Đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng V-League, nhưng có vẻ như điều đó không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của thầy trò HLV Phạm Công Lộc tại đấu trường AFC Cup. Hàng quân sang đất Mã Lai, đại diện của Việt Nam vẫn tung ra sân đội hình có thể nói là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.
Với tâm lý thoải mái cùng một thế trận hợp lý, thầy trò HLV Phạm Công Lộc đã chơi một trận đấu đầy cố gắng và cầm hòa Kelantan - đội bóng đang dẫn đầu giải VĐQG Malaysia.
Có lợi thế sân nhà, Kelantan không ngần ngại đẩy cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc với quyết tâm giành bằng được một trận thắng. Thế chủ động thuộc về đội bóng của Malaysia nhưng chính Navibank Sài Gòn mới là đội tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm đầu tiên.
Navibank Sài Gòn đã có 1 trận đấu xuất sắc |
Phút thứ 8. Khánh Lâm tung ra cú dứt điểm cận thành nguy hiểm nhưng may cho Kelantan là thủ thành Khairul Fahmi Che Ma đã chơi xuất sắc, kịp thời trổ tài cứu thua cho đội nhà. Kelantan vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, nhưng các ngôi sao của họ lại bế tắc trong tấn công, không thể nào xuyên thủng được bức tường phòng ngự số đông của Navibank Sài Gòn. Trong cả hiệp một, đội chủ nhà chỉ có được duy nhất một cơ hội nguy hiểm (phút 26), tuy nhiên, chân sút Mohamad Ghaddar đã phung phí khi dứt điểm chệch mục tiêu ở cự ly chỉ vài mét.
Bước sang hiệp hai trời đổ mưa khiến lối chơi của cả hai đội bị ảnh hưởng. Kelantan có thêm vài cơ hội nhưng cũng không thể cụ thể hóa được thành bàn thắng. Có thể nói đây là trận đấu rất đáng khen của Navibank Sài Gòn, hy vọng với trận hòa này thầy trò HLV Phạm Công Lộc sẽ tự tin để cải thiện phong độ đang khá sa sút tại sân chơi quốc nội
V-H