Khi những xe ôm trở thành kẻ giết người, cưỡng bức con gái nhà lành

06/05/2012 08:16
Theo Trúc Dân/VnMedia
Hiếp dâm, cướp tài sản, bán thiếu nữ nhà lành vào ổ mại dâm... những loại tội phạm tưởng như chỉ xuât hiện trong nhóm "đầu trộm, đuôi cướp" lại xuất hiện ở một số tài xế xe ôm...
 
Xe ôm cướp, hiếp gái nhà lành

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 1/5 khi từ quê lên tới Hà Nội, chị L.T.H. (SN 1993, ở Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) đã thuê một xe ôm (không rõ loại xe và biển kiểm soát) đi từ bến xe Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) về xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm (Hà Nội).

Tuy nhiên, khi đến nghĩa trang xã Đại Mỗ, gã xe ôm này đã trở mặt, đe doạ, lôi chị H. xuống ngôi mộ gần đường để hiếp dâm. Thoả mãn thú tính xong, gã xe ôm còn cướp luôn 3 triệu đồng của chị H.. Sau khi gây án, tên xe ôm bỏ mặc chị H. tại nghĩa trang, phóng xe chạy mất.

Trước đó, ngày 27/2/2012, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lập Chí (27 tuổi, quê Bạc Liêu) về hành vi “hiếp dâm” và “cướp tài sản”.

Ảnh minh họa

Ảnh Minh họa

Đêm 23/2, chị Trần Thị N. (quê Bình Định), sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên (TP.HCM) đón xe của Chí để chở về nhà trọ.

Thấy cô sinh viên trẻ khá xinh đẹp nên Chí nẩy sinh ý định hiếp dâm. Hắn chở nạn nhân vào KCN Sóng Thần, tìm nơi vắng vẻ khống chế để cướp, hiếp. Tuy nhiên, cô gái chống trả quyết liệt và tri hô nên Chí cướp giỏ xách của nạn nhân rồi tháo chạy.

Sau nhiều giờ truy bắt, chiều 26/2, các trinh sát công an thị xã Dĩ An đã tóm gọn Chí trong lúc hắn đang chuẩn bị về quê.

Xe ôm hiếp dâm khách du lịch nước ngoài

Theo hồ sơ, khoảng 18 giờ ngày 25/2/2011, chị Laura... (Quốc tịch Ireland) cùng bạn là Jane đặt chân đến Phố cổ Hội An để tham quan, du lịch. Khi đến đây 2 vị khách này thuê một khách sạn trên đường Trần Phú, Hội An để ở.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút, sau khi ổn định chỗ ở, chị Laura và Jane rời khách sạn để đi dạo phố. Sau nhiều giờ vui chơi ở nhiều tụ điểm khác nhau, đến khoảng 4 giờ ngày 26/2, hai vị khách này đến ngã tư Lê Lợi – Trần Hưng Đạo (TP Hội An) để bắt xe ôm về lại khách sạn.

Thấy có khách, 2 thanh niên là Nguyễn Minh Tâm (SN 1985, đường Phan Bội Châu, TP Hội An) và Đỗ Văn Bông (SN 1982, ngụ phường Cẩm Phô, TP. Hội An, Quảng Nam) – hành nghề xe ôm điều khiển xe mô-tô chạy đến, khi đến nơi đôi bên trò chuyện với nhau và trao đổi về giá cước phí để chở về khách sạn.

Lúc này Tâm nói chuyện với chị Jane, còn Bông nói chuyện với Laura. Sau khi thỏa thuận được tiền phí vận chuyển, Tâm điều khiển xe mô-tô BKS 92C1-009.58 chở chị Jane về khách sạn. Còn Đỗ Văn Bông cũng dùng xe mô-tô BKS 92K8-1045 chở chị Laura đi.

Tuy nhiên khi lên xe, Bông không chở chị Laura về khách sạn chị thuê mà chở thẳng đến nhà nghỉ Ngọc Yến (Hà My Đông B, Điện Dương, Điện Bàn, Quảng Nam). Khi đến nhà nghỉ, Bông khống chế đưa chị Laura vào phòng số 9 và đè vị khách ngoại của mình xuống giường, đồng thời Bông chửi bới và đánh đập chị Laura khiến người phụ nữ nước ngoài hoảng sợ nằm im. Sau đó Bông cởi bỏ và xé quần áo của chị Laura ra và bắt đầu “quan hệ tình dục”…

“Quan hệ” xong, Bông mặc áo quần vào và bảo chị Laura trả tiền trọ. Tuy nhiên, chị Laura không trả nên Bông phải trả, sau đó Bông bảo vị khách ngoại lên xe để Bông chở về. Trên đường về, để trừ tiền phòng trọ mình vừa trả, Bông lấy của chị Laura 2 chiếc máy ảnh, một sợi dây chuyền vàng. Với số tài sản trên sau đó Bông đem ra TP Đà Nẵng bán lấy tiền tiêu xài.

Còn về phần chị Laura, trước hành động ngông cuồng của Bông, quá hoảng sợ, vị khách nữ này đã tìm đường chạy đến CATP Hội An để báo cáo sự việc. Sau khi điều tra xác minh, đến ngày 4/4 CQCSĐT TP. Hội An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Đỗ Văn Bông về hành vi “Hiếp dâm” và “Cướp giật tài sản”…

Kẻ giết người hành nghề xe ôm

Trưa 7/7/2011, Nguyễn Quang Toàn chạy xe đến nhà một người bạn nhậu. Sau khi cạn can rượu, Toàn liu xiu lái xe về chỗ thường chạy xe ôm. Thấy các tài xế xe ôm khác trong đó có anh Phạm Văn Thắng đang ngồi nói chuyện, Toàn giục miệng chửi đổng “Chúng bay là đồ chó, chúng bay là đồ chó!”.

Nghĩ Toàn đã say nên không ai lên tiếng. Toàn lấy xe đi rồi 10 phút sau quay về chửi tiếp. Thấy Toàn quá quắt, anh Thắng lên tiếng “Mày chửi ai là đồ chó?”

Chỉ bấy nhiêu, Toàn tiến đến chỗ anh Thắng đang nằm rút dao bấm ra đâm vào ngực trái khiến nạn nhân chết sau đó.

Ngày 25/3/2012, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Quang Toàn (SN 1967, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) về tội “Giết người”.

Xe ôm kiêm kẻ cướp

Vào khoảng 19h ngày 20/2/2012 tại cửa hàng kinh doanh vàng bạc Kim Tuyến (17 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã xảy ra vụ cướp vàng vô cùng táo tợn. Thủ phạm được xác định là Nguyễn Văn Thắng (SN 1964, ở tổ 41, phường Phương Liên, quận Đống Đa), làm nghề xe ôm.

Vào thời điểm trên, Thắng đi vào cửa hàng vờ hỏi mua dây chuyền. Chị Phạm Thị Yến (SN 1986, ở 1 Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân) đã đưa cho Thắng một dây chuyền vàng để xem. Vừa cầm trên tay, Thắng đã bất ngờ lao ngay ra ngoài đường, nhảy lên xe máy của một đối tượng đang nổ máy chờ sẵn phóng đi.

Nghe tiếng hô của chị Yến, nhiều người dân quanh khu vực đã lập tức đuổi theo. Chạy được một đoạn, Thắng bị tổ công tác CA phường Khương Đình cùng nhân dân phối hợp bắt giữ. Đối tượng cầm lái đã chạy thoát.

Xe ôm kiêm kẻ buôn người

Khoảng 16h ngày 6/4/2012, Nguyễn Chí Bẩy, sinh năm 1973, trú tại Phương Quan, Vân Côn, Hoài Đức, làm nghề “xe ôm” đứng đón khách tại bến xe Mỹ Đình, Từ Liêm phát hiện cháu Lý Thị Ân, sinh năm 1996, trú tại Pai Liên, Nguyên Loan, Bắc Cạn xuống bến xe. Bẩy đến mời cháu đi xe ôm, rồi lừa cháu vào quán cà phê thư giãn, ở Yên Viên, Gia Lâm, ép cháu làm gái mại dâm, lấy 1 triệu đồng.

Vì đâu?

Xe ôm là một trong muôn vàn nghề trong xã hội. Nghề này thường phải đối mặt nguy hiểm nhất, do đây là nghề nghiệp tự phát, không thuộc tổ chức, cơ quan nào, hoạt động lại không kể giờ giấc nên nhiều khi những "bác tài" trở thành nạn nhân của những đối tượng nghiện hút, cướp của giết người. Nhưng, chính bởi xe ôm không phải là 1 nghề nghiệp thuộc một tổ chức cố định nên những đối tượng xấu cũng dễ trà trộn vào để thực hiện hành vi phạm tội của mình.

Có nhiều lái xe xe ôm đã tự biến mình thành những "con sâu làm rầu nồi canh" khi giở thói côn đồ, giết người, hiếp dâm chính những hành khách do mình chở vì lòng tham. Việc tự biến mình thành ác quỷ trước thượng đế của những xe ôm sẽ chỉ khiến khách hàng lo ngại khi chọn phương tiện xe ôm mà thôi...

  
Theo Trúc Dân/VnMedia