Á khoa khối B cả nước muốn trở thành bác sĩ giúp đời

30/07/2021 07:03
Phan Tuyết
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Hiện nay, dịch bệnh bùng phát, nhiều căn bệnh vẫn chưa tìm được thuốc điều trị, em cũng muốn mình được góp một ít sức lực của mình cho ngành y".

Nhận được kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm học 2020-2021 với tổng số điểm khối B là 29.75 (Toán: 10; Sinh 10; Hóa: 9.75), em Nguyễn Ngọc Huy, học sinh lớp 12 chuyên Toán Trường Trung học Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã trở thành thủ khoa của tỉnh và là á khoa khối B toàn quốc.

Nguyễn Ngọc Huy, học sinh Trường Trung học Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Ảnh nhân vật cung cấp)

Nguyễn Ngọc Huy, học sinh Trường Trung học Lương Thế Vinh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Ảnh nhân vật cung cấp)

2 điểm 10 tuyệt đối

Trao đổi với người viết, Ngọc Huy cho biết ngay khi bước ra khỏi phòng thi môn Hóa em đã biết mình làm sai 1 câu nên khá tiếc nuối. Hai môn Toán, Sinh em làm rất tốt và dự đoán mình sẽ đạt điểm tuyệt đối.

Ngọc Huy có số điểm thi khối B đứng thứ 2 cả nước

Ngọc Huy có số điểm thi khối B đứng thứ 2 cả nước

Đạt điểm khối B cao nhất tỉnh và xếp thứ nhì cả nước cũng không mấy bất ngờ với thầy cô và các bạn của Ngọc Huy ở trường. Bởi, em đã có một bảng vàng thành tích mà thầy cô khen ngợi và bạn bè ao ước, ngưỡng mộ.

Ngoài 12 năm liền đạt học sinh giỏi, ngay từ tiểu học đến lớp 12 em đã có nhiều giải nhất, nhì cấp tỉnh ở các môn Toán, Ngoại ngữ, huy chương vàng môn Toán giải truyền thống 30/4 và giải ba, giải nhì Toán quốc gia.

Nói về bí quyết học tập để đạt được kết quả cao như thế, Huy cho biết: “Thực ra em chả có bí quyết gì cả. Em chỉ là một người thích học hơn so với một số bạn khác thôi.

Em đã bắt đầu đam mê môn Toán từ lúc 5 tuổi. Trong suốt thời gian đó, em học toán cơ bản xong rồi em tiếp tục học thêm phần toán nâng cao nữa. Em cứ học dần vậy cho đến năm lớp 7 là em bắt đầu học chuyên sâu hơn về toán cấp 2.

Và lớp 8 là em đã nắm vững kiến thức cơ bản toán lớp 12. Năm lớp 10 đã vào đội tuyển Toán lớp 12 của tỉnh đạt giải nhì Toán quốc gia và được chọn dự thi vào đội tuyển thi Toán quốc tế”.

Chọn ngành y vì muốn đóng góp sức mình ngăn chặn dịch bệnh

Khi được hỏi: “Vì sao em lại chọn học ngành y?” Ngọc Huy cho biết: “Hiện nay, dịch bệnh bùng phát, nhiều căn bệnh vẫn chưa tìm được thuốc điều trị, em cũng muốn mình được góp một ít sức lực của mình cho ngành y”.

Sinh ra trong một gia đình có bố làm bác sĩ và anh trai hiện là sinh viên Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nên ước mơ được khoác trên mình chiếc áo blouse trắng luôn thôi thúc em học tập và trau dồi vốn sống, nhân cách và sự hiểu biết.

Thầy giáo Nguyễn Tất Thu, giáo viên dạy toán của Ngọc Huy ở trường cho biết: “Huy là một học sinh thông minh, học tốt tất cả các môn đặc biệt nổi trội về môn Toán. Năm học lớp 10 em đã đạt giải 3 Toán quốc gia, lớp 11 và 12 đạt giải nhì Toán quốc gia. Em rất hòa đồng, luôn nhường nhịn bạn và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong học tập”.

Phan Tuyết