Cần đóng cửa vĩnh viễn trung tâm đánh học sinh ở Thái Nguyên

01/08/2012 06:00
Quyên Quyên
(GDVN) - Tôi đề nghị các cơ quan quản lý giáo dục phối hợp với công an lần lượt tìm những em đã phải hứng chịu những trận mưa roi đó. Những trung tâm như thế này phải có biện pháp nghiêm trị, phải đóng cửa không cho mở lớp nữa.
LTS: Xung quanh clip đòn roi tại Thái Nguyên đã có rất nhiều độc giả bày tỏ những ý kiến trái chiều nhau. Có ý kiến phản đối nhưng cũng không ít ý kiến tán thành phương pháp giáo dục bằng đòn roi. Sau đây, Báo Giáo dục Việt Nam xin tổng hợp ý kiến của độc giả về vấn đề này để cho những người đang được gọi là thầy, là cha mẹ học sinh hiểu ra tính chất hai mặt của đòn roi từ đó có định hướng dạy dỗ con cái một cách tốt nhất.
Clip đã ghi lại cảnh thầy đánh đòn học sinh tại lớp cải thiện kiến thức từ lớp 7 lên lớp 8 của Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức cấp II. Trong clip, thầy dùng hết sức vụt mạnh roi mây xuống người những học sinh bị điểm kém, bỏ mặc những lời khẩn thiết van xin.
Hình ảnh cắt ra từ clip thầy giáo dùng roi mây đánh học sinh tại Thái Nguyên
Hình ảnh cắt ra từ clip thầy giáo dùng roi mây đánh học sinh tại Thái Nguyên
Cần đóng cửa trung tâm thầy Tuấn

Độc giả Nguyễn Quốc Huy đã nhìn nhận vấn đề một cách khách quan theo cả phương diện lý và tình: Theo tôi, nếu thầy cô có dùng roi để dạy học sinh thì cũng chỉ vì muốn tốt cho học sinh, muốn học sinh tiến bộ bằng cách giơ cao đánh khẽ. Đây là một hình thức tuy dạy một người nhưng thực chất là đang dạy cả lớp. Thầy cô dù có đánh học sinh nhưng trong phạm vi cho phép thì vẫn chấp nhận được. Nhưng thầy cô bức xúc nhiều chuyện ở xã hội, gia đình mà lại đè hết lên đầu học sinh là không được. Do đó cần nghiêm trị những giáo viên có hành động như vậy.
Độc giả Hữu Trí cho rằng: Tôi đề nghị các cơ quan quản lý giáo dục phối hợp với công an lần lượt tìm những em đã phải hứng chịu những trận mưa roi đó. Những trung tâm như thế này phải có biện pháp nghiêm trị, phải đóng cửa không cho mở lớp nữa.

Độc giả Bùi Văn Tiến bày tỏ: Thật là quá đáng, ngành giáo dục cần có biện pháp kỷ luật thích đáng với những người có hành vi đánh học trò như vậy.
Trong giáo dục cần phải thực hiện hai điều, đó là “cương”“nhu”. Độc giả Minh Đức kể lại câu chuyện mình đã được dạy dỗ, trưởng thành từ sự quan tâm của người thầy. Từ đó rút ra những chia sẻ: Có thể dùng phương pháp phạt những học sinh không nghe lời, không thực hiện nhiệm vụ học tập. Việc sử dụng roi, thước kẻ thì cách đây hơn ba mươi năm tôi đi học thầy cô cũng có người sử dụng, nhưng chỉ ở mức độ nhẹ để đe học sinh thôi chứ sử dụng quá mạnh tay như vậy là không ổn thật. Còn cứ nhắc nhở suông rồi viết kiểm điểm bây giờ ít hiệu quả lắm. 

Tôi thấy ở nhiều nơi, phụ huynh vẫn đang từng ngày "tra tấn" con bằng những cách "man rợ" như vậy. Độc giả Minh Đức cũng mong muốn có sự vào cuộc sớm của báo chí và các cơ quan ban ngành. Độc giả này đặt ra vấn đề: Bạo lực học đường càng ngày càng trở thành một vấn đề nghiêm trọng tại khắp mọi nơi. Vậy mà báo chí cũng chỉ mới phát hiện được một trung tâm tra tấn học trò?

Độc giả Đào Thế Kao lên tiếng khẳng định: Thầy không ra thầy. Trong những năm gần đây đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục có nhiều người tha hóa về đạo đức quá, thậm chí phạm cả những tội đặc biệt nghiêm trọng như giết người, hiếp dâm trẻ em, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Hình ảnh tốt đẹp, thanh cao về người thầy đã dần dần phai nhạt mất rồi.
Phụ huynh đồng tình với đòn roi vì... hết cách

Độc giả Đỗ Khắc Cần, phụ huynh của một học sinh đồng tình với phương pháp giáo dục của thầy Tuấn: Các vị ơi, chúng tôi có con, chúng tôi cũng thương con như các vị vậy. Nhưng chúng tôi hết cách rồi, nói nặng không được, nói nhẹ không xong, chúng tôi cũng còn phải đi kiếm ăn chứ không thể suốt ngày ngồi kèm chúng được. Mà dù có kèm chúng tôi cũng đâu biết được là nó làm bài đúng hay sai. Nếu thuê gia sư thì chúng tôi đâu có tiền để trả. Ở lớp học chính khóa nó không tự giác, suốt ngày mất trật tự, gây gổ đánh nhau rồi coi cóp bài của bạn mà các cô có rèn được cho chúng tôi đâu, các cô vẫn cho điểm cao để rồi một ngày nào đó khi chúng tôi phát hiện ra thì đã là quá muộn.

Độc giả Tư Phúc Hải (Thái Nguyên) đã từng cho học sinh theo học tại trung tâm thầy Tuấn cho biết: Trung tâm này cũng cứu được nhiều trẻ từ bỏ thói hư tật xấu để vào Đại học. Tôi cũng cho con học ở đó, cũng bị đánh đòn nhưng chỉ bị một hai lần.

Trong nhận định của phụ huynh cũng luôn có những luồng ý kiến trái chiều khác nhau. Độc giả Lê Đông Nhật Nam tâm sự: Càng buồn hơn khi thấy có những phụ huynh lại sẵn sàng đứng ra biện minh, cứu nguy cho lớp dạy thêm quái đản này bằng cách cổ súy cho việc đánh đập dã man trẻ em, cho rằng roi vọt là giúp chúng học tốt hơn và thành công. 

Những người khi mở miệng ra là "thương cho roi cho vọt", "có đánh mới nên người" không bao giờ hiểu tình thương thực sự là gì, thành công thực sự là gì, và thành nhân là gì. Thành công và thành nhân không phải chỉ là điểm số, bằng cấp và tiền bạc.

Một đứa trẻ đến trung tâm dạy thêm không chỉ học lấy kiến thức. Dù muốn hay không chúng cũng học cả tính cách và hành động của người thầy. Vụ clip thầy giáo đánh học sinh ở Thái Nguyên thực sự là tiếng còi báo động cho toàn xã hội. 

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

201 trường có điểm: ĐH Bách Khoa Hà Nội có 305 bài thi bị điểm 0

Trường ĐH Kinh tế TP HCM: Điểm chuẩn dự kiến lấy 19 điểm

ĐH Mỹ thuật Việt Nam, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố điểm

ĐH Kiến trúc Hà Nội: 47% khối A dưới điểm sàn năm 2011

Rùng rợn clip thầy dùng hết sức "tra tấn" nhiều học sinh ở Thái Nguyên

Bất ngờ điểm thi Đại học của các hotgirl xinh đẹp

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Quyên Quyên