Kẻ bắt cóc cháu họ đòi 180 triệu đồng tiền chuộc: Em bị bắt lại may!

22/03/2012 16:10
Theo Hồ Phương - Thanh Hòa/Công an TPHCM
Nói chuyện với chúng tôi tại cơ quan công an, hắn cởi mở và vui vẻ cứ như vừa làm xong một việc lớn mặc dù hai tay bị còng.
Hắn là Đặng Thế Hưng (SN 1984, quê ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An), thủ phạm gây ra vụ bắt cóc cháu bé bốn tuổi hôm 18/3/2012 gây chấn động một vùng quê. Hắn từng liên quan đến một vụ bắt cóc con tin kinh hoàng khác. Biết sẽ phải đối mặt với mức án rất nặng, Hưng vẫn cho rằng mình gặp may vì sẽ xa được đám bạn giang hồ và biết đâu khi vào trại giam sẽ tìm được con đường sáng để làm người.

Kẻ bắt cóc cháu họ: Em bị bắt lại may!, Tin tức trong ngày, bat coc chau ho, thu tuyet menh, nhiem hiv, bat coc tre em, bat coc tong tien, tong tien, bat coc chau, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Lãnh đạo Ban chuyên án trao cháu Thọ cho bố mẹ

Vụ bắt cóc bất ngờ

Chiều 18/3/2012, anh Nguyễn Phúc Châu và vợ là Nguyễn Thị Phương Lan ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Nghệ An không thấy con trai bốn tuổi là cháu Nguyễn Phúc Thọ đâu. Đúng lúc mọi người nhốn nháo đi tìm cháu khắp nơi thì anh Châu nhận được tin nhắn của người bà con nhà ngay bên cạnh tên là Đặng Thế Hưng. Hưng chỉ viết vỏn vẹn vài chữ: “Lật gối của tôi lên mà đọc thư”. Mọi người vội chạy vào nhà Hưng tìm bức thư. Đúng như Hưng nói, một tờ giấy nhàu nát với mấy dòng nguệch ngoạc được tìm thấy. Chị Lan suýt té xỉu khi nghe một đoạn trong bức thư. Hưng viết: “Tôi đang cần 180 triệu, anh chị gửi số tiền ấy vào tài khoản số... Nếu không nhận đủ tiền, tôi sẽ bán thằng Thọ sang Trung Quốc hoặc giết nó để bán nội tạng... Nhớ đừng có báo công an, mọi người biết rồi đấy, tôi từng chín năm trong quân đội, không ai làm gì được tôi đâu...”.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Nghệ An lập tức vào cuộc và đề nghị Cục CSĐT tội phạm Bộ Công an cùng một số đơn vị khác hỗ trợ. Nhận định Hưng là đối tượng hình sự nguy hiểm, nghiện cờ bạc và có quan hệ cực kỳ phức tạp với đám giang hồ của nhiều địa phương và rất liều lĩnh nên Ban chuyên án quyết tâm bắt Hưng sớm và giải cứu cháu Thọ an toàn.

Kẻ bắt cóc cháu họ: Em bị bắt lại may!, Tin tức trong ngày, bat coc chau ho, thu tuyet menh, nhiem hiv, bat coc tre em, bat coc tong tien, tong tien, bat coc chau, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Kẻ bắt cóc Đặng Thế Hưng

Nhận được đề nghị của Công an tỉnh Nghệ An, Cục CSĐT tội phạm Bộ Công an lên danh sách đối tượng giao du với Hưng và những địa điểm hắn có thể ẩn náu. Nhiều mũi trinh sát không kể ngày đêm lần theo tung tích của Hưng. Anh Châu được hướng dẫn liên lạc với Hưng và chuyển tiền vào tài khoản của hắn. Hưng tuyệt nhiên không trả lời cuộc điện thoại nào và di chuyển liên tục.

Một mũi trinh sát nhận được tin Hưng ra ngân hàng ở khu vực Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội rút tiền và cùng một số đối tượng giang hồ đập phá một chi nhánh ngân hàng khiến nhân viên ở đây kinh hãi chỉ vì hắn không rút được tiền. Không rút tiền được, Hưng chuyển sang hai ngân hàng khác và rút được 10 triệu đồng. Khi các trinh sát tới nơi, Hưng đã cao chạy xa bay, để lại nỗi kinh hoàng cho các nhân viên ngân hàng.

Vụ việc tưởng rơi vào bế tắc thì một mũi trinh sát khác nhận được tin Hưng đã về tỉnh Hưng Yên và rất có thể sẽ ở lại Hưng Yên đêm 19-3. Ba cán bộ Phòng 6, Cục CSĐT lập tức lên đường phối hợp với công an địa phương truy bắt Hưng. Việc xác định chỗ ở chính xác của Hưng rất khó vì khu vực huyện Yên Mỹ, Hưng Yên có rất nhiều nhà nghỉ, nhà trọ cho công nhân các khu công nghiệp và sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp thuê. Một lực lượng lớn cảnh sát được huy động bí mật rà soát các địa điểm Hưng có thể xuất hiện. Tại nhà nghỉ Huy Hoàng thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, trinh sát phát hiện một nam thanh niên khoảng gần 30 tuổi bế một cháu bé vào thuê phòng. Qua camera giám sát của nhà nghỉ, người đàn ông này có nhiều đặc điểm giống với ảnh đối tượng do Công an Nghệ An cung cấp. Bằng nghiệp vụ, trinh sát nhận định đối tượng thuê nhà nghỉ chắc chắn là Hưng, nhưng vấn đề đặt ra là phải giải cứu cháu Thọ tuyệt đối an toàn. Một điều khiến tổ công tác đau đầu là không thể xác định Hưng có mang theo vũ khí hay không. Khi vào nhà nghỉ, hắn mang theo ba lô, rất có thể trong đó có vũ khí, thậm chí là chất nổ vì Hưng thường rêu rao biết cách chế tạo vũ khí. Nhiều phương án được đưa ra.

Kẻ bắt cóc cháu họ: Em bị bắt lại may!, Tin tức trong ngày, bat coc chau ho, thu tuyet menh, nhiem hiv, bat coc tre em, bat coc tong tien, tong tien, bat coc chau, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Chị Lan không rời con dù chỉ một giây

Do làm tốt công tác điều tra cơ bản nên cảnh sát biết rõ Hưng rất mê gái. Một phương án táo bạo và bất ngờ được đưa ra. Hai trinh sát nữ giả làm gái bán dâm gõ cửa phòng. Nếu Hưng mở cửa, lực lượng mật phục sẽ quật ngã ngay. Vốn đa nghi, Hưng không sập bẫy ngay mặc dù nghe giọng lả lơi của vài cô gái cùng mùi nước hoa nồng nàn từ cửa bay vào. Kiểm tra chán, Hưng mới mở cửa để “xem hàng” và ngã giá. Cánh cửa phòng nghỉ vừa hé mở, một trinh sát nhanh như cắt lách vào quật ngã Hưng. Cùng lúc đó, trung tá Khổng Ngọc Oanh, Đội trưởng Đội 3, Phòng 6 Cục CSĐT lao vào bế cháu Thọ ra khỏi phòng.

Nhiệm vụ hoàn thành, cháu Thọ tuyệt đối an toàn, cũng là lúc các trinh sát lả người vì mệt mỏi, căng thẳng. Lúc đó là 1 giờ sáng 20/3/2012, tổ công tác đã thông báo tin vui cho gia đình cháu Thọ. Ngay trong buổi sáng, một buổi gặp mặt đơn giản nhưng cảm động đã diễn ra tại Cục CSĐT. Nhận lại con từ tay các đồng chí công an, chị Lan không thể nói lời cảm ơn vì quá xúc động. Nhìn cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc, ai cũng xúc động nhưng thật vui.

Lời trần tình của kẻ bắt cóc

Hưng nói chuyện với tôi rất thản nhiên và liên tục cười rất phớt đời. Hắn kể: “Nhà em không giàu có nhưng cũng không nghèo đói. Em là con đầu trong gia đình có ba đứa con trai. Hai đứa em của em đều ngoan và thành đạt, chỉ có mình em chẳng ra gì. Học xong cấp ba, em vào trường cao đẳng của quân đội ở Sơn Tây. Em chẳng cần phải cố gắng nhiều mà cũng đỗ vì thi vào đây chủ yếu cần năng khiếu, thể lực mà những cái đấy thì em có thừa. Chuyện trèo tường, vượt rào với em là trò trẻ con”. Học xong ba năm, Hưng được điều về làm quân pháp rồi huấn luyện tân binh ở đảo Mắt, Nghệ An. Bị nhiễm thói lô đề cờ bạc từ nhỏ nên mặc dù đang trong quân ngũ, Hưng vẫn nợ đầm đìa vì vận đen hình như không chịu buông tha hắn. Lúc đầu còn giấu được đơn vị nhưng sau này cứ vay mượn, chầy bửa mãi mọi người cũng phát hiện ra. Biết không thể ở trong quân ngũ, Hưng chủ động xin ra quân.

Kẻ bắt cóc cháu họ: Em bị bắt lại may!, Tin tức trong ngày, bat coc chau ho, thu tuyet menh, nhiem hiv, bat coc tre em, bat coc tong tien, tong tien, bat coc chau, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Hưng (bên phải) kể chuyện với phóng viên

Với khoảng gần 200 triệu tiền chế độ, Hưng sống vương giả một thời gian ngắn rồi trắng tay. Hết tiền, sáng 9/7/2011 Hưng cùng Nguyễn Đức Bình (22 tuổi, ở Nghi Lộc, Nghệ An) rủ nhau vào xóm 5, xã Nghi Liên, TP. Vinh, Nghệ An câu trộm chó. Người dân ở đây thường xuyên mất những chú chó cưng nên rất căm mấy thằng câu chó. Họ bàn nhau phục kích bắt quả tang cẩu tặc để đánh một trận cho bõ tức. Hưng và Bình đi xe máy vác thòng lọng vào giữa ổ phục kích mà không hay biết. Khi người dân đổ ra vây bắt, Hưng cầm lái nên không chạy được, bị bắt ngay lập tức, Bình chạy vào nhà chị Ninh Thị Thu để trốn. Bị người nhà phát hiện, Bình bắt cháu gái 5 tuổi con chị Thu gí kiếm vào cổ dọa giết nếu mọi người không để hắn chạy thoát. Hàng trăm người kéo đến vây kín nhà chị Thu và báo cho cơ quan công an.

6 giờ 30, khi công an có mặt, Bình vẫn lăm lăm thanh kiếm cố thủ trong nhà và yêu cầu công an rút ra, nếu không hắn sẽ giết cháu bé. Sau gần một tiếng đồng hồ thuyết phục không thành, lực lượng cảnh sát phải phá cửa xông vào khống chế Bình và giải cứu cháu bé an toàn. Rất vất vả, lực lượng cảnh sát mới đưa được Bình ra xe đặc chủng vì người dân quá bức xúc muốn “xử lý” Bình ngay tại chỗ. Về phần Hưng, khi hắn bị bắt, mấy chục người từng bị mất chó đã xông vào đánh hội đồng. Hưng không thể nhớ bị bao nhiêu người đánh và đánh bằng cái gì. Hắn chỉ vào chiếc áo khoác màu đen tôi đang mặc nói: “Anh biết không, khi em tỉnh lại, toàn thân em đen sì như màu áo của anh. Em phải chạy thận đúng một tháng trời mới sống được. Người nhà em cứ nghĩ em không qua khỏi. May mà em khỏe, nếu không thì chết vì trận đòn ấy rồi”.

Kẻ bắt cóc cháu họ: Em bị bắt lại may!, Tin tức trong ngày, bat coc chau ho, thu tuyet menh, nhiem hiv, bat coc tre em, bat coc tong tien, tong tien, bat coc chau, bao, tin nhanh, tin hot, tin tuc

Trong vòng tay của mẹ, bé Thọ vẫn chưa hết sợ hãi

Ra viện, Hưng mò lên Hà Nội với “vốn liếng” là sự lì lợm và thói nghiện cờ bạc. Dặt dẹo khắp nơi từ Đông Anh, Từ Liêm, Hoàng Mai, thậm chí xuống tận Hải Phòng, Hưng không tìm được đường sống mà còn ôm khoản nợ vài chục triệu. Bị đòi rát quá, Hưng về quê trốn nợ nhưng đám cho vay nặng lãi không vừa. Hai đầu gấu được cử về tận Nghệ An tìm đến nhà Hưng. Hưng năn nỉ bố mẹ vay mượn khắp nơi để trả nợ mới mong được sống.

Sau đận này, ai cũng tưởng Hưng tỉnh ngộ vì hắn lên Hà Nội xin vào làm tại một nhà máy liên doanh với nước ngoài, lương trên dưới 4 triệu đồng/tháng. Nhưng máu cờ bạc đã ngấm vào Hưng quá nặng. Thấy đám công nhân xa nhà hay tổ chức đánh bạc và đập đá, Hưng cùng Hải, một công nhân gốc Hải Phòng và ba đứa bạn khác bỏ làm để kiếm tiền bằng nghề cờ bạc. Chúng thuê ba phòng trọ rộng rãi để mở sới xóc đĩa kiêm luôn ổ đập đá. Mỗi con bạc chúng thu hai trăm ngàn. Mỗi tháng sòng bạc hoạt động khoảng 20 ngày và chúng phất lên nhanh chóng. Thấy Hưng lì nhất bọn, cả nhóm nhất trí đưa tiền cho hắn cầm. Sướng quá hóa điên, một hôm quá “kết” con lô 09 và 99, Hưng mang cả mấy chục triệu tích cóp được làm một cú để đổi đời. Tối đến xem kết quả, Hưng chưng hửng. Nghĩ đến đám bạn đầu trâu mặt ngựa sẵn sàng “thịt” đứa phản trắc, Hưng lại một lần trốn nợ.

Một lần lang thang ở khu Nhổn, Từ Liêm, Hưng bị mười mấy đứa chặn đường. Một đứa trong bọn rút kiếm nhằm đầu Hưng bổ một nhát chí mạng. Thật may lúc đó có Cường - một giang hồ có số má, đi qua đứng ra dàn xếp. Lần ấy, Hưng không phải trả tiền mà còn được đám kia xin lỗi. Từ đấy, Hưng coi Cường là “minh chủ” và sẵn sàng nhảy vào lửa nếu Cường nói. Cường tạo việc làm cho gã đệ tử mới cứu bằng cách cho Hưng đi thu mười mấy bảng lô đề. Mỗi tháng Cường trả lương cho Hưng bảy triệu đồng. Chứng kiến các đàn anh tiêu tiền như đốt, Hưng mơ một ngày được như họ và lại nghĩ cách làm liều. Mỗi lần đi thu bảng, Hưng tìm những con mà theo hắn sẽ không về và “ôm”. Hôm nào may mắn thì được vài triệu nhưng thua là chính. Gần chục ngày trước khi bị bắt, Hưng ôm con lô 34 năm trăm điểm. Không ngờ hôm đó con 34 “nổ hai nháy”. Thế là ôm thêm khoản nợ 80 triệu đồng. Cùng thời điểm này, theo lời Hưng nói, Cường cũng đang bết bát nên cộng lại sổ sách và phát hiện Hưng đang nợ 140 triệu đồng. Mặc dù đàn anh chưa ra roi nhưng Hưng biết là đã mắc lỗi lớn nên tìm mọi cách quay tiền. Nghĩ nát óc vẫn không có cửa nào, hắn bắt xe về quê và sang nhà cháu Thọ. Vốn thường xuyên sang nhà Thọ chơi lại được đứa trẻ rất quý nên không khó gì dụ nó ra khỏi nhà.

Lên Hà Nội, Hưng thuê nhà nghỉ ở Hoàng Mai, Từ Liêm rồi chợt nhớ đến cô bạn gái đang học ở Hưng Yên, Hưng xuống đó vừa để trốn công an vừa để gần người yêu.

Lúc ở Hà Nội, Hưng tâm sự toàn bộ với Cường và Cường đã cho hai đầu gấu cùng Hưng ra ngân hàng rút tiền. Tại ngân hàng đầu tiên, chúng điên cuồng đập phá vì không rút được đồng nào.

Nghe qua bảng “thành tích” của Hưng tôi thấy hắn nói đúng: “Có khi bị bắt lại là may cho em”.

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Theo Hồ Phương - Thanh Hòa/Công an TPHCM