(GDVN) - Giáo viên đang ngày đêm nỗ lực ôn tập cho học sinh tại nhà. Chỉ tiếc rằng công sức thầy cô bỏ ra không ít nhưng hiệu quả thu được không như mong đợi.
(GDVN) - Tôi tin sẽ có nhiều người giật mình, đã bao lâu rồi chúng ta không cười với học sinh? Đã bao lâu rồi chúng ta không nói chuyện thân tình với các em?
(GDVN) - Trong ứng xử sư phạm, người thầy không được phép giận dữ. Khi la mắng không được, giận dữ cũng không cho phép. Ai có thể chia sẻ nỗi khổ này với chúng tôi?
(GDVN) - Phụ huynh là người giám sát. Họ được vào xem quá trình nhận thực phẩm chế biến, được nhìn và trực tiếp kiểm tra xem có đúng là nguyên liệu tươi sống không?
(GDVN) - Nhà trường có Hội cha mẹ học sinh, lớp có chi hội, phụ huynh cần họp lại để cắt cử người thay phiên nhau để cùng vào bếp, cùng thưởng thức bữa ăn của trẻ.
(GDVN) - Với sự tồn tại của Thông tư số 59/2012/TT-BGDĐT thì công văn về việc khắc phục "bệnh thành tích" mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
(GDVN) - Đã đến lúc phải biết nói không với đòn roi nơi học đường. Dạy dỗ hết mình nhưng cũng phải biết cách tự bảo vệ lấy mình, bảo vệ cho con cái chúng ta...
Gia đình bé T.S (sinh năm 2009) tố cáo giáo viên tên P., Trường mẫu giáo S.O.S (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) đánh vào đầu khiến cháu bị chấn động não và sợ đi học.
Chỉ vì mâu thuẫn cá nhân chưa được giải quyết, một giáo viên mầm non đã đánh bạn đồng nghiệp đến mức chấn thương màng nhĩ phải nhập viện cấp cứu, phẩu thuật.