TP.HCM: Phụ huynh chờ con dưới cái nóng như thiêu, như đốt

04/06/2012 15:49
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Trời Sài Gòn nóng hầm hập, thế nhưng các ông bố bà mẹ rất háo hức ngồi trước cổng trường chờ con thi nốt môn thi tốt nghiệp cuối cùng.

Phóng viên báo điện tử Giáo Dục Việt Nam đã có mặt tại 3 Hội đồng thi ở TP.HCM là Marie Curie, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai để ghi nhận.

Các bà mẹ đang “giết thời gian” bằng những tờ báo trong lúc chờ con thi môn Tiếng Anh tại trường Marie Curie.
Các bà mẹ đang “giết thời gian” bằng những tờ báo trong lúc chờ con thi môn Tiếng Anh tại trường Marie Curie.
Trời nóng nực, tay phải cầm quạt giấy nhưng bà mẹ này khá vui vẻ và tự tin con mình làm bài tốt.
Trời nóng nực, tay phải cầm quạt giấy nhưng bà mẹ này khá vui vẻ và tự tin con mình làm bài tốt.
Người phụ nữ bán hàng rong này đến tận nơi để phục vụ cho các ông bố, bà mẹ thương con.
Người phụ nữ bán hàng rong này đến tận nơi để phục vụ cho các ông bố, bà mẹ thương con.
Là một doanh nhân bận bịu nhưng phụ huynh Nguyễn Việt Khánh đã bỏ việc, đưa con đi thi và ngồi đợi thế này. Suốt 3 hôm nay, anh đều đậu chiếc xe ôtô ngay góc đường nằm ngay cổng trường Mari Curie chờ cô con gái Nguyễn Thi Nguyên thi xong…
Là một doanh nhân bận bịu nhưng phụ huynh Nguyễn Việt Khánh đã bỏ việc, đưa con đi thi và ngồi đợi thế này. Suốt 3 hôm nay, anh đều đậu chiếc xe ôtô ngay góc đường nằm ngay cổng trường Mari Curie chờ cô con gái Nguyễn Thi Nguyên thi xong…
Một phụ huynh lót dạ bằng bánh mì trước cổng trường Trần Đại Nghĩa.
Một phụ huynh lót dạ bằng bánh mì trước cổng trường Trần Đại Nghĩa.
Hai phụ nữ lớn tuổi này đang chờ cháu mình trước cổng trường Trần Đại Nghĩa. Bà Phượng (trái) đang chờ đứa cháu ngoại, còn bà Nương (phải) đang chờ đứa cháu gái gọi bà bằng cô. Bà Phượng cho biết: “Mấy ngày nay cháu tôi đều thi tốt. Nhưng môn địa lý hôm qua, có một câu hỏi tài nguyên đất đai gì đó, cháu tôi nói khó hiểu”.
Hai phụ nữ lớn tuổi này đang chờ cháu mình trước cổng trường Trần Đại Nghĩa. Bà Phượng (trái) đang chờ đứa cháu ngoại, còn bà Nương (phải) đang chờ đứa cháu gái gọi bà bằng cô. Bà Phượng cho biết: “Mấy ngày nay cháu tôi đều thi tốt. Nhưng môn địa lý hôm qua, có một câu hỏi tài nguyên đất đai gì đó, cháu tôi nói khó hiểu”.
Quang cảnh chờ con trước cổng trường Trần Đại Nghĩa.
Quang cảnh chờ con trước cổng trường Trần Đại Nghĩa.
Vị phụ huynh này khá sành điệu với tai phone nghe nhạc bằng điện thoại trong thời gian chờ con trước cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai.
Vị phụ huynh này khá sành điệu với tai phone nghe nhạc bằng điện thoại trong thời gian chờ con trước cổng trường Nguyễn Thị Minh Khai.
Cách vị phụ huynh “sành điệu” không xa là một phụ huynh khác đang chăm chú với tờ báo.
Cách vị phụ huynh “sành điệu” không xa là một phụ huynh khác đang chăm chú với tờ báo.
Bốn vị phụ huynh Linh, Hằng, Lạt, Hạnh vui vẻ nhờ phóng viên chụp một kiểu ảnh kỷ niệm.
Bốn vị phụ huynh Linh, Hằng, Lạt, Hạnh vui vẻ nhờ phóng viên chụp một kiểu ảnh kỷ niệm.
Hai sinh viên đang kiếm thu nhập bằng công việc phát tờ rơi, giới thiệu các trường Đại học, Cao đẳng... chờ giờ thi xong.
Hai sinh viên đang kiếm thu nhập bằng công việc phát tờ rơi, giới thiệu các trường Đại học, Cao đẳng... chờ giờ thi xong.
Khẩu hiệu quyết thắng trước đầu xe chờ học sinh đi thi, đậu trước Hội đồng thi trường Nguyễn Thị Minh Khai.
Khẩu hiệu quyết thắng trước đầu xe chờ học sinh đi thi, đậu trước Hội đồng thi trường Nguyễn Thị Minh Khai.
Lê Ngọc Dương Cầm