịu đau đớn như vậy nhưng anh ấy vẫn ra sức động viên vợ hãy bình tâm, không phải suy nghĩ nhiều ảnh hưởng tới các con vì trong này đã có ba.

Đến chiều 3/6, sau khi phẫu thuật lại vết thương ở đùi trái để lấy máu bầm ra, anh Dũng có điện về cho em và nói hiện mọi việc tốt, chắc vài ngày nữa là có thể ra viện. Qua giọng nói của anh ấy, là người vợ đã 8 năm sống chung, em hiểu anh Dũng đang rất buồn. Hỏi ra thì được biết, anh ấy vừa gọi điện cho anh Đại (Giám đốc CLB TN Sài Gòn, Trần Tiến Đại - PV), để hỏi thực hư chuyện anh Đại phát biểu trên báo chí nghi ngờ anh Dũng bán độ.

Thực tình mà nói, tuy chưa thuộc diện giàu sang, nhưng gia đình em đâu có thiếu thốn gì, mà anh Dũng phải đi bán độ cơ chứ, lý do chính khiến anh ấy vẫn muốn đá banh ở cái tuổi này là vì niềm đam mê, hơn nữa việc vô Nam thi đấu cũng chỉ vì nể anh Đại mà chồng em phải xa gia đình, vợ con. Tất nhiên, trong thể thao ai cũng có thời, có tuổi, cũng có lúc sa sút, anh Dũng năm nay đã 33 tuổi và chắc chắn phong độ, thể lực không còn được đảm bảo như trước, vì thế đá hay đá dở âu cũng là chuyện bình thường.

Là người vợ, tất cả những mặt ưu mặt xấu của chồng, em biết rõ nhất. Vì thế, em hoàn toàn tin tưởng anh ấy.

Qua báo Giáo dục Việt Nam, em xin gửi lời nhắn nhủ tới những ai đã và đang nghi ngờ anh Dũng không trong sạch rằng, mọi việc trắng đen sớm muộn rồi sẽ rõ, xin đừng vội vàng quy trách nhiệm để làm tổn thương tới danh dự của anh Dũng. Gia đình cũng rất mong mỏi cơ quan công an thành phố Nha Trang truy bắt hung thủ càng sớm càng tốt để làm sáng tỏ mọi việc”.

Vài nét về cựu võ sĩ Vũ Kim Anh

Sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, Kim Anh đã có nhiều năm khoác áo đội tuyển Taekwondo quốc gia và giành được nhiều thành tích trên mọi đấu trường. Từng là số 1 ở khu vực Đông Nam Á, nữ võ sĩ này còn gây tiếng vang khi giành tấm huy chương bạc tại giải Karatedo thế giới tổ chức vào năm 2002. Cũng tại năm đó, chị đã xuất sắc giành tấm HCV hạng cân 53kg nội dung kumite tại Asiad 14 (Busan, Hàn Quốc). Năm 2003, Kim Anh chính là VĐV nhận được số phiếu bình chọn cao nhất trong cuộc đua tới danh hiệu VĐV tiêu biểu toàn quốc. Cuối năm 2003, chị kết hôn với cầu thủ đồng hương Hùng Dũng, hiện họ đã có 3 người con (2 gái, 1 trai) và đang sinh sống tại TP Đà Nẵng.


Minh Quân (ghi)