Giang hồ khét tiếng Sài Gòn sa lưới

04/03/2012 06:57
T.B
(GDVN) -Sau khi gây ra hàng loạt vụ bắt cóc, đâm chém, bắn người giữa phố, giang hồ khét tiếng Sài Gòn bị bắt khi đang ẩn nấp ở nhà trọ của vợ

Rút súng bắn người giữa phố

Ngày 3/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an TP.HCM cho biết, đã bắt giữ được đối tượng Đỗ Tiến Cường (SN1971, trú phường 10, quận 4) sau khi trốn lệnh truy nã toàn quốc về các hành vi “giết người”, “cướp tài sản” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Cương là đối tượng giang hồ khét tiếng đất Sài Gòn. 

Giang hồ khét tiếng Đỗ Tiến Cường
Giang hồ khét tiếng Đỗ Tiến Cường

Khi ở tuổi thiếu niên, Cường đã trở thành một tên cướp chuyên nghiệp. Dù đã nhiều lần phải vào trường cải tạo nhưng Cường vẫn “ngựa quen đường cũ” và tiếp tục lao vào con đường tội lỗi. Năm 2006, sau nhiều lần vào tù, Cường về TP Hồ Chí Minh và sống bằng nghề cho vay nặng lãi.

Đế có tiếng nói trong giới giang hồ Sài Gòn, Cường quyết định đi mua một khẩu súng K54 và hàng chục viên đạn với giá 200 USD. Từ khi có “hàng nóng” trong tay hắn lúc nào cũng mang bên mình. Trước đám đàn em Cường hay rút súng ra lau nhưng với mục đích là để thị uy cho đàn em nể phục. Cường có súng chẳng khác gì “hổ mọc thêm cánh”.

Đêm 4/6/2009, Cường gọi đàn em là Đặng Xuân Thanh (SN 1974, ngụ quận 1) thuê ôtô Innova chở vợ bé thứ tư là Hà Hạnh Liêm (sinh năm 1985) về quê Bạc Liêu chơi. Nhưng trước khi đi, Cường gọi thêm đàn em là Đỗ Đức Tài (sinh năm 1976) và Hà Chí Vệ (sinh năm 1966, đều ngụ quận 4) cùng đi . 

Vào lúc 0h ngày 6/6, nhóm Cường từ Bạc Liêu trở về TP. HCM. Khi ôtô đi trên đường Phạm Hùng (phường 4, quận 8) thi bất ngờ Đỗ Mạnh Hưng chạy xe máy băng qua đường làm Cường giật mình. Bực tức, Cường xuống xe chửi bới. Tiếp đến Vệ đánh vào mặt còn Tài cầm mã tấu tự chế chém trúng đầu Hưng. 

Bị tấn công, Hưng bỏ chạy tìm nhóm bạn gồm kể lại vụ việc. Ngay lập tức nhóm Hưng gồm 6 người liền rượt theo bằng xe máy, đến đường số 12 (phường 4, quận 8) thì đuổi kịp. Lúc này Tài xuống xe cầm mã tấu chém trúng lưng Khanh và tay Phát – là bạn của Hưng. Điên máu, Phát nhặt đá ném bể kính ôtô. Bực tức, Cường liền rút súng hăm dọa. Biết gặp phải đại ca, nhóm Hưng tháo chạy thục mạng, bỏ lại chiếc xe máy. Không buông tha, Tài lái xe của nhóm đối thủ chở Cường đuổi theo, dùng súng bắn Khanh, rất may viên đạn trướt qua đầu. Sau đó Cường cùng đồng bạn lên xe tẩu thoát. 

Cho tình địch “ăn đạn” vì ghen

Sau khi gây ra vụ án bắn người trên đường, 10 ngày sau Cường lại dùng “hàng nóng” gây ra một vụ án khác. Hắn nghi ngờ vợ thứ năm của mình là Nguyễn Thị Tuyết Trinh có quan hệ tình cảm với một tay giang hồ dưới trướng là Bùi Công Trung (Trung “mặt quỷ”, sinh năm 1965, ngụ quận 7 ) vừa ra tù về tội giết người. Máu ghen nổi lên, Cường tra tấn Trinh phải thừa nhận có “ý” với Trung. 

Ngay lập tức Cường gọi đàn em là Tài đến nhà của Trung ở quận 7 để xử. Lúc này Cường trói, dán băng keo kín miệng Trung rồi đánh đập. Tuy nhiên Trung không nhận, điên máu Cường dùng ghế đánh vào đầu Trung. Không dừng lại ở đó Cường lệnh cho Tài lấy dao bấm cắt gân chân tình địch.

Cơn ghen xuôi, tối 15/7/2009, Cường gọi Tài chở mình bằng xe máy rồi điều Trung ra gần Cầu Sơn (đường Nguyễn Thị Thập, quận 7) để nói chuyện. Vừa thấy tình địch Cường rút súng bắn ngay một phát trúng hông phải Trung. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong cơn nguy kịch. 

Sau khi gây án, Cường và Tài nhanh chân bỏ trốn. Ngày 21/7, Cường điện thoại cho chị ruột của mình đến vỉa hè trên đường Ngô Tất Tố, phường 22 (Bình Thạnh) để lấy khẩu súng K54 của hắn giao nộp cho cơ quan điều tra.

Ngày 5/8/2009, cảnh sát đã tóm được “đại ca” Cường khi hắn đang trốn dưới gầm giường nhà vợ. 3 ngày sau Vệ, Tài cũng ra đầu thú.  Lúc này Cường được đưa đi giám định, kết quả bị rối loạn hoang tưởng ghen tuông do “chơi’ ma túy nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Phân viện giám định pháp y tâm thần Trung ương ở Đồng Nai. 

Đến tháng 11/2011, Cường khỏi bệnh đã bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh phát lệnh truy nã Cường trên toàn quốc. Xác định Cường là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, các trinh sát được tung đến nhiều địa điểm trong và ngoài thành phố, nơi mà Cường hay lui tới. 

Đầu tháng 2/2012, cảnh sát nhận được nguồn tin Cường ở khu vực huyện Hóc Môn. Sau hơn 10 ngày truy tìm dấu vết, các trinh sát xác định Cường đang lẩn trốn tại ấp Xuân Thới Đông 1, xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn. Sáng 28/2, công an ập tới nhà trọ để bắt giữ nhưng chỉ nhìn thấy 2 người vợ của Cường là Hà Hạnh Liêm và Trần Thi Nguyệt Thu. Khi lục soát, cảnh sát phát hiện Cường đã trốn trên trần nhà liền bao vây bắt giữ. 

Kiểm tra túi quần Cường, trinh sát phát hiện một gói ma túy tổng. Ngoài ra, công an còn thu giữ một cân điện tử, một lưỡi lê và một dao bấm.
T.B