Hai “cô chủ nhỏ” của quán massage “thư giãn”

07/04/2012 11:20
Từ nhiều đơn trình báo của người bị hại, cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam đã xác minh, bắt quả tang hai nữ quái massage móc tiền của khách.
Châu Thị Nga (ngồi) và Lâm Thị Nguyệt Thu
Châu Thị Nga (ngồi) và Lâm Thị Nguyệt Thu
Ngày 16-3, thượng tá Mai Văn Hà - Phó trưởng phòng CSĐT - cho biết, đang tạm giữ hình sự chờ hoàn tất các thủ tục để truy tố 2 nhân viên massage tên Châu Thị Nga (23 tuổi, trú Tam Mỹ Đông, Núi Thành, Quảng Nam) và Lâm Thị Nguyệt Thu (20 tuổi, trú tổ 2, An Hải Tây, Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.
Từ cuối năm 2011 đến tháng 2-2012, Phòng CSĐT liên tục nhận được đơn trình báo của người bị hại về tình trạng khách vào quán Vàng Anh (xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình) để hớt tóc, massage “thư giãn”, nhưng khi ra về phát hiện chiếc ví trong túi quần không cánh mà bay. Khi các trinh sát vào cuộc thì quán massage Vàng Anh bỗng dưng biến mất.
Bẵng đi một thời gian, đến đầu năm 2012 các trinh sát thấy tại thôn Tú Mỹ (xã Bình Tú) mọc lên một quán massage cắt tóc nam có tên Trâm Anh nằm ngay cạnh QL1A. Chủ quán này là hai cô gái còn rất trẻ nên thu hút khá đông khách đến cắt tóc, massage “thư giãn”. Sau khi rà soát lại, các trinh sát phát hiện đây chính là hai “cô chủ nhỏ” của quán massage Vàng Anh. 
Tiếp tục trót lọt vài phi vụ, quán Trâm Anh lại bỗng dưng biến mất. Danh sách nạn nhân ngày càng dài, có trường hợp người bị hại trình báo bị mất đến hàng chục triệu đồng.
Tuy nhiên, sau thời gian tạm nghỉ, quán Trâm Anh lại xuất hiện một bảng hiệu massage khác mang tên Nữ Hoàng. Các trinh sát nhận định đây chính là chiêu thức của hai nữ quái mỗi khi thực hiện trót lọt vài phi vụ. Phần lớn các trường hợp này nạn nhân đều “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Sáng 15-3, trinh sát phát hiện một thanh niên bước vào quán Nữ Hoàng để “thư giãn”. Như mọi khi, một nữ nhân viên yêu cầu người thanh niên cởi hết áo quần treo trên móc để gần đó. Sau phút “lên tiên”, vị khách ra mặc đồ thì phát hiện gần 5 triệu đồng để trong túi quần đã biến mất. Người thanh niên hô hoán, CA ập vào khám xét quán Nữ Hoàng của hai “cô chủ nhỏ”. Trinh sát phát hiện phía sau hè của quán có một bao nylon màu đen, bên trong có gần 5 triệu đồng người khách vừa mất.
Tại cơ quan công an, hai “cô chủ nhỏ” thừa nhận với thủ đoạn trên đã ra tay trót lọt hàng chục vụ trộm tiền của khách. Lợi dụng lúc Thu massage cho khách, Nga núp gần đó ra tay trộm cắp rồi vứt tiền ra phía sau hè, chờ khi khách ra về lấy chia nhau.

LÊ VĂN/Công an TPHCM